Huyền thoại Bobby Charlton khen ngợi bóng đá Việt Nam

28/05/2009 00:00:00

Tổng thư ký LĐBĐ VN Trần Quốc Tuấn vừa trở về từ Anh sau khi tham dự giải vô địch bóng đá thế giới 6v6 cho biết: “Ngoài thành công về chuyên môn khi đội bóng VN đoạt hạng nhì trong số 12 đội tham dự đều là những tên tuổi lớn, bóng đá VN còn có vinh dự được huyền thoại bóng đá Bobby Charlton, từng vô địch World Cup 1966, hiện là Chủ tịch danh dự của CLB M.U và vừa được UEFA khen tặng là người có đóng góp lớn nhất cho sự phát triển của bóng đá châu Âu và thế giới cùng với Di Stefano đến dự khán trận chung kết và trao giải. 

TTK Trần Quốc Tuấn trao quà lưu niệm cho huyền thoại Bobby Charlton

Ngài Bobby Charlton đã dành sự khen ngợi cho đội bóng VN và đánh giá rất cao tiềm năng phát triển của đội bóng VN. Ông đã có những nhận xét như cầu thủ VN có kỹ thuật rất khá, nhanh nhẹn, xoay trở khéo léo trong không gian hẹp và chơi bóng rất có đầu óc, thể hiện tinh thần đồng đội và kỷ luật chiến thuật rất cao. Nếu được đầu tư tốt hơn và được nâng tầm cọ xát quốc tế thường xuyên thì trong tương lai không xa, bóng đá VN sẽ chinh phục tốt các giải đấu tương tự như vậy”.  Theo ông Tuấn cho biết sau khi LĐBĐ VN thông báo với ngài Bobby Charlton về tình hình bóng đá VN cũng như lượng cổ động viên VN rất yêu thích M.U, huyền thoại bóng đá Anh rất thích thú và cho biết ông rất hy vọng được nhìn thấy đội tuyển VN sang Anh thi đấu hoặc nếu điều kiện cho phép CLB M.U sẽ sắp xếp để sang VN thi đấu giao hữu. Tại giải đấu 6v6, các cầu thủ VN đã có dịp chụp ảnh với các cựu danh thủ M.U như Bryan Robson, Irwin…

Ông Tuấn cũng thông tin đội bóng Horison (Hà Nội) đại diện VN đã thi đấu ấn tượng tại giải bóng đá 6v6 Budweiser vừa diễn ra tại sân Old Trafford, thành phố Manchester (Anh). Đội đã thi đấu 11 trận, thắng 4 hòa 5 thua 2. Vòng bảng thắng Ireland 6-0, Qatar 2-1, hòa Bỉ 2-2, Argentina 0-0, Dubai (UAE) 1-1, xếp nhì. Vòng 2 thắng Chile 2-1, UAE 2-0, hòa Thụy Điển và Bahrain đều 0-0, thua Argentina 1-2. Vào chung kết gặp lại đội bóng đến từ đất nước của Maradona nên VN lại thua, chỉ giành á quân.

Nguồn: Theo Thanh Niên