Đội Việt Nam đoạt ngôi á quân: Những chàng trai dũng cảm

27/05/2009 00:00:00
Thi đấu 11 trận, thắng 4, hòa 5, bại 2, đội 6v6 Việt Nam oanh liệt đoạt ngôi Á quân ngay trên thảm cỏ Old Trafford. Thành tích này là phần thưởng xứng cho tinh thần quả cảm của họ. Nhưng quan trọng hơn, qua màn trình diễn ấn tượng tại nước Anh, hai tiếng Việt Nam đã được nhiều bạn bè năm châu biết đến và ngưỡng mộ.

Hành trình chinh phục

Lá thăm may rủi đưa đội 6v6 Việt Nam nằm chung bảng 1 với đội Argentina, Bỉ, Dubai, Ireland, Qatar. Theo đánh giá của BTC, bảng đấu này được gọi là Bảng Tử thần khi có đến 4 ƯCV tiềm năng (Argentina, Bỉ, Dubai, Qatar) cho 3 suất lọt vào vòng trong. Trước giờ bóng lăn, Việt Nam và Ireland bị đánh giá rất thấp. Thậm chí, một số người còn cho rằng, các cầu thủ Việt Nam mảnh khảnh, thua thiệt về sức vóc chỉ đến “phó hội mua vui”. Ngay cả ông bầu đội 6v6 Việt Nam, Hoàng Xuân Hồng, ban đầu cũng “an ủi” những người theo đoàn bằng một câu nói khiêm tốn: “Chúng ta cố gắng thắng một trận làm quà về nhà”.

Ý tưởng tổ chức sân chơi đến tận cùng, đề cao tinh thần fairplay của nhà tài trợ Budweiser đã khiến BTC thay đổi thể thức thi đấu. Thay vì chia bảng đá vòng tròn (mỗi trận 2 hiệp x 10 phút), chọn đội Nhất – Nhì vào bán kết, BTC quyết định các trận đấu chỉ diễn ra trong vòng 10 phút (mỗi hiệp 5 phút). Ba đội dẫn đầu mỗi bảng (tổng cộng 6 đội) vào tranh cúp Vàng cũng với thể thức đấu vòng tròn 1 lượt và hai đội dẫn đầu sẽ lọt vào trận chung kết. Những đội xếp dưới còn lại ở hai bảng (7 đội) tranh Cúp Bạc (thể thức tương tự tranh Cúp Vàng).

Tuy nhiên, cuộc chơi càng trôi đi, giá trị của đội 6v6 Việt Nam càng tăng lên và các cầu thủ mảnh khảnh được nhìn nhận với ánh mắt tôn trọng hơn.

Image

Trận ra quân, đội Việt Nam hòa Bỉ 2-2 sau khi dẫn trước 2 bàn. Nhưng đến trận thứ hai, khả năng xoay xở nhanh nhẹn, bật ban ngắn ăn ý, thông minh của đội 6v6 Việt Nam đã khiến các cầu thủ Qatar quay cuồng. Hai bàn thắng được ghi sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ đã nói lên khả năng chơi bóng sân nhỏ linh hoạt của các cầu thủ 6v6 Việt Nam. Những giây cuối cùng của trận đấu, do chủ quan lơi lỏng, đội 6v6 Việt Nam đã bị Qatar rút ngắn cách biệt 1 bàn. Nhưng như thế cũng đủ để đội quân của “bầu” Hồng lấy lại khí thế.

Đến trận thứ 3, khó khăn gia tăng khi thử thách là Argentina – ƯCV sáng giá nhất cho chức vô địch. Trận đấu này, đội 6v6 Việt Nam thi đấu hợp lý, chiếm thế thượng phong suốt giờ thi đấu chính thức nhưng lại không cụ thể hóa được ưu thế thành bàn thắng. Cũng phải nói thêm, thủ môn của Argentina đã thi đấu rất hiệu quả. Nếu không có những pha cứu nguy xuất thần của anh, lưới của các vũ công Tango đã rung lên vài lần. Đội 6v6 Việt Nam rời sân trong tiếc nuối.

Đến trận thứ 4 gặp Dubai, Việt Nam vẫn là những người chơi chủ động, dồn đối phương vào thế chống đỡ vất vả. Tuy nhiên, do một số vị trí của đội bị sốc nắng, nên sau khi dẫn 1-0, chúng ta đã để Dubai gỡ hòa trong tình huống không có gì nguy hiểm. Tỉ số đó được duy trì cho đến hết trận.

Cuộc đấu cuối cùng ở vòng bảng giữa đội 6v6 Việt Nam và Ireland diễn ra tưng bừng. Ranh giới mạnh – yếu được “kẻ” rõ. Vẫn lối chơi phối hợp đồng đội ngắn nhỏ, ít chạm, tận dụng sự xoay xở và những cú chọc khe thông minh, đội 6v6 Việt Nam đã nã vào lưới đối thủ 6 bàn không gỡ. Kết quả đó đảm bảo cho họ vị trí Nhì bảng 1, kèm theo tấm vé vào dự tranh Cúp Vàng.

