Xác định được đội của Việt Nam vinh dự tới sân Old Trafford

Các cầu thủ đội Horison sẽ đại diện cho Việt Nam đến sân vận động lừng danh Old Trafford để tranh tài với 12 đội khác trên toàn thế giới trong khuôn khổ giải vô địch bóng đá mini 6v6 dành cho các cầu thủ phong trào.

01/05/2009 00:00:00

Các cầu thủ đội Horison sẽ đại diện cho Việt Nam đến sân vận động lừng danh Old Trafford để tranh tài với 12 đội khác trên toàn thế giới trong khuôn khổ giải vô địch bóng đá mini 6v6 dành cho các cầu thủ phong trào.

Trận chung kết tranh tài đến Old Trafford chiều 30/4 diễn ra hết sức quyết liệt. Ảnh: An Nhơn.

Trận chung kết tranh tài đến Old Trafford chiều 30/4 diễn ra hết sức quyết liệt.

Ở trận chung kết chiều 30/4 trên sân vận động Thống Nhất, 6 cầu thủ Horison đã gặp lại đối thủ ở vòng bảng khu vực phía Bắc là Thủy Lợi, và họ đã thắng dễ với tỷ số 3-1 để vinh dự giành tấm vé duy nhất đại diện cho Việt Nam tới sân của MU thi đấu vào mùa hè năm nay.

“Cảm giác của tôi lúc này là rất sung sướng. Là fan ruột của CLB MU rất lâu, nên sân Old Trafford không xa lạ gì với tôi. Tuy nhiên, tôi chỉ thấy nó qua truyền hình. Thế nên, khi biết sẽ được có mặt tại đó vào ngày 25/5 tới đây thì tôi chưa thể hình dung ra là nó rộng, đẹp và hoành tráng cỡ nào”, Quốc Khánh (25 tuổi), cầu thủ ghi hai bàn trong trận chung kết chia sẻ hạnh phúc.

Theo Khánh – cầu thủ hay nhất giải, việc thi đấu với các đội nước ngoài là một diễm phúc lớn, nhưng cạnh tranh chức vô địch thì anh chưa dám nghĩ tới. Với anh, đây sẽ là một chuyến du lịch mà không phải người Việt Nam nào có tiền cũng đi được. “Lúc này, tôi chỉ có thể nghĩ đến việc được đặt chân đến Old Trafford, được giao lưu bóng đá với các đại diện ở khắp 5 châu. Đến đó, tôi sẽ chụp hình lưu niệm để về khoe với bạn bè”, Khánh nói.

Và nụ cười cũng như vinh dự thuộc về đội Horison. Ảnh: An Nhơn.

Và nụ cười cũng như vinh dự thuộc về đội Horison.

Cầu thủ Tuấn Anh cũng cho rằng chuyến đi đến Old Trafford là một dịp đặc biệt mà anh và các đồng đội đã nỗ lực hết mình để đạt được. “Tôi rất hạnh phúc với phần thưởng này. Chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để có thể làm một chút gì đó để lại ấn tượng với bạn bè ở Old Trafford. Đây là dịp mà các nước sẽ biết đến người Việt Nam cuồng nhiệt bóng đá như thế nào”.

HLV Hoàng Xuân Hồng của Horison cũng không giấu được xúc động vì đội của mình đã vượt qua 64 đội bóng khác để đoạt phần thưởng đến sân vận động lừng danh của vương quốc Anh. “Trước giải tôi và các cầu thủ mình không dám nghĩ rằng sẽ vô địch, kể cả khi bước vào vòng bán kết. Chúng tôi chỉ cố gắng nỗ lực hết mình từng trận một. Đạt được kết quả này là một vinh dự lớn lao cho chúng tôi”.

Theo ông Hồng, để chuẩn bị cho cuộc chơi ngắn ngủi mà gian khó này, đội ông chỉ có 20 ngày tập luyện và bước vào cuộc chơi. “Vì mỗi trận đấu chỉ diễn ra trong 20 phút nên việc may mắn cũng quyết định ít nhiều đến thành công này, nhưng quan trọng là chúng tôi đã chiến thắng. Giờ thì sân Old Trafford đang ở trước mắt chúng tôi. Nó không còn là giấc mơ nữa”, ông Hồng tâm sự.

Kẻ chiến thắng thì vui mừng, còn đội thất bại cảm thấy tiếc nuối, nhất là 3 đội thất bại ở cuộc đua cuối cùng. Các cầu thủ Thủy Lợi nhận giải nhì nhưng họ đã buồn rất nhiều vì sân Old Trafford cách chân chỉ có 20 phút nhưng họ đành ngậm ngùi để cho đối thủ Horison giật lấy. Đồng cảm giác tiếc nuối đó là các cầu thủ của Maseco (thua Horison 0-1) và Tâm Nhật Minh (thua Thủy Lợi 2-1) khi thất thủ ở trận bán kết.

Giải 6v6 tại Việt Nam năm nay bắt đầu khởi tranh từ cuối tháng 4 với quy mô 64 đội, chia làm hai khu vực (Hà Nội và TPHCM). Thủy Lợi từng thắng Horison trên chấm luân lưu trong trận chung kết nội bộ ở Hà Nội.

Nguồn: Theo VNE