Giải bóng đá học sinh châu Á 2008: Việt Nam xếp hạng Tư chung cuộc

Dẫu trọng tài có phần thiên vị cho Thái Lan, nhưng các cầu thủ học sinh Việt Nam chỉ có thể tự trách mình khi phung phí quá nhiều cơ hội ăn bàn trông thấy, đành phải chấp nhận thua cuộc.

27/11/2008 00:00:00

Dẫu trọng tài có phần thiên vị cho Thái Lan, nhưng các cầu thủ học sinh Việt Nam chỉ có thể tự trách mình khi phung phí quá nhiều cơ hội ăn bàn trông thấy, đành phải chấp nhận thua cuộc.

 

Trong 10 phút đầu tiên, Thái Lan xung trận với tâm lý khá nặng nề. Hàng hậu vệ của đội bóng học sinh xứ Chùa vàng di chuyển khá uể oải. Đó là cơ hội tốt cho Việt Nam sớm tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số. Nhưng khi khung thành Thái Lan dường như bỏ trống, các chân sút của HLV Trần Nam Hải cũng không biết cách đưa bóng vào lưới đối thủ. Trong 10 phút đầu tiên ấy, Việt Nam có đến 4 cơ hội ăn bàn rõ nét, nhưng những Quang Quý, Ngọc Thắng, Đức Bốn đều lúng túng để bóng trôi qua trước mũi giày một cách đáng tiếc, dẫu rằng có lúc chỉ cách khung thành chừng 5m và không bị ai theo kèm. Cái giá phải trả cho sự phung phí ấy chính là bàn thua ở phút thứ 20. Từ pha lên bóng hiếm hoi, Thái Lan đã làm rung mành lưới Văn Giàu sau cú đệm lòng trống trải của Pantree.

Tuyển HSVN nhận kỷ niệm chương cho đội đứng thứ Tư – Ảnh: Phan Hồng

Bàn thua như cú sốc khiến cho tâm lý các cầu thủ Việt Nam căng thẳng hơn. Đã vậy, những pha xử lý khó hiểu của trọng tài chính càng khiến cho các học trò HLV Trần Nam Hải bị sức ép nặng nề. Phải đến khi bị BHL phản ứng quyết liệt thì trọng tài Trung Quốc mới “nương tay” hơn.

 

Dù Thái Lan không gây được sức ép nào đáng kể lên phần sân của Việt Nam, nhưng phải đến phút 64, Trường Lâm bị phạm lỗi trong vòng cấm, nên Anh Khoa mới đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Tuy nhiên, niềm vui của các cầu thủ Việt Nam chưa được bao lâu thì từ một sai sót của hậu vệ và thủ môn, U18 học sinh Việt Nam đã phải nhận bàn thua thứ hai sau cú đệm bóng trống trải của Sirawut ở phút 70. Phút 72, Ngọc Thắng nhận thẻ vàng thứ hai rời sân, nên Việt Nam càng khó khăn hơn. Đến phút 76, Nathanwut đá phạt góc đi thẳng vào lưới, ấn định chiến thắng 3-1 cho Thái Lan.

 

Thua cuộc, U18 học sinh Việt Nam đành đứng ở vị trí thứ tư, thứ hạng như ở giải năm ngoái tại Thái Lan.

Nguồn: Báo Bóng Đá