Vào đến vòng 2, đội 6v6 Việt Nam tiếp tục để lại ấn tượng mạnh. Lần lượt vượt qua Chile với tỉ số 2-1, hòa Thụy Điển, Bahrain cùng tỷ số 0-0, thắng Dubai 2-0 và chỉ để thua Argentina với tỉ số 1-2.

Nỗ lực của tất cả các thành viên 6v6 Việt Nam được tưởng thưởng bằng tấm vé chơi trận chung kết. Nhưng đổi lại, họ gần như không còn lực lượng tối ưu. Hai cầu thủ trụ cột của đội là Đào Ngọc Anh và Trần Hoài Long do quá gắng sức nên đã bị chuột rút. Các vị trí khác như đội trưởng Nguyễn Tuấn Anh, thủ môn Nguyễn Nhất Sơn và các cầu thủ như Quốc Khánh, Bùi Văn Thắng cũng gặp những chấn thương khác nhau. Trong số này, chốt chặn Trần Hoài Long chơi từ trận đầu đến trận thứ 8 liên tục không nghỉ và ở độ tuổi xấp xỉ 40 của mình, anh không chống nổi sức càn lướt của các cầu thủ Argentina, đành bỏ dở trận đấu khi thời gian mới trôi được 2 phút.

Theo đánh giá của ông bầu Hoàng Xuân Hồng, sự vắng mặt của trung vệ Hoài Long chính là nguyên nhân lớn nhất, dẫn đến trận thua đáng tiếc 1-2 của đội 6v6 Việt Nam trước Argentina.

Trận chung kết kịch tính

Sau khi nghỉ chừng 10 phút, trận chung kết được BTC tiến hành. Hai gương mặt có thành tích tốt nhất là Việt Nam và Argentina tranh tài. Đây là cuộc chạm trán thứ 3 ở giải đấu này của cả hai.

Trước tính chất căng thẳng của trận đấu, trung vệ Hoài Long đã nén đau, xung phong nhận trách nhiệm gánh vác hàng thủ. Các vị trí khác cũng động viên nhau gắng sức vì nhiệm vụ, vì danh dự và vì “không muốn thua Argentina thêm một lần nữa”. Quyết tâm của đội 6v6 Việt Nam được đẩy lên rất cao và họ biến mọi nỗ lực thành hành động.

Argentina với lợi thế về sức vóc, chủ động ép sân. Nhưng trước lối chơi kín kẽ, thông minh của đội 6v6 Việt Nam, họ cũng không làm gì được nhiều. Trong khi đó, chỉ cần một pha tổ chức phản công nhanh, sắc sảo của đội Việt Nam, họ đã phải trả giá bằng bàn thua ngay ở phút thứ 2. Đội trưởng Nguyễn Tuấn Anh là người lập công cho 6v6 Việt Nam. Những phút tiếp theo, người chơi có nét hơn vẫn là đội có bàn dẫn trước. Nhưng cũng kể từ đó, các cầu thủ Argentina bắt đầu sử dụng nhiều tiểu xảo, sẵn sàng đá rắn để gây ức chế cho đối phương. Đỉnh điểm của toan tính đó là pha thúc cùi chỏ của một tiền đạo Argentina vào mặt tiền vệ Ngô Duy Khánh của đội 6v6 Việt Nam khi cả hai cùng tranh chấp bóng bổng. Hậu quả là trọng tài đã rút thẻ, truất quyền thi đấu của cầu thủ Argentina trong 2 phút.

Argentina mất người, nhưng đổi lại, đội 6v6 Việt Nam cũng gần như mất 1 vị trí vì Duy Khánh bị choáng, thi đấu không đúng sức. Gần cuối hiệp 1, xuất phát từ pha câu bóng hú họa từ biên vào trước cầu môn thủ thành Nhất Sơn, một thoáng chần chừ của hậu vệ đội 6v6 Việt Nam đã để Argentina gỡ hòa.

Sau khi đổi sân, hai đội bước vào hiệp 2 với sự thận trọng. Argentina kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng những pha lên bóng nhanh, nguy hiểm lại thuộc về đội 6v6 Việt Nam. Tỉ số 1-1 được giữ nguyên đến hết trận. Hai đội buộc phải bước vào loạt luân lưu 6m để phân định thắng thua.

Trên chấm trắng, các cầu thủ Việt Nam một phần do không quen với cách đá chỉ được lấy đà 1 bước chân, một phần do hai chuyên gia đá phạt đền Đào Duy Anh và Trần Hoài Long không thể thực hiện vì thể lực suy giảm, nên Cúp rơi vào tay Argentina.

