Kỳ World Cup hay nhất lịch sử!

Vẫn có nhiều vết gợn như những cuộc biểu tình phản đối hay thảm họa Brazil. Tuy nhiên, không thể phủ nhận World Cup 2014 vẫn là một trong những VCK hay nhất lịch sử, dựa trên nhiều tiêu chí như bàn thắng, ngôi sao, không thiếu bất ngờ và dĩ nhiên là cả tranh cãi…

* Ngày hội bàn thắng

4 năm trước, tại Nam Phi thì 16 trận đấu đầu tiên ở vòng bảng chỉ có tổng cộng 23 bàn thắng được ghi. Nhưng trên đất Brazil, mọi thứ đã thay đổi. Không còn tư tưởng phòng ngự triệt để, sợ thua như World Cup 2010 nữa, thay vào đó thì hầu hết các đội tuyển góp mặt ở World Cup 2014 đều chọn lối chơi cống hiến. Họ thích đi sưu tầm những bàn thắng. Bằng chứng, 16 trận đầu tiên vòng bảng giải đấu này chứng kiến cơn mưa gôn với tổng cộng 49 lần lưới rung, nghĩa là gấp đôi World Cup 2010. 

Những bàn thắng đẹp như của Rodriguez và Van Persie cùng cảm xúc vui buồn của Ronaldo và Messi đã tạo nên kỳ World Cup ấn tượng. Ảnh: Bongdaplus

Tính rộng hơn, đến trước trận chung kết thì đã có cả thảy 170 bàn thắng. Nên nhớ, kỷ lục về số bàn thắng trong lịch sử Mondial là 171 bàn lập năm 1998. Sau trận chung kết, giải đấu trên đất Brazil có thể lập kỷ lục mới về số bàn thắng. 

Không những vậy, rất nhiều siêu phẩm được tạo ra. Hàng trăm triệu CĐV trên thế giới đã phải sửng sốt trước cú “cất cánh” bay người đánh đầu của Van Persie trận gặp TBN, cú volley của Tim Cahill vào lưới Hà Lan, hay cú xoay người 180 độ dứt điểm của James Rodriguez vào lưới Uruguay… Tất cả đều là những tuyệt tác mà không phải lúc nào NHM cũng được chứng kiến. “Đó là những bàn thắng để đời, sánh ngang với các pha làm bàn đi vào lịch sử World Cup như khi Argentina ghi bàn vào lưới Serbia năm 2006 sau 25 đường chuyền, hay cú solo ghi bàn của Maradona vào lưới tuyển Bỉ ở bán kết World Cup 1986”, cựu ngôi sao người Anh, Gary Lineker bình luận.

* Ngôi sao toả sáng

4 năm trước, World Cup 2010 là giải đấu đáng thất vọng với những ngôi sao. Lionel Messi đá 5 trận ở giải đấu đó, không ghi được bàn nào và là một trong những người bị chỉ trích nhiều nhất trong thảm bại 0-4 của Argentina trước Đức ở tứ kết. Messi không cô đơn bởi ngoài anh, còn rất nhiều tên tuổi lớn gây thất vọng trên đất Nam Phi. Ronaldo (BĐN) chỉ ghi được đúng 1 bàn vào lưới CHDCND Triều Tiên…

4 năm sau, World Cup 2014 đang là giải đấu tôn vinh những ngôi sao lớn. Thậm chí, các ngôi sao tỏa sáng rực rỡ đến mức khái niệm “đội bóng 1 người” được nhắc tới liên tục. Brazil trừ Neymar, gần như “không ai còn biết đá bóng”. Hà Lan bay cao cùng những bước chạy không biết mệt mỏi của Arjen Robben. Colombia trở thành hiện tượng từ niềm cảm hứng James Rodriguez. Ngay cả Argentina cũng có cả vòng bảng phụ thuộc vào Messi. Nếu có 1 sự nuối tiếc thì nó chỉ dành cho Ronaldo (BĐN). Tuy nhiên, một mình Ronaldo không thể vực nổi cả 1 tập thể BĐN quá yếu đuối.

* Bất ngờ với trật tự cũ

World Cup 2014 cũng là giải đấu của những bất ngờ, đặc biệt từ những đội tuyển bị xếp là “cửa dưới”. Nhà ĐKVĐ TBN bị loại ngay từ vòng bảng, giống số phận của Italia 2010. Ở bảng D, hai đội tuyển châu Âu được coi là mạnh nhất bảng tử thần là Italia và Anh bất ngờ bị loại, nhường suất đi tiếp cho 2 gương mặt bị đánh giá thấp hơn là Costa Rica và Uruguay. Ở bảng C, Hy Lạp trước loạt trận cuối cùng vòng bảng còn xếp bét bảng. Nhưng bàn thắng ở phút bù giờ thứ 3 của Samaras trận gặp Bờ Biển Ngà đã giúp họ giành chiến thắng 2-1, qua đó giành quyền vào vòng knock-out. Còn nữa, cả Algeria cũng vượt qua Nga để có vé đi tiếp ở bảng H. Thậm chí, hiện tượng Costa Rica còn suýt chút nữa làm nên điều thần kỳ khi kéo Hà Lan vào được tới loạt luân lưu để phân định thắng thua tại tứ kết.

Một giải đấu không thể hấp dẫn nếu thiếu đi những cơn gió lạ như Costa Rica, Algeria, Colombia kể trên. Nó cũng giống như việc Cameroon vào tứ kết 1990, Bulgaria loại Đức để vào bán kết 1994 và Hàn Quốc vượt qua cả Italia, TBN để vào bán kết năm 2002. Nó giúp World Cup 2014 cân bằng hơn rất nhiều khi có tới 7 trận phải đá hiệp phụ và 4 được giải quyết bằng loạt penalty, kỷ lục từ sau World Cup 1990 (8, 4). 

Cái hay của World Cup 2014 ở chỗ có rất nhiều bất ngờ được tạo ra, nhưng ở những trận đấu cuối cùng, tiếng nói của đẳng cấp vẫn lên tiếng, trật tự cũ được lặp lại. Bằng chứng, 3/4 đội tuyển góp mặt ở bán kết đều là những gương mặt chơi hay nhất, ổn định từ đầu giải như Đức, Argentina và Hà Lan. Cùng với Brazil, họ tạo thành vòng bán kết của tổng cộng 10 chức VĐTG, vòng bán kết của những ĐT xuất sắc nhất lịch sử Mondial.

Vì tất cả, World Cup 2014 xứng đáng là giải đấu hay nhất trong lịch sử!

 

Nguồn: Bongdaplus