Trước hết, nhìn vào bản danh sách sơ bộ 23 cầu thủ chính thức đến Brazil của ĐT Hà Lan, chúng ta có thể thấy Louis Van Gaal đã cho gọi tới 10 cầu thủ đang thi đấu ở trong nước. Phần lớn trong số họ đều là những cái tên không mấy quen thuộc. Đội hình “nửa nội địa của họ, đáng tiếc còn vắng mặt tiền vệ Rafael van der Vaart chấn thương bắp chân phải mới đây.

Đội tuyển Hà Lan rơi vào bảng đấu có ĐKVĐ thế giới Tây Ban Nha

Cần thắng Tây Ban Nha ngay trận đầu!

ĐT Hà Lan sẽ nhập cuộc bằng trận đấu với đội tuyển Tây Ban Nha trên sân Arena Fonte Nova (thành phố Salvador) vào lúc 2h sáng (theo giờ Việt Nam) ngày 15.6. Đây sẽ là cuộc đại chiến giành vị trí nhất bảng B, để tránh phải gặp chủ nhà Brazil tại vòng 16 đội.

Trong lịch sử, hai đội đã từng gặp nhau 10 lần. Trong đó, “Cơn lốc màu da cam” đã giành chiến thắng 4 trận, hòa 1 trận và để thua 5 trận. Lần gần đây nhất họ gặp nhau chính là trận chung kết World Cup 2010, Tây Ban Nha đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 với bàn thắng duy nhất của Andres Iniesta.

Một trong những điểm yếu của Hà Lan ở trận chiến này là kinh nghiệm thi đấu của hàng phòng ngự tại những trận cầu lớn – như trận Tây Ban Nha, là chưa nhiều. Nhiều hậu vệ của họ chơi ở giải quốc nội, nên không có dịp giáp mặt thường xuyên với những chân sút đẳng cấp thế giới.

Dù hậu vệ Ron Vlaar đã từng đối đầu với David Silva, Torres, Juan Mata… khi thi đấu cho Aston Villa (Anh), song thủ môn của đội này vẫn chưa thể yên tâm được.

Trên hàng công, người giữ được phong độ ổn định nhất chắc chắn là Arjen Robben. Tại Bundesliga mùa vừa rồi, anh đã có 28 lần ra sân và ghi được 11 bàn. Số bàn thắng đó chỉ kém hơn so với Thomas Mueller (13) và Mandzukic (18).

Tuy nhiên, Robben cũng như Van Persie, Sneijder hay Huntelaar đều đã trên dưới 30 tuổi. Rất có thể, đây là kì World Cup cuối cùng mà họ còn ở trên đỉnh cao phong độ.

Dù đầu đã xuôi, đuôi có lọt?

Nếu không thắng ngay trận đầu, Hà Lan sẽ khó mơ đến ngôi nhất bảng B. Hơn thế nữa, họ sẽ rơi vào tình thế buộc phải thắng Chile ở lượt trận thứ 2 vào ngày 23.6.

Hà Lan vốn được đánh giá nhỉnh hơn Chile, nhưng không có nghĩa là không có bất ngờ nào xảy ra. Bộ đôi Arturo Vidal và Alexis Sanchez trong một ngày đạt phong độ tốt có thể làm nên bất ngờ trước Hà Lan. Còn đội bóng đến từ “xứ sở chuột túi” – Australia có lẽ sẽ không phải là thách thức lớn đối với thầy trò Van Gaal.

Trong trường hợp phải chạm trán Brazil tại vòng 16 đội, Hà Lan sẽ phải đương đầu với … nhiều nghìn người ủng hộ đội chủ nhà trên khán đài. Không chỉ có vậy, dàn sao trên hàng tấn công chủ nhà, những Neymar, Oscar… sẽ “tra tấn” hàng phòng ngự “nội địa” của Hà Lan.

Bên cạnh đó, sự chắc chắn của 2 trung vệ cũ và mới của PSG là Thiago Silva và David Luiz cũng khiến cho con đường tiến đến khung thành của Julio Cesar khó khăn hơn với “Cơn lốc màu da cam”.

Đây sẽ là một bài toán khó cho Louis Van Gaal, nhưng cũng là cơ hội để ông chứng minh rằng việc ban lãnh đạo Man United chọn ông vào “ghế nóng” tại sân Old Trafford không phải là một sai lầm.