Đội bóng Tây trên TP.HCM (kỳ 2)

Thành viên kỳ cựu của CLB Phil Worthington có thể tự hào vì từng chơi bóng ở SVĐ Thống Nhất vào năm 1995 vốn được các Sthiên thần⬝ gọi là SVĐ QG.

14/04/2007 00:00:00

Thành viên kỳ cựu của CLB Phil Worthington có thể tự hào vì từng chơi bóng ở SVĐ Thống Nhất vào năm 1995 vốn được các Sthiên thần⬝ gọi là SVĐ QG. Nhưng trước lúc tạm biệt TPHCM, Phil cũng có chút… buồn khi phải nói: STôi ghét cái sân ở Gò Vấp⬝ mà lý do thì đội trưởng Scott Lambert biết rõ: SĐầu gối của chúng tôi bị tóe máu vì mặt sân xấu quá⬝.

Kỳ 1: Mưa ư ? Chuyện nhỏ


Nhiều cầu thủ chung thắc mắc như Paul Huges: SDường như không có nhiều sân cỏ ở nội thành TPHCM hay sao ấy, chúng tôi thường xuyên phải ra ngoại ô chơi bóng. Sân cỏ ở TPHCM thường chuyển từ thái cực này sang thái cực khác (hoặc là quá khủng khiếp, hoặc là rất tốt)⬝.

Thực là vậy! Mới tuần trước, các Sthiên thần⬝ mặc sức tung hoành ở sân mới khai trương (hơn 1 năm nay) Phước Long (quận 9), thì ngay tuần sau đó chúng tôi thấy cả đội Slóp ngóp⬝ thở và chạy ở sân Phú Mỹ Hưng lởm chởm giữa cỏ và đất khô nứt nẻ.

Để Schắc suất⬝ dài hạn ở một sân bóng dịp cuối tuần không phải chuyện dễ dàng, trước tiên vì lý do khách quan như Scott bộc bạch: SCó người còn bận rộn gia đình riêng, có người quá lu bu với công việc; hoặc nảy sinh tình huống như có trận đấu rugby hấp dẫn nên chúng tôi thường phải dời chuyển ngày thi đấu giữa thứ bảy và chủ nhật. Vì vậy, chúng tôi không đăng ký thuê sân vào giờ giấc cố định trong suốt một năm được⬝.

Có khi tìm được sân chơi rồi, họ vẫn gặp sự cố, như mới đây, quá túng bấn sân để tổ chức trận đấu chia tay Eliseo (hết thời hạn công tác ở TPHCM) họ được Snhường⬝ tạm một buổi ở sân Kỳ Hòa 2. Rồi khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, đội trưởng Scott Lambert không chịu trả đủ tiền thuê sân với lý do trận đấu kết thúc sớm hơn 15 phút; cuối cùng Sthổ địa⬝ Lê Kim Khải phải thanh toán bằng… hết thì mới được bảo vệ ở đây cho ra về.

Trọng tài than vãn là: SMột ông Tây xỉu (đối thủ của những Sthiên thần⬝), phải cấp cứu nên tôi lo ngại có vấn đề với người nước ngoài, nên tôi cho nghỉ sớm⬝. Còn Scott thì giận dữ vì cung cách… tự xử không tôn trọng luật của trọng tài (lẽ ra có thể hội ý với hai đội). Đó là chưa kể những nỗi niềm khó bày tỏ, như: SCầu thủ Việt Nam nhanh nhẹn, sử dụng bẫy việt vị tốt nhưng họ cũng mất thời gian vào việc gây chấn thương cho người khác khiến chúng tôi không tránh khỏi những lúc phải nổi quạu.

Các bạn chưa biết là không phải lúc nào chúng tôi cũng có đủ người để chơi bóng. Hơn nữa, trong đội còn có hai cậu bé 12 tuổi (con trai của Max Phelps rủ bạn gia nhập CLB của bố mình) cùng đá bóng với chúng tôi⬝  Đội trưởng Scott được dịp Skêu trời⬝.

Scott Lambert còn bày tỏ:SKhi đội trưởng cũ từ chức, tôi được các cầu thủ trong CLB bầu chọn giữ trọng trách này, và có trách nhiệm khuyến khích các thành viên chơi bóng để thắng nhưng vẫn luôn vui vẻ và thân thiện; giúp người mới thấy thoải mái; cảm thông với những vấn đề riêng (gia đình, công việc) của các thành viên…


Chúng tôi đại diện cho chính mình và đồng đội, cho những thành viên trong quá khứ và ở tương lai của CLB, chúng tôi đại diện cho những công ty mà chúng tôi đang làm việc ở TPHCM, nên chúng tôi cố gắng cư xử thân thiện và lịch thiệp cả trong lẫn ngoài sân bóng. Nhưng đôi khi, điều này thật khó duy trì trong suốt trận đấu vì bóng đá vốn chất chứa đầy cảm xúc và sự mê đắm⬝. 

