Giải vô địch thế giới 6v6 Cúp Budweiser 2010: Tuyệt vời Việt Nam!

Bất lợi đủ đường, nhưng bằng tinh thần chiến đấu tuyệt vời, các cầu thủ Việt Nam đã giành vị trí Á quân thế giới ở giải 6v6 Cúp Budweiser.

02/07/2010 00:00:00

Bất lợi đủ đường, nhưng bằng tinh thần chiến đấu tuyệt vời, các cầu thủ Việt Nam đã giành vị trí Á quân thế giới ở giải 6v6 Cúp Budweiser.

 

Do không có phiên dịch, ĐTVN bước vào giải đấu với một trục trặc nho nhỏ. Do nhầm tưởng áo thi đấu là áo tập nên một số các cầu thủ đã để lại khách sạn. Hệ quả là ĐTVN không đủ trang phục thi đấu và cuối cùng phải mượn tạm ĐT Mỹ mới đủ điều kiện thi đấu. Chưa hết, ngay trong trận khai mạc với ĐT Canada, thủ thành Nguyễn Hoàng Hải Lý đã bị đối phương phạm lỗi khiến mắt bị sưng và phải nhờ bác sỹ mới có thể tiếp tục thi đấu. Trong trận này, dù tấn công nhiều hơn, nhưng ĐTVN vẫn thất thủ 0-1 do dính đòn phản công của đối thủ.

ĐTVN giành vị trí Á quân thế giới

 

Bước vào trận đấu thứ 2, ĐTVN có điều chỉnh về lối chơi. Với việc chơi chậm, chắc và tích cực phối hợp, ĐTVN đã có một trận khởi sắc trước Trung Quốc. Kết quả, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Đang giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Trong trận đấu quyết định giành vé đi tiếp với chủ nhà Nam Phi, ĐTVN đã thể hiện được bản lĩnh của đội Á quân thế giới khi thắng thuyết phục 4-1.

 

Ở vòng tứ kết, ĐTVN phải thi đấu với đối thủ rất mạnh là ĐT Mỹ. Chính trận đấu này mang đến hình ảnh vô cùng xúc động về tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Việt Nam. Họ xuất sắc cầm hòa 0-0 trong thời gian thi đấu chính thức. Và trong loạt trận đá luân lưu 11m, thủ thành Nguyễn Hoàng Hải Lý đã khiến nhiều khán giả trên sân Luftus Verfeld phải rơi lệ khi ở trong tình trạng không thể mở một mắt, khuôn mặt sưng vù vẫn xuất sắc hóa giải thành công 3 quả đá 11m của ĐT Mỹ, đưa đội bóng của chúng ta vào bán kết. Tuy nhiên, do mắt bị chảy máu, các bác sỹ yêu cầu phải đưa Hải Lý đến bệnh viện điều trị. ĐTVN chỉ còn 6 người do 1 cầu thủ bị chuột rút buộc lòng HLV trưởng Hữu Đang phải xỏ găng vào sân trong trận đấu với ĐT Canada. Trong trận đấu này, ĐTVN đã khuất phục đối thủ đến từ Bắc Mỹ với tỷ số 1-0.

Hữu Đang nhận danh hiệu xuất sắc nhất giải cho thủ môn Hải Lý – Ảnh: Khắc Sơn

 

Trong trận chung kết, ĐTVN phải thi đấu với đối thủ rất mạnh Brazil, đội bóng đã đánh bại ĐKVĐ Argentina tại trận bán kết với tỷ số 4-1. Mặc dù không có thủ môn chính thức, hết cầu thủ thay người, ĐTVN vẫn thi đấu rất bài bản, chặt chẽ. Không ít lần những pha phản công của ĐTVN khiến khung thành đối phương chao đảo. Rất tiếc, trong một buổi chiều thi đấu đầy hưng phấn, nhưng một thoáng sơ sảy của hàng phòng ngự ĐTVN cuối trận đấu cùng với việc trọng tài không thổi phạt pha phạm lỗi của ĐT Brazil, thủ thành Hữu Đang đã phải vào lưới nhặt bóng. Thua sít sao 0-1, ĐTVN tiếp tục đứng thứ 2 thế giới ở sân chơi 6v6.

 

Thua ở trận chung kết, nhưng với việc bảo vệ thành công vị trí Á quân thế giới và thể hiện được tinh thần chiến đấu tuyệt vời, ĐTVN xứng đáng nhận được những lời khen ngợi.

 

Khắc Sơn

Báo Bóng Đá