Gặp ông Riedl tại Vienna

05/06/2008 00:00:00

Trời thành Vienna buổi chiều mưa rả rích, phóng viên  đã có cuộc hội ngộ thú vị với cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Alfred Riedl.

Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Alfred Riedl.

Gặp ông Riedl quả là rất khó. Trước khi lên đường tác nghiệp tại VCK Euro 2008, tôi đã liên lạc trước và được biết nhà ông ở Pottendorf, cách Vienna khoảng 40 km.

Khi tới Vienna vào 1.6, tôi gọi điện hẹn gặp ông ngay hôm sau nhưng ông đi vắng. Đến 3.6, khi dự cuộc họp báo về chấn thương của cầu thủ Fabio Cannavaro tại căn cứ của đội tuyển Ý ở thị trấn Oberwaltersdorf (cách nhà ông Riedl ở Pottendorf khoảng 10 cây số), tôi lại gọi cho ông lần nữa. Lại nghe tiếng ông trả lời: “Rất tiếc là chúng ta không thể gặp ở Pottendorf vào chiều nay được. Tôi đang chuẩn bị đi Vienna”. Rồi ông giải thích thêm: “Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết đang công du Áo, ông ấy đang ở Vienna và tôi được mời lên đó”.

Ông Riedl nói là sẽ gặp Chủ tịch Nguyễn Minh Triết vào lúc 14 giờ, trong khi cuộc họp báo về chấn thương của Cannavaro lại diễn ra từ 12 tới 13 giờ, họp xong và chạy về Vienna cho kịp thì quả rất khó. Khó nhưng không phải là bất khả. Thế là ngay sau khi Cannavaro vừa bước ra khỏi phòng họp báo, tôi đã tất tả chạy ra ga tàu Badner Bahn để trở về Vienna.

Thị trấn Oberwaltersdorf tiễn tôi bằng một trận mưa đá rát rạt. Sau vài ngày ở đây, tôi nhận ra rằng Vienna và các vùng phụ cận đôi khi có mưa đá rất lớn vào buổi chiều, mưa xối xả hơn cả Sài Gòn vào mùa mưa. Giữa làn mưa ấy, có những viên nước đá nhỏ như hạt bắp nện mạnh xuống. Điều kiện thời tiết này rất bất lợi cho các trận bóng đá đỉnh cao.

Tới Vienna, tôi tìm tới khách sạn Imperial nổi tiếng bậc nhất thành phố, nơi Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đang ở. Khi tôi đến, ông Riedl trong bộ com-lê sang trọng cùng vài người bạn Việt Nam đang chờ tôi ở quán cà phê bên hông khách sạn Imperial.

Trông ông rất khỏe mạnh và vui vẻ vì cuộc hội ngộ này. Tôi bắt tay, và câu đầu tiên là hỏi thăm sức khỏe. Đó không phải là một câu chào xã giao theo kiểu “ông khỏe không?”, tôi muốn hỏi về tình hình sức khỏe của ông sau khi trải qua phẫu thuật ghép thận. Ông cười: “Cám ơn bạn, sức khỏe của tôi hoàn hảo” (ông dùng từ perfect trong tiếng Anh). Ông còn lặp lại từ này ít nhất một lần nữa khi trả lời một người bạn Việt Nam sau đó, cũng về chủ đề sức khỏe của ông.

Rồi tôi chuyển qua đề tài bóng đá, về Euro 2008.

* Ông sẽ xem Euro như thế nào?

– Tôi sẽ tới sân vận động. Cảm giác xem bóng đá của một khán giả bình thường hơi khác so với khi anh là huấn luyện viên. Bạn sẽ tự do thả cảm xúc của mình.

* Theo ông, nước chủ nhà Áo có cơ hội tiến xa không?

– Tôi nghĩ khả năng sẽ tới tứ kết. Còn xa hơn thì rất khó.

* Vậy đâu là ứng cử viên vô địch của ông?

– Ý.

* Còn Đức thì sao? Họ rất mạnh hồi World Cup 2006 và bây giờ có vẻ còn mạnh hơn?

– Tất nhiên là người Ý không đến đây để lấy cúp một cách dễ dàng. Có nhiều ứng viên vô địch lắm, như Đức, Pháp, Hà Lan… Nhưng tôi chọn Ý vì theo tôi họ là đội bóng mạnh và ổn định.

Những câu chuyện về bóng đá, về Euro 2008 với Riedl có một sức hấp dẫn đặc biệt. Ông cứ nói mãi, như không bao giờ muốn thôi. Tôi chợt hỏi:

* Sắp tới ông sẽ trở lại với bóng đá chứ?

– Tôi sẽ trở lại sau khoảng hai tháng nữa. Nghiệp của tôi là bóng đá mà. Thời gian qua và hiện tại chỉ như một khoảng nghỉ giữa hiệp thôi. Tôi sẽ trở lại, tôi đã có một số kế hoạch mới.

* Ông sẽ đi huấn luyện ở đâu?

– Tất nhiên là không phải Việt Nam. Tôi chưa có kế hoạch trở lại Việt Nam trong tương lai gần. Tôi đang cân nhắc một số lựa chọn, có thể ở Áo hoặc một vài nơi nào khác.

* Đó là những nơi nào?

– Tôi chưa thể trả lời, vì sự thực tôi chưa quyết định.

Nói đến đây, ông Riedl chợt liếc nhìn đồng hồ. Trời cũng đã về chiều rồi và ông còn lái xe một chặng dài về Pottendorf nữa. Những người bạn Việt Nam rủ ông ở lại Vienna, nhưng ông từ chối. Nhìn ông bước ra bãi giữ xe, tôi một lần nữa thấy lời khẳng định “sức khỏe tuyệt vời” của ông rất đúng.

Ông bước nhanh, và trong dáng đi vẫn còn phảng phất hình ảnh của chân sút nổi tiếng một thời của bóng đá Áo.

Nguồn: Theo Thanh Niên