Santos: 'Đây là dịp tôi đền đáp tình cảm của người Việt'

20/05/2008 00:00:00

“Tôi chờ đợi ngày này đã lâu rồi. Được khoác áo tuyển Việt Nam là một vinh dự lớn cho cầu thủ ngoại nhập quốc tịch như tôi. Tôi sẽ cố gắng hết mình để đáp lại sự tin tưởng của HLV Calisto và người hâm mộ”, thủ môn đội Đồng Tâm vui mừng tâm sự với phóng viên

Đồng đội chúc mừng Santos, sau khi anh ghi vào lưới Bình Dương mùa này. Ảnh: An Nhơn.
Đồng đội chúc mừng Santos, sau khi anh ghi bàn vào lưới Bình Dương mùa này

Cảm xúc của anh khi nhận tin được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam?

– Tôi rất hạnh phúc, sung sướng không thể diễn tả được. Tôi đã chờ đợi ngày này lâu rồi. Cám ơn HLV Calisto đã tin tưởng. Đáp lại, tôi sẽ cố gắng hết mình để chính thức đứng trong khung thành đội tuyển quốc gia. Tôi muốn cống hiến nhiều cho đội tuyển.

– Anh có bất ngờ với quyết định này?

– Thật sự tôi cũng hơi bất ngờ. Bởi sau khi nhập quốc tịch Việt Nam, với tôi khát vọng lớn nhất là được khoác áo đội tuyển quốc gia. Nhưng tôi nghĩ Việt Nam cũng có nhiều thủ môn tốt khác như Minh Quang, Dương Hồng Sơn…, nên khả năng cạnh tranh là rất khó. Tuy nhiên, nếu đã được tin tưởng, được người hâm mộ quan tâm, tôi sẽ nỗ lực để có thể cùng đội đạt được những thành tích cao.

– Anhđánh giá như thế nào về tài cầm quân của HLV Calisto?

– Từ khi qua Việt Nam, HLV Calisto đã chỉ dẫn cho tôi rất nhiều cả về chơi bóng lẫn trong cuộc sống. Chính ông là người đã động viên tôi nhập quốc tịch Việt Nam. Trong mắt tôi, Calisto là một người đáng kính, một nhà cầm quân giỏi. Tôi luôn lắng nghe những gì ông nói. Ngoài đời, ông ấy cũng có tính cách tốt. Ông ấy luôn quan tâm, động viên các cầu thủ khi họ gặp những rắc rối trong thi đấu và sinh hoạt đời thường. Tôi hạnh phúc khi sắp tới đây lại được tiếp tục hưởng sự chỉ dẫn của thày “Tô”. Hy vọng rằng, sự hiểu nhau giữa tôi và thày trong thời gian dài ở CLB Đồng Tâm sẽ giúp cho đội tuyển Việt Nam.

 Gần 7năm sống và chơi bóng tại Việt Nam, điều gì lớn nhất đọng lại trong tâm trí anh?

– Tôi nghĩ đó là con người Việt Nam, cụ thể hơn chính là những khán giả bóng đá. Trong thời gian qua, tôi đã cùng Đồng Tâm gặt hái nhiều thành công, một phần chính là nhờ sự ủng hộ của CĐV. Những khoảnh khắc chiến thắng vinh quang của tôi và đồng đội được bao quanh bởi những lời chúc tụng từ CĐV. Trong khi đó, những lần xem đội tuyển Việt Nam thi đấu, ấn tượng của tôi cũng chính là CĐV, khi họ xuống đường ăn mừng. Người Việt Nam yêu bóng đá cuồng nhiệt không kém bất cứ nơi nào trên thế giới. Tôi nghĩ mình còn nợ khán giả Việt Nam rất nhiều, nên được khoác áo đội tuyển là cơ hội để tôi đền đáp.

Anh biết gì về thủ môn Hồng Sơn (T&T Hà Nội), Thế Anh (Bình Dương), Tấn Trường (Đồng Tháp), những người cũng được gọi vào đội tuyển quốc gia đợt này?

– Tôi biết chứ. Đó là những thủ môn giỏi của Việt Nam, mà tôi từng giáp mặt trong những lần Đồng Tâm thi đấu với Bình Dương, SLNA mùa trước hay Đồng Tháp. Tôi ấn tượng với thủ môn Tấn Trường vì mùa trước, trong trận đấu với Đồng Tâm chính anh đã có pha ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Đồng Tháp. Bản thân là thủ môn thích ghi bàn nên tôi nhớ bàn thắng này. Tôi còn phải nỗ lực nhiều để cạnh tranh với những ngôi sao này.

Nguồn: Theo VNE