Cúp bóng đá truyền hình Bình Dương 2009: Giằng co ở bảng A

Việc đội chủ nhà Bình Dương thất bại 0-1 trước Hải Phòng, cùng lúc Lifan vượt qua MFK 3-1 khiến cho cục diện ở bảng A rơi vào thế giằng co, phải tới lượt đấu sau cùng (ngày 24-11) mới xác định được hai đội lọt vào bán kết.

23/11/2009 00:00:00

Việc đội chủ nhà Bình Dương thất bại 0-1 trước Hải Phòng, cùng lúc Lifan vượt qua MFK 3-1 khiến cho cục diện ở bảng A rơi vào thế giằng co, phải tới lượt đấu sau cùng (ngày 24-11) mới xác định được hai đội lọt vào bán kết.

Sau hai lượt đấu, bảng A tạm thời như sau: Hải Phòng 4 điểm (hiệu số 1-0), Bình Dương 3 điểm (2-2), Lifan 3 điểm (4-3), MFK 1 điểm. Với tình thế như trên, Hải Phòng là đội rộng cửa nhất chỉ cần cầm chân Lifan ở vòng đấu cuối sẽ đoạt một vé vào bán kết. Thậm chí nếu Hải Phòng cầm chân Lifan, cùng lúc đó Bình Dương thất bại trước MFK xem như Hải Phòng cùng Lifan dắt tay nhau vào bán kết.

Thất vọng nhất ở lượt đá thứ nhì bảng A là việc MFK chơi dưới sức mình, tranh cướp bóng chiếu lệ và thiếu động lực thi đấu khiến cho cục diện trận đấu diễn ra với thế thượng phong của dàn cầu thủ trẻ Lifan. Lẽ ra MFK còn thua đậm hơn nếu các chân sút Lifan điều chỉnh được thước ngắm chính xác hơn trong các pha dứt điểm như mưa về phía khung thành đối phương.

Luo Yi (4) tác giả bàn thắng đẹp mắt ấn định chiến thắng 3-1 cho Lifan  trước MFK


Trận đấu có tới bốn bàn thắng, nhưng đẹp mắt nhất chính là pha làm bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Lifan bằng cú bay người bắt vole như trái phá của Luo Yi (4) vào cuối trận – một pha làm bàn mang đậm tính ngẫu hứng với trình độ kỹ thuật cao.

Chủ nhà thua bởi chính mình

Hưng phấn trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng ngàn khán giả, Bình Dương tràn lên tấn công khiến cho khung thành của Hải Phòng liên tục chao đảo. Trong thế vây ép đối thủ đến tức ngực như vậy, Bình Dương bất ngờ bị thủng lưới từ một pha dàn xếp tấn công bài bản của Hải Phòng.

Từ cánh phải, Trọng Nghĩa mở bóng dài xuống giữa sân cho Leandro đệm nhẹ bóng qua cặp trung vệ Bình Dương. Đức Dương (vừa đến đầu quân từ Nam Định) sút chéo góc lưới khiến cho mọi tiếng ồn trên sân im bặt.

Pha tung người phá bóng giải vây của trung vệ Văn Hải (17-Bình Dương) trước chân sút  Lazaro (11-Hải Phòng)


Nóng mặt vì bị dẫn điểm, nhiều cầu thủ Bình Dương bắt đầu đá cứng rắn quá mức cần thiết. Tiền vệ Minh Trung đá xấu Williams. Williams phản ứng lại bằng cách tung nắm đấm trả đũa. Và thế là cả hai cùng bị trọng tài cho ra sân làm khán giả sớm từ giữa hiệp một.

Mọi lợi thế khách quan đều nằm trong tay đội chủ nhà. Song trong suốt 70 phút chạy đua còn lại, họ vẫn không sao tìm được bàn thắng gỡ hòa. Không hiểu sao ở trận này, Bình Dương chơi quá máy móc: chuyền dài vượt tuyến xuống hai cánh, sau đó bóng được rót thẳng vào vòng cấm địa. Lối chơi bóng bổng này của Bình Dương, vô tình lăng xê khả năng chống bóng bổng vốn là sở trường của cặp trung vệ Bật Hiếu – John (mùa trước chơi cho TP.HCM).

Thiếu biến hóa trong tổ chức tấn công cộng với sự nôn nóng săn lùng bàn thắng khiến cho Bình Dương mất đi sức mạnh vốn có. Và thế là họ ngậm ngùi rời sân với tư thế của người bại trận cùng nỗi lo… bị đánh bật ra khỏi vòng bán kết cúp truyền hình Bình Dương ở tuổi lên 10!