Giải bóng đá cựu cầu thủ VN- Cúp Báo Bóng đá 2008: Cảm ơn những khoảnh khắc tuyệt vời

27/11/2008 00:00:00

Giải bóng đá Cựu cầu thủ Việt Nam – Cúp báo Bóng đá – Hải Phòng 2008 đã khép lại trong không khí ấm cúng, thắm đượm tình bằng hữu. Sân chơi này vẫn có người thắng – người thua theo đúng quy luật của thể thao. Nhưng trên tất cả, nó giúp các cựu danh thủ một thời có cơ hội được chơi bóng, gặp gỡ giao lưu, được sống lại những khoảnh khắc thời trai trẻ. Phóng viên xin ghi lại ý kiến của những danh thủ một thời của bóng đá Việt Nam.

Trưởng BTC giải Vũ Mạnh Hải (TBT báo Bóng đá, cựu cầu thủ Thể Công):

Image

“Có thể nói giải đấu đã thành công hơn mức mong đợi. Cảm ơn các cầu thủ đã thể hiện tình yêu mãnh liệt với trái bóng. Cảm ơn tình cảm của NHM Hải Phòng dành cho những cầu thủ từng cống hiến tuổi thanh xuân cho bóng đá nước nhà”.

Phó BTC giải Bùi Xuân Cơ (Hải Phòng):

Image

“Qua giải đấu này tôi thấy người Hải Phòng có thể làm được rất nhiều điều. Với tình cảm chân thành, họ đã biến những trận đấu của các lão tướng thành ngày hội của sự tôn vinh. Thực tế là giải đấu đã góp phần giáo dục thế hệ cầu thủ trẻ hiện nay phải thi đấu với tất cả khát vọng mới mong nhận được tình cảm của NHM”.

Cụ Nguyễn Lan (cựu hậu vệ đội Cảng Hải Phòng những năm 50 thế kỷ trước):

Image

“Trước hết, tôi xin cảm ơn báo Bóng đá và cá nhân anh Vũ Mạnh Hải đã tạo ra sân chơi đầy ý nghĩa như thế này. Tôi nay đã 93 tuổi, không thể “chạy” được nữa. Nhưng tôi vẫn khao khát được ra sân để sống trong bầu không khí bóng đá nhộn nhịp của sân Cảng. Tôi thực sự xúc động khi gặp lại các em, các cháu và các học trò. Thời gian trôi nhanh quá, họ cũng chẳng còn trẻ nữa, có người lên ông lên bà lâu rồi. Tôi tiếc là bạn bè thế hệ của tôi phần lớn đã không còn nữa….

Giải bóng đá ý nghĩa như thế này cần được nhân rộng, nhưng riêng giải đấu năm nay, chúng ta cùng rút kinh nghiệm vì nhiều đội bóng còn hạn chế khâu chỉ đạo và cả chuyên môn”.

Cựu cầu thủ Hải Quan, Hồ Thanh Cang (đội Lão tướng TPHCM):

Image

“Báo Bóng đá đã giúp chúng tôi có thêm những tình cảm đẹp đẽ, quý báu và đầy tình người. Cá nhân tôi được sống trong những ngày hạnh phúc và vui mừng khi gặp lại bạn bè, đối thủ, người thân… Đây sẽ là khoảng thời gian mà tôi sẽ luôn lưu giữ trong trái tim mình.

Tôi mong muốn giải bóng đá này sẽ được duy trì đều đặn hàng năm, vì anh em cựu cầu thủ chúng tôi rất khao khát một nơi như thế để gặp gỡ, giao lưu, thăm hỏi và giúp đỡ lẫn nhau. Nếu không có những giải đấu tương tự, quả thật là anh em chúng tôi rất khó gặp nhau”.

Cựu cầu thủ CSG Hồ Văn Tam (đội Lão tướng TPHCM):

Image

“Tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành tới báo Bóng đá và Ban Tổ chức giải. Họ đã tặng chúng tôi món quà vô giá mà tất cả chúng tôi sẽ chẳng bao giờ quên được. Lần đến Hải Phòng gần nhất của tôi là năm 2000, nhưng đó là lần tôi dự giải bóng đá mi-ni theo dạng phong trào chứ không quy mô như thế này. Thành phố Cảng hôm nay phát triển ngoài sức tưởng tượng của tôi, đẹp và rất sống động. Tôi chỉ hy vọng, giải lão tướng năm nào cũng được tổ chức và nếu có thêm đội Lão tướng miền Trung nữa thì quả là tuyệt vời”.

Cựu cầu thủ Trần Ngọc Hải (đội Lão tướng TPHCM):

Image

“Thành phố Hải Phòng quá tuyệt vời. Không thể hình dung nổi sau khi nhận được món quà vô giá từ báo Bóng đá, chúng tôi lại nhận được sự yêu mến và ủng hộ nhiệt tình đến thế của người dân nơi đây. Nếu có thể, cho tôi được cám ơn họ – những người đã thổi hồn cho giải đấu và mang lại sự sôi động trong những ngày diễn ra giải.

