Đội bóng nào hứa hẹn hấp dẫn nhất World Cup 2014?

World Cup 2014 đã cận kề, những dự đoán về lối chơi của các đội bóng xuất hiện ngày càng nhiều hơn trước khi trận cầu khai màn giữa Brazil và Croatia khởi tranh.

Brazil rõ ràng được các nhà cái ưu ái trong danh sách những đội bóng ứng viên cho chức vô địch. Nhưng thách thức là không nhỏ khi họ phải đối mặt với sự cạnh tranh lớn để có thể giành vinh quang ngay trên sân nhà. Ngoài sức hấp dẫn của “vũ điệu Samba”, World Cup cũng là nơi chứng kiến nhiều lối chơi đậm chất kỹ thuật khác thăng hoa. Trang Bleacherreport đã phân tích và chọn lựa ra 5 đội bóng đó.

Argentina

Bạn sẽ làm gì khi sở hữu nhiều ngôi sao trên hàng công hơn bất cứ một đội bóng nào? Nếu là Diego Maradona hay Sergio Batista, họ sẽ chọn càng nhiều người giỏi càng tốt và hy vọng tập hợp những ngôi sao của họ bằng cách nào đó sẽ có được chiến thắng. Nhưng với Alejandro Sabella, ông xây dựng một cơ sở đội hình vững chắc và sau đó mới bổ sung thêm những nhân tố ấn tượng. Hàng thủ của Argentina thiếu chất lượng so với những ngôi sao như hàng công nhưng sự hiện diện của Javier Mascherano mang tính đảm bảo. Tuyến giữa, với việc Fernando Gago đã bình phục chấn thương và Angel Di Maria sát cánh bên cạnh, sẽ tạo nên một mạng lưới hỗ trợ đầy hiệu quả. Gonzalo Higuain với lối chơi tốc độ, kỹ thuật và tinh tế, sẽ cung cấp những phương thức tấn công cho Lionel Messi và Sergio Aguero luôn sẵn sàng để phá tung mành lưới đối thủ.

Chile

HLV Jorge Sampaoli miêu tả ông là một “đệ tử” của Marcelo Bielsa. Chứng kiến lối chơi mà ông áp dụng hiện tại cho Chile, Sampaoli cho thấy mình đang đi đúng con đường mà Bielsa từng trải bước. Giống như Bielsa, Sampaoli thường sử dụng bộ ba hậu vệ có khả năng hỗ trợ cho tiền vệ gây áp lực lên đối thủ. Họ sử dụng sơ đồ 3-3-1-3, với tư tưởng dâng cao đội hình, lấy bóng và đẩy bóng ra biên nhanh nhất có thể. Giống Bielsa, Sampaoli cũng chuyển hóa đội hình tùy thuộc vào vị trí, lúc thì 3-4-1-2, đôi khi là 4-3-3. Quá trình này nhằm xác định lối chơi của các đối thủ và sau đó tìm cách phá vỡ nhịp điệu của họ. Bộ ba trên hàng công được bố trí vô cùng linh động, với Alexis Sanchez bên cánh trái, Eduardo Vargas nơi cánh phải và Jorge Valdivia án ngữ ở trung tâm như một “số 9 ảo” hoặc một số 10 kiểu cũ.

Đức

Kể từ tứ kết EURO 2008, tuyển Đức quen thuộc với mô hình 4-2-3-1. Tuy nhiên, sơ đồ đó nói lên một phần của câu chuyện. HLV Joachim Loew đã từ bỏ việc để một tiền đạo cắm chơi như một “số 9 ảo” ở 8 trận đấu trong vòng 2 năm qua. World Cup này, với việc Mario Gomez không có tên trong danh sách triệu tập và Miroslav Klose được trao cơ hội nâng thành cao hơn thành tích 14 bàn tại World Cup, có vẻ như Loew sẽ bố trí đội hình với Goetze chơi như một số 9 giả, Thomas Mueller và Marco Reus ở 2 bên cánh và Mesut Oezil là tiền vệ kiến tạo. Lối chơi này bộc lộ rõ vấn đề, 4 ngôi sao tấn công sẽ thiếu sự hỗ trợ cho tuyến dưới, khoảng trống giữa sân dễ bị lộ khiến hàng thủ bị xâm nhập. Nỗ lực của Loew nhằm đưa tuyển Đức trở thành một đội bóng chơi chủ động đã tạo lỗ hổng nơi phòng ngự, khiến họ trở thành đội bóng để thủng lưới nhiều nhất ở vòng loại khu vực châu Âu.

Mexico

Mexico rơi vào tình trạng hỗn độn ở vòng loại nhưng HLV Miguel Herrera, vốn ưa thích sử dụng cầu thủ ở giải quốc nội, đã trở lại với hệ thống họ từng sử dụng ở World Cup mùa trước. Về cơ bản, đó là phong cách Ricardo La Volpe sử dụng ở tuyển Đức vào năm 2006. Nó là sơ đồ 5-3-2 nhưng có sự linh động ở trong đó với Rafael Marquez ở trung tâm hàng thủ, hai bên cánh do Paul Aguilar và Miguel Layun án ngữ. Juan Carlos Medina được bố trí sâu nơi hàng tiền vệ như một vị trí cố định. Nơi hàng công, Herrera luôn trao nhiệm vụ cho 2 học trò, thường là Javier Hernandez và Oribe Peralta. Nhờ cách bố trí này, họ có thể chuyển đổi lối chơi thành 3-3-2-2 hoặc 4-2-2-2.

Tây Ban Nha

Câu hỏi lớn nhất dành cho La Roja là vị trí nào phù hợp cho Diego Costa? Ngôi sao sinh ra tại Brazil sở hữu thể chất rất khỏe, biết tì đè để lấy vị trí, biết chạy chỗ để đón đường chuyền và rất nhạy cảm trong cách thức dứt điểm. Bởi vậy, sự xuất hiện của anh có thể là dấu chấm hết cho “số 9 ảo” của La Roja.

Sự lúng túng của Tây Ban Nha cũng xuất hiện nơi hàng tiền vệ. Luôn luôn có sự vụng về trong vai trò của Xabi Alonso ở tuyển quốc gia. Anh sẽ tạo nên sự gắn kết tuyệt vời hay sẽ làm gián đoạn bộ ba cầu thủ Barcelona, Sergio Busquets, Xavi và Andres Iniesta? Việc Alonso đứng về phía Jose Mourinho trong năm cuối cùng của chiến lược gia người Bồ ở Real Madrid cũng khiến anh bị cô lập trong phòng thay đồ của Tây Ban Nha.

Và một vấn đề nữa, với Cesc Fabregas và David Silva. Nếu hai cầu thủ đó nằm trong đội hình chính thức, liệu đội bóng có trở nên chật chội với những tiền vệ giữ bóng mà chả biết làm gì với nó?

Nguồn: TTVH