Lưu Ngọc Hùng: Cầu thủ phong trào tại sân thi đấu chuyên nghiệp

Năm 2003, khi dẫn dắt đội ĐH DL Kỹ Thuật Công Nghệ vô địch giải bóng đá sinh viên TPHCM, HLV phó Hoài Thanh của Thép – Cảng phát hiện tài năng của Ngọc Hùng.

19/03/2007 00:00:00
Năm 2003, khi dẫn dắt đội ĐH DL Kỹ Thuật Công Nghệ vô địch giải bóng đá sinh viên TPHCM, HLV phó Hoài Thanh của Thép – Cảng  phát hiện tài năng của Ngọc Hùng. Sau đó, ông Hoài Thanh giới thiệu cầu thủ này cho HLV Đặng Trần Chỉnh. Đến năm 2004, Ngọc Hùng chính thức về đầu quân cho Thép – Cảng.
 
Trong những ngày đầu khi mới về đội, Ngọc Hùng thật sự bị Sngợp” trước cường độ luyện tập của một CLB chuyên nghiệp. Thập chí chỉ những buổi tập chạy xung quanh NTĐ Phan Đình Phùng cũng đủ khiến anh…phát sốt 2 ngày liền. Ngọc Hùng tâm sự: STập đã mệt, vào thi đấu càng mệt hơn. Đến nỗi bóng đến chân mình mà run bắn người lên, rồi tối mắt tối mũi phá thẳng bóng vào chân đối phương⬝.
 
Chính vì vậy, đã có lúc Ngọc Hùng chán nản nghĩ đến chuyện bỏ đội, nhưng nhờ có sự động viên và tận tình chỉ bảo của thầy Chỉnh, anh mới tiếp tục ở lại. Tuy nhiên, gian nan chưa phải đã hết, thời điểm 2004- 2005 là giai đoạn mà cặp trung vệ Nguyên Chương và Balenko của Thép – Cảng chơi chưa ổn định, do đó Ngọc Hùng được đem cho Thể Công Viettel mượn ở giải hạng Nhất năm 2006. Chơi thành công ở đội bóng quân đội, anh được triệu hồi trước mùa bóng 2007, rồi chiếm luôn một xuất chính thức của đội.
 
Phải nói rằng ngoài việc có thực tài và nỗ lực rất nhiều, Lưu Ngọc Hùng gặp may mắn khi được HLV Đặng Trần Chỉnh phát hiện, đào tạo. Từ chuyện của Lưu Ngọc Hùng, mới thấy bóng đá phong trào của nước ta có lẽ không thiếu nhân tài. Nhưng liệu có mấy chuyên gia có được con mắt tinh tường và chịu cực để Sxới⬝ các Smỏ tài năng⬝ ấy lên như các ông Hoài Thanh, Đặng Trần Chỉnh?
 
Theo Thethao TPHCM