Bán kết Toyota Mekong Club Championship 2015: B.Bình Dương dừng bước

Là đội mở tỷ số, nắm quyền kiểm soát trong hầu hết thời gian thi đấu, nhưng sau 90 phút thi đấu chính B.Bình Dương phải chịu thất bại 2-3 trước đại diện Campuchia là Boeing Ket Angor.

B.Bình Dương (đỏ) là đội mở tỷ số trận đấu. Ảnh M.Hoàng

Với lợi thế sân nhà, B.Bình Dương tự tin nhập trận và phút 12, tiền vệ Lê Tấn Tài tạt bóng bên cánh phải vào vòng cấm cho Nsi bật cao đánh đầu vào góc xa (góc thấp bên trái khung thành) mở tỷ số cho B.BD. Một tình huống mà Nsi đã bật cao hơn tất cả các hậu vệ của đối thủ. Sau bàn thắng, B.Bình Dương liên tiếp tạo được những tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương, nhưng dứt điểm không thành công. Phút  Trung vệ Michal Nguyễn (B.Bình Dương) buộc phải rời sân vì chấn thương.

Phút 40, tiền đạo Chan Vathanaka thực hiện quả đá phạt đền nhằm vào góc thấp bên trái khung thành. Dù thủ môn Tấn Trường đổ người đúng hướng nhưng anh vẫn không thể cản phá cú dứt điểm hiểm hóc của chân sút chủ lực Boeung Ket Angkor.

Trong hiệp 2 đã có 3 bàn thắng nữa được ghi nhưng Boeing Ket Angor chiếm đến 2 bàn thắng (Chan Vathanaka ghi bàn phút 54, 80). Bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 2-3 cho B.Bình Dương do công của Anh Đức ghi ở phút 88.

Boeing Ket Angor vui mừng giành vé vào chung kết. Ảnh Đăng Hải

Rất thẳng thắn khi được hỏi nhận xét về trận đấu, HLV Nguyễn Thanh Sơn thừa nhận CLB Angor đã có một trận đấu rất xuất sắc. “Họ đã chơi rất tốt với thế trận phòng ngự phản công. Thực ra B.Bình Dương không hề chủ quan mà hàng công của Boeing Ket Angor rất lợi hại với những đòn phản công nhanh. Tôi hài lòng về các cầu thủ. Chúng tôi đã chơi tốt nhưng không gặp may để giành chiến thắng.

Chúng tôi đã có một thế trận tốt, kiểm soát bóng và dồn ép đối thủ. Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn nên bị thủng lưới là điều dễ hiểu. Đó là quy luật chung của bóng đá. Không phải vì thiếu hay đủ “tây” Bình Dương mới chơi tốt. Đội bạn có một thủ môn tốt. Đây là điều bình thường, đặc biệt với những CLB chơi phòng ngự phản công hay” – HLV Thanh Sơn cho biết.

HLV Lê Thanh Sơn (B.Bình Dương). Ảnh Đăng Hải

Nhận xét về tiền đạo số 11 (Chan Vanthanaka), HLV Thanh Sơn cho biết: “Trước trận đấu tôi đã biết anh ta rất nguy hiểm, nhưng vào trong trận tôi mới thực sự thấy được khả năng của cậu ấy. Một cầu thủ nhanh, rất khéo léo và còn trẻ tuổi. Vanthanaka thực sự là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu của đội bạn.

HLV Prak Sovannara. Ảnh Đăng Hải

Về phía đội bạn, HLV Prak Sovannara tỏ ra rất vui mừng khi đội bóng của ông đã giành quyền vào chơi trận chung kết. “Tôi rất vui mừng và hãnh diện khi đã đánh bại được một đội bóng mạnh hàng đầu khu vực.

Cả 2 đội đều có lối chơi tấn công cởi mở khá giống nhau. Sau khoảng 10 phút trận đấu diễn ra, tôi biết rằng hàng công của đội chủ nhà rất mạnh. Vì thế cần phải tăng cường hàng thủ và chơi phòng ngự hàng công. Nếu vẫn giữ cách chơi tấn công cởi mở như ở giải VĐQG, chúng tôi sẽ tự sát.

Chan Vathanaka đã chơi rất tốt ở trận đấu này. Dù còn trẻ nhưng mỗi khi vào sân anh ấy thường ghi bàn. trận đấu này cũng vậy. Tôi xin chúc mừng Vathanaka.

Đội bóng của các bạn cũng có những cầu thủ hay. Tôi ấn tượng với 2 cầu thủ số 28 (Công Vinh) và số 8 (Moses). Họ rất nổi bật trên sân bóng với kỹ thuật và khả năng làm chủ của mình”, HLV trưởng CLB Boeung Ket Angor nhận xét về trận đấu.

Cũng theo vị chiến lược gia này. Sau khi trở về nước đội bóng của ông sẽ tập trung vào việc giành vị trí thứ 3 chung cuộc tại giải VĐQG, trước khi chuẩn bị cho chuyến hành quân tới Thái Lan để làm khách trước CLB Buriram United. “Đội bóng sẽ ưu tiên giải VĐQG trước, rồi mới đến trận chung kết”, ông chia sẻ.