Thanh thản đường về

23/05/2008 00:00:00

Hành trình từ Pohang về Bình Dương lần này được dự kiến nhẹ nhàng hơn bởi thời gian quá cảnh ít hơn (chỉ 4 tiếng ở sân bay Incheon). Hơn nữa, 1 trận hòa với với Pohang làm các cầu thủ B.BD cảm thấy tinh thần phấn chấn khi trở về.

Trước khi vào cuộc với Pohang, điều mà lãnh đạo CLB, từ TGĐ Trần Văn Đường đến HLV Lê Thụy Hải đều e ngại lại là trận cầu sau đó tại Thanh Hóa. XMCT.TH vừa thua HAGL, họ tụt khá sâu trong BXH và đang khát điểm trầm trọng. các học trò của HLV Trần Văn Phúc vốn rất mạnh về thể lực và họ sẽ tận dụng tối đa khi đối đầu với B.BD vốn mỏi mệt vì hành trình dài.

Điều mà chẳng ai nói ra nhưng việc B.BD có tới 6 cầu thủ trong danh sách dự tuyển quốc gia cũng có thể khiến kế hoạch tâp luyện trong kỳ EURO bị xáo trộn. Chính vì lý do đó mà B.BD rất cần có điểm, thậm chí 3 điểm ngay tại Thanh Hóa với mong muốn không để các đối thủ mạnh như ĐT.LA qua mặt quá xa.

Những ngày sống ở Hàn Quốc, các cầu thủ B.BD thả lỏng tinh thần và không mấy quan tâm đến kết quả trận đấu với Pohang. BHL cũng làm công tác tư tưởng để họ thoái mái. Đội chỉ tập duy nhất 1 buổi trước trận đấu. Kết thúc buổi tập, HLV Thụy Hải vui vẻ bật đèn xanh để các cầu thủ chụp hình kỷ niệm.

Image

Đội B.BD trên SVĐ Pohang – Ảnh: BTN

Trong thâm tâm một số cầu thủ, một trận thua là điều khó tránh khỏi. Thế nên, khi trận đấu kết thúc với tỷ số hòa là điều ít ai ngờ tới. Lấy được 1 điểm trên đất Hàn, cho dù đối thủ tung ra nhiều cầu thủ dự bị cũng là điều đáng mừng. Mọi người bắt đầu nghĩ tới chuyện mua thẻ điện thoại để gọi về nhà báo tin.

Bình luận viên truyền hình Hàn Quốc trước trận đấu đã hỏi HLV Thụy Hải về tình hình của đội, ai là người ghi bàn nhiều nhất, ai là cầu thủ trong ĐTQG, rồi tại sao chỉ có 14 cầu thủ trong danh sách thi đấu… Ông Hải “lơ” cũng nhã nhặn trả lời. Người Hàn Quốc đã tin về một chiến thắng nhưng lối chơi hợp lý của B.BD khiến họ không thể ghi bàn. Khi cầu thủ, HLV B.BD ra về, đã có những tràng pháo tay nể phục dành cho đội khách.

Kết thúc trận đấu, Quang Thanh, Như Thành, Philani, Lima tập tễnh đi ra nhưng nhìn chung, đó là những chấn thương nhẹ. Họ có thể hồi phục ở trận tới và những dặn dò của BHL như “giữ cự ly đội hình, tránh di chuyển nhiều mất sức, đá đơn giản không để chấn thương” đã được thực hiện nghiêm ngặt. Tinh thần phấn chấn sau trận đấu này có thể sẽ giúp B.BD không đến nỗi thất thế khi quay về Việt Nam.

Buổi sáng cuối cùng trên đất Hàn của các cầu thủ đầy tiếng cười đùa rộn rã. Tại tiền sảnh khách sạn 5 sao nằm trong khuôn viên trường đại học Posco, một nhóm cầu thủ tranh thủ chọn mua nhân sâm về làm quà cho gia đình. Nhóm klhác bắt taxi vào trong phố để kiếm mua giày “xịn”. Còn lại thì tranh thủ lên mạng đọc báo, xem thông tin trong nước.

Thời gian ở Hàn Quốc thật ngắn ngủi nhưng các cầu thủ đã ý thức làm sao để người Hàn nể trọng mình. Chia tay Hàn Quốc, cả đoàn có thể tự tin rằng, đây là một chuyến đi thành công.

Nguồn: Theo Báo Bóng Đá