Giải bóng đá trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt: Giải đấu của những tấm lòng

21/05/2009 00:00:00

Giải bóng đá trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt năm nay vẫn thu hút nhiều nhà tài trợ như Công ty VNPT/VCD – Mega VNN, Quỹ đầu tư phát triển tài năng bóng đá VN, Công ty Diệp Bạch Dương, Công ty Phạm Nguyên… Nhờ vậy, giải đấu lần thứ 10 này có tổng tiền thưởng là 120 triệu đồng và có thêm đội thiếu niên Thái Lan và Campuchia tham dự.

Một pha tranh bóng trong trận VN (trái) gặp Siam Sport (Thái Lan) ở giải 2008

Trong suốt thời gian diễn ra giải (từ ngày 27 đến 31-5 tại nhà thi đấu Quân khu 7, TP.HCM), các cầu thủ dự giải còn được đi xem kịch Idecaf, tham gia chương trình ca nhạc giao lưu… Kết thúc giải, 10 cầu thủ xuất sắc nhất sẽ nhận được học bổng “Nâng bước chân Việt” của chuỗi Head – Phát Tiến với mức 4 triệu đồng/năm và kéo dài trong năm năm.

Là người đồng hành với giải 10 năm liền, ông Đào Quốc Thái – tổng giám đốc Công ty cổ phần MC – nói: “Rất mừng là trong thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay, các nhà tài trợ đã không quay lưng với sân chơi mang tính nhân văn này”. Còn theo ông Hoàng Cát Hải – giám đốc Công ty Điện toán và truyền số liệu miền Nam, ngoài việc tài trợ kinh phí tổ chức giải, với khả năng của mình, VNPT sẽ tận dụng những phương tiện kỹ thuật để kết nối đam mê bóng đá đến với những em gặp hoàn cảnh khó khăn nhưng chưa có điều kiện tham dự giải đấu này”.

Sau chín năm tổ chức, nhiều cầu thủ ở giải đã đạt được những thành công đáng khích lệ như Lê Bảo Khánh (thủ môn đội tuyển futsal VN), Nguyễn Văn Mẹo (SHB Đà Nẵng đang tham dự V-League 2009),  Ksor Uc (học viên Học viện Arsenal – Hoàng Anh Gia Lai)… Cũng từ đây, ông Đặng Xuân Dũng – tổng biên tập báo Công An TP.HCM – nói: “Cái được lớn nhất của sân chơi này chính là việc đem đến cho các em niềm tin, sự hòa nhập với cộng đồng”.

Nguồn: Thewo TTO