~ Sđội quân⬝ Liên Hợp Quốc này không thể quên những cầu thủ hiếm hoi người Việt Nam, như anh Nguyễn Thanh Liêm. Là Việt kiều Mỹ gần đây thường về quê nhà công tác từ 5-6 lần/năm nên Liêm rất muốn chơi thể thao đều đặn vì: SVề quê mình, món ăn nào cũng ngon, cũng thích mà không chịu tập thì phát…phì nhanh lắm⬝.

Còn trường hợp Lê Kim Khải (25 tuổi) đến với CLB mới đúng là duyên-trời-định. Hai tháng trước, với tư cách PGĐ công ty New Vision, Khải đến CLB để thiết kế và quản trị trang web mới của họ, Ssẵn mê đá banh, và thấy rằng đây là môi trường giao tiếp thuận lợi để rèn luyện tiếng Anh nên tôi xin gia nhập luôn⬝  Khải khoe vậy. Bù lại, CLB có thêm một tay săn bàn hiệu quả nhờ kỹ thuật cá nhân khéo, và lối chơi chịu khó Scày ải⬝ của Khải; trong những ngày chúng tôi lân la theo CLB đều thấy Khải có mặt trong đội hình chính. Thường đến sân sớm hơn mọi người và có khả năng… phiên dịch, nên Khải mặc nhiên kiêm luôn khoản đối ngoại. 

Thông thường, CLB nhờ ban quản lý các sân quen (Phước Long, Thành Thái) tìm giúp mình đối thủ ngang ngửa cỡ Skẻ tám lạng, người nửa cân⬝. Nếu đột xuất đá ở sân lạ thì CLB Scáp⬝ với một số đội bóng nước ngoài khác. Điều đặc biệt là, bất cứ đội bóng nào trở thành Sđối thủ⬝ của CLB Saigon Saints đều không phải trả tiền thuê sân và trọng tài. Để… xài sang kiểu này, mỗi Sthiên thần⬝ sẽ đóng lệ phí (6 tháng/lần) dùng vào các việc thuê xe ca đưa rước, dùng cơm tối và⬝cụng ly⬝ sau trận đấu, trả tiền sân bãi, giặt ủi đồng phục thi đấu…

Đây cũng là CLB hiếm hoi được tổ chức quy củ, với một ban điều hành gồm có chủ tịch CLB (Rob Russell), người quản lý (Eddy Hopkins), đội trưởng (Scott Lambert), người điều phối tập luyện (Max Phelps) và thủ quỹ (John Gavin); bên cạnh các quy định bất-thành-văn như cầu thủ cần tập luyện 1-2 buổi/tuần, trước khi ra sân phải tuân thủ sự bố trí đội hình (chính thức, dự bị) của đội trưởng…


Nhờ các thành viên ban điều hành năng động như chủ tịch Rob Russell mà CLB còn có các nhà tài trợ, và có thể du đấu nước ngoài kết hợp du lịch. Có lẽ vì vậy, CLB Saigon Saints trở thành mái nhà Liên Hợp Quốc, chứ không co cụm như các đội bóng của những người nước ngoài cùng quốc tịch đang sinh sống tại TPHCM, như tâm sự của Paul Huges: STrước đây, tôi tham gia CLB khác nhưng họ không đề cao tính cộng đồng, tinh thần đồng đội nên tôi… nghỉ chơi, sau đã tìm thấy những thiếu sót ấy ở Saigon Saints FC⬝.

CLB tròn 10 tuổi. Những người kỳ cựu chứng kiến không ít Sthiên thần⬝ đến rồi… đi, vì nhu cầu của cuộc sống. Tới giờ, hầu như thành viên của CLB đều mới. Duy có cái tên là không đổi. Và cứ mỗi cuối tuần, họ lại cùng nhau Sxuất quân⬝ trong bộ trang phục trắng-đen (có cái đã phai màu cùng năm tháng) để Snuôi⬝ tiếp truyền thống của SaiGon Saints FC⬦

Theo Lê Nguyễn (VTC thể thao)