Messi và Di Maria giải cứu 'điệu tango lạc nhịp'

Được đánh giá rất cao nhưng Argentina, ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch, đã gặp rất nhiều khó khăn trước đối thủ Thụy Sĩ. May mà họ còn có những người hùng như Messi và Di Maria.

Trước trận này, Ottmar Hitzfeld bảo rằng Thụy Sĩ hoàn toàn có thể giành quyền vào vòng tứ kết nhờ tính tổ chức trong lối chơi. Thực tế, đó lại là một điểm vẫn chưa hoàn hảo ở Argentina, đội bóng đã tỏ ra quá phụ thuộc vào Lionel Messi, người đã ghi 4/5 bàn thắng cho đội nhà.

Quyết tâm ấy đã được Thụy Sĩ thể hiện rõ ràng ngay từ đầu trận, với một lối chơi khoa học, không ngại va chạm, và tất nhiên, luôn dành cho Messi một sự quan tâm đặc biệt. “Số 10” thường xuyên bị các hậu vệ Thụy Sĩ khóa chặt những khoảng trống, trong khi người đá cặp với anh là Gonzalo Higuain thì tiếp tục tỏ ra mờ nhạt. Sự bế tắc về mặt ý tưởng là trở ngại lớn nhất đối với thầy trò Sabella, khi họ không tìm được phương thức hữu hiệu nào để tiếp cận khung thành Benaglio.

Messi và Di Maria giải cứu Argentina

Trái lại, chính tâm lý thoải mái của một đội bóng cửa dưới đã giúp Thụy Sĩ dễ dàng triển khai ý đồ của mình và chính họ là những người đã tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn hẳn trong hiệp đấu đầu tiên. Từ quả phạt góc ở phút 27, Xhaka đón bóng ở tư thế cực kỳ thoải mái trong vòng cấm địa, nhưng cú sút chìm của anh lại không thắng được Benaglio. 10 phút sau là một cơ hội thậm chí còn rõ rệt hơn, xuất phát từ một tình huống phản công. Drmic đã bứt phá hoàn toàn khỏi hàng thủ Argentina để đối mặt với Sergio Romero, nhưng cú lốp bóng của tiền đạo Bayer Leverkusen lại quá hiền.

Sang đến hiệp hai, mặc dù Argentina đã gây sức ép nhiều hơn, nhưng họ vẫn thiếu độ sắc sảo cần thiết, trong khi Thụy Sĩ vẫn sẵn sàng để khiến đối phương dính đòn. Việc thủ thành Romero xử lý tương đối lóng ngóng sau cú sút phạt không quá hiểm hóc của Shaquiri ở phút 50 là một minh chứng. Trái lại, ở phần sân bên kia, thủ thành Benaglio đã chơi hết sức xuất sắc khi từ chối một loạt những cơ hội của Argentina. Anh đẩy được cú đá căng của Rojo ở phút 56, và sau đó từ chối nốt pha đánh đầu hiểm hóc của Higuain 6 phút sau đó.

Argentina, tất nhiên, vẫn đặt niềm tin trọn vẹn vào Messi, và chính tiền đạo Barca đã có cơ hội ngon ăn nhất từ đầu trận đấu, nhưng vẫn không thể chiến thắng nổi Benaglio. Cú đá sệt của anh đi qua một rừng chân hậu vệ Thụy Sĩ vào góc gần, nhưng thủ thành này vẫn đổ người cực nhanh để cản phá. Trong những phút cuối trận, Argentina tiếp tục tăng cường tấn công, song Thụy Sĩ đã thành công trong việc phòng ngự số đông, buộc trận đấu phải bước vào phút bù giờ.

Tuy nhiên, vào những thời điểm khó khăn, phẩm chất ngôi sao đã nên tiếng. Từ sai lầm mất bóng của Lichsteiner ở phút 117, Messi cướp được bóng, thọc sâu vào trung lộ trước khi chuyền bóng đẹp mắt cho Di Maria băng lên ghi bàn thắng quý như vàng. Kịch tính của trận đấu chưa dừng lại khi Dzemaili đánh đầu dội cột dọc Argentina ở phút bù giờ.

Argentina vẫn bảo toàn được chiến thắng, nhưng rõ ràng điệu tango đã lạc nhịp gần như suốt cả trận đấu. Và Sabella vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

+ Đội hình ra sân

Argentina: Sergio Romero – Pablo Zabaleta, Federico Fernandez, Ezequiel Garay,  Marcos Rojo (Basanta 105’) – Javier Mascherano,  Angel Di Maria, Fernando Gago (Biglia 105’)  – Leo Messi, Ezequiel Lavezzi (Palacio 74’), Gonzalo Higuain.

Thụy Sĩ: Diego Benaglio – Stephan Lichtsteiner, Fabian Schar, Johan Djourou, Ricardo Rodriguez –  Valon Behrami, Gokhan Inler, Granit Xhaka (Fernandes 66’), Xherdan Shaqiri, Admir Mehmedi – Josip Drmic (Seferovic 82’).

Nguồn: thethaovanhoa.vn