Tôi rất mong, báo Bóng đá và anh Vũ Mạnh Hải mang nhiều món quà như thế này hơn nữa đến cho anh em cựu cầu thủ chúng tôi. Giải lần tới mà tổ chức được, tôi hy vọng sẽ có 8 đội, chia 2 bảng đấu thì quá tuyệt. Còn về địa điểm tổ chức, tôi cho rằng không đâu bằng thành phố Hải Phòng”.

Cựu cầu thủ Hải Quan, Nguyễn Hoàng Minh (đội Lão tướng TPHCM):

Image

“Hơn 20 năm tôi mới có dịp trở lại miền Bắc. Thật xúc động khi được trở lại mảnh đất này, nơi lưu giữ những kỷ niệm khi còn là cầu thủ. Và ở đây, tôi được gặp lại những người bạn cũ. Tôi xin chân thành cảm ơn BTC giải đã dành cho thế hệ cầu thủ chúng có cơ hội được thi đấu, gặp lại bạn bè cũ. Không phải lúc nào chúng tôi cũng có dịp tìm lại chính mình và thăm hỏi bạn bè. Tôi xin gửi lời cảm ơn khán giả Hải Phòng, những người đã dành rất nhiều tình cảm cho các cựu cầu thủ”.

Cựu cầu thủ Võ Thành Sơn (đội Lão tướng TPHCM):

Image

“Tôi không sống ở Việt Nam nhưng tâm hồn luôn hướng về Đất Mẹ. Những kỷ niệm bóng đá luôn sống mãi trong trái tim tôi. Thế nên, có dịp được thi đấu, gặp lại bạn bè là một vinh hạnh lớn. Tôi trở về Việt Nam với niềm vui khôn tả. Càng đáng nói hơn khi được trở lại Hải Phòng sau 27 năm xa cách. Tôi có cảm tưởng mình được sống lại thời trai trẻ. Thật vui khi bạn bè đồng lứa vẫn vẹn nguyên tình yêu với bóng đá và có được sức khỏe dồi dào. Sau Tết Nguyên đán tôi sẽ trở về Mỹ và tôi sẽ không bao giờ quên những ngày tuyệt vời tại đất Cảng”.

Cựu cầu thủ Trần Xuân Đức (đội Lão tướng Hải Phòng):

Image

“Hạnh phúc! Chỉ có thể nói như vậy sau những ngày ngắn ngủi nhưng ý nghĩa. Xin được gửi lời cảm ơn đến BTC giải đã tổ chức sân chơi cho các thế hệ cầu thủ chúng tôi. Chúng tôi có thêm động lực sống sau những giải đấu như thế này. Được gặp gỡ và thi đấu với các cựu cầu thủ khắp mọi miền Tổ quốc giúp chúng tôi thêm yêu đời”.

Các danh hiệu chính thức của giải

Đội vô địch: Hải Phòng – 30 triệu đồng

Đội hạng Nhì: TPHCM – 15 triệu đồng

Đội hạng Ba: Hà Nội – 10 triệu đồng

Đội hạng Tư: Quân Đội

Cầu thủ xuất sắc nhất: Nguyễn Hoàng Minh (12-TPHCM) – 5 triệu đồng

Vua phá lưới: Trần Thái Bảo (8-Hải Phòng, 3 bàn) – 5 triệu đồng

Thủ môn xuất sắc nhất: Trần Văn Thịnh (1-TPHCM) – 5 triệu đồng

Giải phong cách: TPHCM – 5 triệu

Phóng sự ảnh

Image

Ông Vũ Mạnh Hải – TBT báo Bóng đá trao cúp vô địch cho đội Hải Phòng

Image

Ông Trương Hải Tùng – Trưởng phòng đào tạo nguồn nhân lực Futsal,

bóng đá nữ, bóng đá phong trào VFF trao bằng khen cho tổ trọng tài xuất sắc

Image

Ông Phan Đăng Khoa – Trưởng ban nội dung trong nước báo Bóng đá

trao bằng khen cho thủ môn xuất sắc nhất

Image

Ông Trương Thu Bình – Phó TBT báo Bóng đá

trao bằng khen cho “Cầu thủ xuất sắc nhất”

Image

Đội TPHCM đoạt Giải phong cách

Image

Ông Phan Ngọc Bảo – Trưởng ban nội dung quốc tế báo Bóng đá

trao bằng khen cho “Vua phá lưới”

Image

Cụ Nguyễn Lan 93 tuổi bắt tay dặn dò Võ Hoàng Bửu

Image

Cuộc gặp mặt sau 39 năm (họ từng là đối thủ của nhau trong trận

Thể Công gặp CSG năm 1979)

Image

Cựu danh thủ Nguyễn Ngọc Điệp thể hiện ca khúc “Điều giản dị”

 

Image

Phó BTC giải Bùi Xuân Cơ trao giải Ba cho đội Hà Nội

Image

Ông Phạm Văn Hùng – Phó Giám đốc sở Văn hóa thể thao và

Du lịch Hải Phòng trao giải Nhì cho đội TPHCM

Image

Đêm gala giao lưu liên hoan mừng giải Cựu cầu thủ Việt Nam –

Cúp báo Bóng đá – Hải Phòng 2008
Nguồn: Theo Báo Bóng Đá