Giải bóng đá học sinh châu Á 2008, Việt Nam – Singapore: 1-1

Một chiến thắng sẽ mang chiếc vé vào tứ kết về cho đội học sinh Việt Nam, tuy nhiên, phải nhờ đến may mắn, các học trò ông Trần Nam Hải mới có được 1 trận hoà.

24/11/2008 00:00:00

Một chiến thắng sẽ mang chiếc vé vào tứ kết về cho đội học sinh Việt Nam, tuy nhiên, phải nhờ đến may mắn, các học trò ông Trần Nam Hải mới có được 1 trận hoà.

 

Những tưởng khi được chơi ở mặt sân tốt, đội học sinh Việt Nam sẽ thể hiện được những phẩm chất của mình khi chỉ đối đầu với một Singapore không quá vượt trội. Tuy nhiên, ngay phút thứ 5, lưới của thủ môn Thanh Sơn đã phải rung lên sau cú sút chéo góc của tiền đạo Mohammed.

Việt Nam (trắng) chia điểm với Singapore – Ảnh: Phan Hồng

 

May mắn cho các học trò ông Trần Nam Hải là chỉ sau 2 phút bị dẫn bàn, cũng xuất phát từ sơ hở của hàng thủ Singapore, đội học sinh Việt Nam đã có bàn thắng quân bình tỷ số. Tiền đạo Mạnh Toàn thực hiện đường chuyền bổng từ cánh trái, Trường Lâm đứng thoải mái trong vòng cấm địa của Singapore để rồi dễ dàng tung cú đặt lòng vào góc xa. Đấy cũng là pha tổ chức tấn công hiệu quả duy nhất và nguy hiểm của các cầu thủ trên hàng công ở đội học sinh Việt Nam trong 80 phút của trận đấu. Bởi gần thư hầu hết thời gian còn lại sau đó, các pha uy hiếp khung thành Singapore của các học trò ông Trần Nam Hải đều không tạo được áp lực nào.

 

Bàn thua của Việt Nam xuất phát từ lỗi của hàng thủ khi tỏ ra lúng túng và thiếu tập trung để tiền đạo đối phương dễ dàng xuyên thủng lưới. Nhưng những lỗi kiểu ấy không chỉ diễn ra 1 lần ở bàn thua sớm của Việt Nam mà liên tục lặp lại nhiều lần, khiến BHL nhiều phen phải giật mình. May cho đội học sinh Việt Nam là “thước ngắm” của các chân sút Singapore không thực sự chuẩn, nên Singapore đã không thể nâng tỷ số trận đấu lên.

 

Không chỉ mắc lỗi trong các tình huống đối phương tổ chức tấn công, hàng thủ Việt Nam còn thường xuyên phạm lỗi với Singapore trước vòng cấm, dẫn đến những tình huống phạt cố định khá nguy hiểm. Và cũng may cho Việt Nam là thủ môn Thanh Sơn đã chơi khá xuất sắc khi tung người hết cỡ để cản được ít nhất 3 bàn thua trông thấy cho đội nhà ở những tình huống đá phạt trực tiếp ấy.

 

* Ở trận đấu còn lại của bảng A, Hàn Quốc thắng Hongkong với tỷ số 1-0.

Nguồn: Báo Bóng Đá