Giải bóng đá học sinh châu Á 2008: Việt Nam xuất sắc vào bán kết

Bàn thắng tuyệt đẹp của Ngọc Thắng ở phút cuối cùng của trận đấu đã giúp HS Việt Nam lội ngược dòng thành công, qua đó đòi lại món nợ thua ở bán kết năm ngoái cũng như lấy luôn suất vào bán kết cho đội nhà.

25/11/2008 00:00:00

Bàn thắng tuyệt đẹp của Ngọc Thắng ở phút cuối cùng của trận đấu đã giúp HS Việt Nam lội ngược dòng thành công, qua đó đòi lại món nợ thua ở bán kết năm ngoái cũng như lấy luôn suất vào bán kết cho đội nhà.

 

Ngược gió, nên Việt Nam tỏ ra “đuối” hơn so với Malaysia trong suốt hiệp 1. Đội bạn lại có thể hình, thể lực sung mãn, nên thích nghi tốt hơn trên mặt sân gồ ghề và khô cứng. Với những đường chuyền dài, bổng để các tiền đạo đua tốc độ, đối thủ trong khu vực ĐNÁ đã khiến cho các học trò của ông Trần Nam Hải phải liên tục phạm lỗi khá nguy hiểm trước khu vực cấm địa. Một trong những tình huống đó đã khiến cho lưới Việt Nam rung lên. Bàn thua ở phút 22 ấy có lỗi lớn của thủ môn Thanh Sơn. “Người gác đền” này đã kịp khép góc, ôm bóng trong tay sau quả sút bồi của Mold Khaiml Lzuan, nhưng lại để bóng… lọt háng từ từ lăn vào lưới.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ HS Việt Nam – Ảnh: Phan Hồng

 

Hàng công của Việt Nam tỏ ra kém duyên ghi bàn, nên BHL đã quyết định tung những cầu thủ có thể hình nhỏ hơn, nhưng kỹ thuật khéo léo vào sân hòng tìm tình huống cố định để xoay chuyển tình thế. Khi “chất lắt léo” được gia tăng, Việt Nam khiến cho Malaysia phải lúng túng và bị thủng lưới. Đức Bốn đẩy bóng để Anh Khoa đi vào vòng cấm rồi tung cú sút mạnh, bóng bật tay hậu vệ Malaysia, quả 11m cho Việt Nam. Chính tiền vệ này đã đưa trận đấu về vạch xuất phát sau bàn thắng từ chấm penalty ở phút 52.

 

Quân bình tỷ số, tinh thần của các học trò ông Trần Nam Hải càng lên cao, nên đã tổ chức trận đấu khá tốt, nhưng bàn thắng vẫn chưa đến cho đến phút cuối cùng. Những tưởng 2 đội sẽ bước vào hiệp phụ thì Ngọc Thắng đã có pha bóng xuất thần để mang chiến thắng về cho Việt Nam. Đi bóng kỹ thuật bên cánh trái, Ngọc Thắng dấn thêm vài nhịp đến trước vạch 16m50 rồi tung cú sút chân phải vào góc cao, làm bó tay thủ môn Malaysia, mang lại niềm vui vỡ òa cho các thành viên đội HS Việt Nam.

Nguồn: Báo Bóng Đá