Tuy thua một cách đáng tiếc và đầy may rủi trên chấm 6m, nhưng đội 6v6 Việt Nam đã để lại ấn tượng tốt trong lòng bạn bè quốc tế. Sau trận, họ đã nhận được những lời động viên, những cái bắt tay thán phục của các đồng nghiệp. Họ đã giới thiệu khả năng chơi bóng nhanh nhẹn, tư duy linh hoạt trên sân nhỏ của người Việt Nam. Với đội quân của bầu Hồng, vị trí thứ Nhì 6v6 Budweiser 2009 có thể cũng là điều hay. Bởi nếu năm tới có cơ hội tham dự giải đấu này, chiếc Cúp Vàng sẽ là cái đích để họ phấn đấu.

Việt Nam được ủng hộ

Có một điều thú vị là ở trận đấu cuối cùng, không phải Argentina nhận được sự ủng hộ của khán giả mà chính là đội Việt Nam. Thậm chí, khi phát thanh viên hỏi đùa một câu: “Ai là fan của Việt Nam?”, tất cả các cánh tay đều giơ lên. Nhưng đáp lại câu hỏi: “Ai là fan của Argentina?” thì ngoài các thành viên của đội bóng này, chẳng có cánh tay nào giơ lên cả! Phải chăng, cách giới thiệu hình ảnh đất nước bằng màn trình diễn ấn tượng trên sân cỏ của đội 6v6 Việt Nam đã được thừa nhận?!

Tin mới

Ngày đầu tiên tuyển sinh của Học viện HA.GL – Arsenal JMG ở sân vận động Quy Nhơn, có rất nhiều điều đọng lại trong tôi. Đó là sự nhiệt huyết nơi ông thầy trẻ Guillaume, nỗi khát khao…

Sáng 2/6, gần 300 cầu thủ nhí lứa tuổi từ 12 đến 14 tập trung tại sân vận động Quy Nhơn để háo hức thi tài, trong đợt tuyển sinh khóa 2 của Học viện…

Nhằm tạo một sân chơi sôi động, thiết thực cho cộng đồng…

Sáng 27.5, giải bóng đá trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt mở rộng – Cúp VNPT 2009 – đã chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu thuộc Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng II (TP.HCM).

Như phải chạy đua với thời gian, các thành viên BTC chương trình “Giấc mơ sân cỏ 2009” đã có những chuyến đi liên tục nhằm xúc tiến chương trình.

       26  27  28   29  30     

Tin xem nhiều

Các cầu thủ phong trào ở 3 miền Bắc – Trung – Nam sẽ có lần đầu tiên tranh tài ở giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc.

Từ ngày 10/4 đến 22/4/2017, Đội tuyển U11 H.Y.S sẽ tham dự Giải đấu Mini Mondial 2017 (lần thứ 19). Đây là năm thứ 2 liên tiếp, Cty HYS tổ chức cho Đội U11 tham dự Giải đấu này.

Sau 45 ngày tuyển sinh trên 21 tỉnh, thành, có tất cả 3.915 thí sinh đến thi tuyển vào Học viện bóng đá HAGL-Arsenal JMG Khóa III năm 2013. Và sau 2 ngày thi thố tài năng, có 19 viên ngọc thô đã lọt vào vòng chung kết ngày 31/7.

Nhằm tìm kiếm các nhân tố có năng khiếu bóng đá, Trung tâm Thể thao Viettel tổ chức tuyển sinh các vận động viên lứa tuổi 11 -12 vào ngày 15/6/2019.

Vòng chung kết “Giấc mơ sân cỏ 2013” ở Việt Nam đã kết thúc, và các chuyên gia cùng HLV Bora Milutinovic đã chọn được gương mặt xuất sắc nhất để tham dự vòng chung kết thế giới sẽ diễn ra vào tháng 1/2014 ở Qatar. Đó là Nguyễn Hồng Sơn cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo PVF

Nhà tài trợ

      ® Ghi rõ nguồn vff.org.vn khi bạn phát hành lại thông tin từ từ website này.

      Liên hệ với chúng tôi: Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thu Hà. Phó ban biên tập: Hà Nhật Đoàn.

      Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới, VFF không chịu trách nhiệm nội dung các trang này.

      Địa chỉ: Đường Lê Quang Đạo – Phường Phú Đô – Q. Nam Từ Liêm – TP. Hà Nội. Điện thoại: +84.4.22425998 Fax: +84.4.38233119.

      © Bản quyền thuộc về Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Số giấy phép: 184/GP-BC, cấp ngày: 06/10/2005

      Coppyright@2005-2015 Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam
      Phát triển bởi: Thiết kế website

      Nguồn: Theo Báo Bóng Đá