Giải bóng đá quốc tế TPHCM – Cúp SJC-Eximbank 2008, ĐTVN – ĐT Myanmar: 2-3

Thi đấu ép sân và nắm quyền kiểm soát bóng trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng sự mất tập trung của hàng thủ cùng sự kém duyên ghi bàn của hàng công…

Thi đấu ép sân và nắm quyền kiểm soát bóng trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng sự mất tập trung của hàng thủ cùng sự kém duyên ghi bàn của hàng công đã khiến ĐTVN thất thủ 2-3 trước ĐT Myanmar trong trận ra quân tại Giải bóng đá quốc tế – Cúp SJC- Eximbank 2008.

 

Dù không đặt nặng thành tích tại giải đấu giao hữu này nhưng tâm lý muốn giành chiến thắng trong trận ra mắt khán giả nhà sau thời gian dài ém quân tập luyện, ĐT Việt Nam tràn lên vây hãm khung thành đội bạn và liên tiếp đẩy hàng thủ đội bạn rơi vào thế chống đỡ vất vả. Ngay phút thứ 4 của trận đấu, Thành Lương đã đưa ra lời cảnh báo thủ thành Aung Aung Oo bằng cú sút phạt trúng xà ngang, tiếp đó 3 phút sau, đến lượt Công Vinh lên tiếng bằng pha dứt điểm chếch bên cánh trái, tuy nhiên đường bóng vẫn chưa đủ độ hiểm hóc để có thể chiến thắng thủ thành Aung Aung Oo.

Công Vinh lập cú đúp nhưng ĐT VN vẫn trắng tay – Ảnh: TT&VH

 

Trong khi khán giả nhà đang chờ đợi các học trò HLV Calisto cụ thể hoá ưu thế thành bàn thì bất ngờ ĐT Mynamar lại vượt lên dẫn trước khi Tun Tun Win đón đường chuyền của đồng đội ở phút 14, dứt điểm trong tư thế thoải mái chiến thắng thủ thành Hồng Sơn.

 

Sau bàn thua, ĐT Việt Nam tiếp tục gia tăng sức ép bên phần sân đội khách nhằm tìm kiếm bàn thắng. Không ít các cơ hội được tạo ra trước khung thành thủ môn Aung Aung Oo nhưng tiếc rằng các chân sút đội chủ nhà không một lần tận dụng thành công.

 

Sang hiệp hai, ĐT Việt Nam vẫn chơi lấn sân nhưng cũng phải đến phút 65, Công Vinh mới lâý lại thế quân bình cho đội nhà bằng pha đánh đầu cận thành. Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau, Myanmar lại gây bất ngờ khi Yang Paing tận dụng sự mất tập trung của hàng thủ ĐT Việt Nam, lấy lại thế dẫn bàn cho đội khách bằng pha đưa bóng qua đầu thủ môn Hồng Sơn.

 

Phút cuối cùng của trận đấu, Myanmar một lần nữa gây sốc cho hàng thủ ĐT Việt Nam khi Kyaw Thiah chớp cơ hội tung cú sút cận thành sau tình huống lộn xộn trước khung thành Hồng Sơn, nâng tỷ số lên 3-1 cho Myanmar.

 

Dù Công Vinh lần thứ hai buộc Aung Aung 0o phải vào lưới nhặt bóng chỉ 2 phút sau đó bằng cú sút phạt kỹ thuật, nhưng thời gian ít ỏi còn lại của trận đấu không đủ để giúp các học trò HLV Calisto có thể lội ngược dòng và đành chấp nhận trắng tay trong trận ra quân.

 

Ở trận đấu diễn ra trước đó, ĐT Turkmenistan đã giành thắng lợi với tỷ số 3-1 trước ĐT Sinh viên Hàn Quốc nhờ cú hattrick của đội trưởng S. Berdy ( 7). Đội tuyển Sinh viên Hàn Quốc chỉ ghi được bàn gỡ danh dự ở phút 15 khi Moo Byoung Woo tận dụng thành công sai lầm của hậu vệ của Turkmenistan. Do trời mưa to, trận đấu này đã phải tạm dừng 30 phút.