HLV Phan Thanh Hùng mê Đức, Thành Lương thích Argentina

2 trận bán kết World Cup 2014 chính thức khép lại với những dư vị ngọt ngào xen lẫn đắng cay. Cỗ xe tăng Đức làm tan nát trái tim các vũ công Samba, trong khi điệu Tango có dịp thăng hoa trong vườn hoa Tulip. Kết quả ấy khiến ký ức trận chung kết World Cup Mexico 1986 giữa Đức với Argentina lại hiện về trong tâm trí của nhiều người.

rgentina của Messi (giữa) sẽ gặp lại Đức trong trận chung kết World Cup năm nay.

Với HLV Phan Thanh Hùng, đội bóng lý tưởng của ông là cỗ xe tăng Đức, riêng với tiền vệ Phạm Thành Lương thì tình yêu dành cho Messi và điệu Tango đã ăn sâu vào máu thịt. Sự đối lập thú vị của 2 thầy trò CLB Hà Nội.T&T góp phần tạo nên cuộc tranh luận sôi nổi xung quanh chủ đề trận chung kết World Cup 2014.

HLV Phan Thanh Hùng cho biết: “Với những gì đã thể hiện, Đức hoàn toàn xứng đáng để góp mặt trong trận chung kết World Cup năm nay. Việc  họ đè bẹp chủ nhà Brazil không thương tiếc ngay trên thánh địa của đối thủ ở trận bán kết càng cho thấy cỗ xe tăng Đức là một đội bóng hoàn hảo.

Tất nhiên, sự hoàn hảo phải đi đôi với kết quả hoàn hảo. Sau nhiều lần lỡ hẹn khi chỉ còn cách chức vô địch thế giới một đến 2 trận đấu, tôi nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp nhất để thầy trò Joachim Loew giành lại ngôi vương”.

Quan điểm của HLV Phan Thanh Hùng được cậu học trò Thành Lương tán thành, nhưng theo Thành Lương, cơ hội vô địch của Argentina cũng không hề nhỏ. Thành Lương phân tích: “Đội bóng yêu thích của tôi là Argentina, thần tượng của tôi là Messi. Tôi thấy năm nay Argentina có nhiều thay đổi trong lối chơi, đặc biệt hàng phòng ngự của họ đã thể hiện được sự chắc chắn.

Mọi người cứ cho rằng Argentina cũng chỉ thường thường bậc trung, nhưng hãy nhìn xem trên đường vào tới trận chung kết họ đã loại rất nhiều đội bóng xuất sắc. Đánh bại hiện tượng Bỉ, hạ gục Hà Lan trên chấm luân lưu 11… Phong độ của Messi càng tuyệt vời hơn, chính Messi tỏa sáng ở vòng loại, đồng thời chấp nhận ẩn mình từ vòng knock-out, giúp HLV Sabella có nhiều phương án để tiếp cận trận đấu và tiêu diệt đối thủ”.

Ngợi khen Messi và các đồng đội, Thành Lương tin tưởng vào khả năng đăng quang của Argentina trước Đức hùng mạnh. Tiền vệ này chia sẻ: “Sau khi Đức lập kỷ lục đánh bại chủ nhà Brazil 7-1 ở trận bán kết, niềm tin vào khả năng thầy trò Joachim Loew giành ngôi vô địch là rất lớn. Nhưng theo tôi, bóng đá thường không theo một logic nào cả.

Đội Đức có thể chơi hứng khởi ở bán kết nhưng tới trận chung kết chưa chắc họ vẫn giữ được phong độ. Trận chung kết là trận đấu rất đặc biệt của cả giải đấu, trận đấu đặc biệt thường dành cho những cá nhân đặc biệt. Với tôi, Messi là một cá nhân như thế. Tôi tin Messi sẽ tỏa sáng để giúp Argentina vượt qua Đức ở trận chung kết World Cup năm nay”.

Thành Lương cho biết thêm: “Ở đội Argentina không chỉ Messi xuất sắc mà ngay cả nhưng vệ tinh xung quanh anh cũng đã chơi rất tốt. Di Maria là tiền vệ cánh hay nhất World Cup lần này. Di Maria có cái chân trái cực khéo, khả năng đi bóng lắt léo, những pha xuyên phá bên hành lang của cậu ta cũng không thể chê vào đâu được”.

Trước những phân tích khá chặt chẽ của tiền vệ Thành Lương, HLV Phan Thanh Hùng liền phản pháo: “Đức là đội bóng mạnh nhất World Cup lần này, đội hình của Đức là đội hình mơ ước của nhiều HLV. Tất nhiên đã vào đến trận chung kết thì đội nào cũng nguy hiểm, đội nào cũng mạnh cả, song theo tôi cửa thắng của thầy trò Joachim Loew vẫn lớn hơn”.

2 thầy trò với hai quan điểm khác nhau, nhưng kết thúc cuộc tranh luận cả 2 cùng đưa ra một câu kết luận khá trùng hợp: “Bóng đá chưa thể biết trước được điều gì, nhưng tôi hy vọng đội bóng yêu thích của mình sẽ giành chiến thắng”.

 

 

Nguồn: TTVH