Cúp Bóng đá NAVI BANK 2010: HAGL ra mắt ấn tượng

Hôm qua, bảng B đã khởi tranh lượt đấu đầu tiên với 2 cặp đấu: HA.GL – Megastar Nam Định và CLB TPHCM – ĐH Chungan (Hàn Quốc). Với chiến thắng đậm 4-0, HLV Kiatisuk cùng đội bóng phố Núi đã có màn ra mắt ấn tượng.

06/01/2010 00:00:00

Hôm qua, bảng B đã khởi tranh lượt đấu đầu tiên với 2 cặp đấu: HA.GL – Megastar Nam Định và CLB TPHCM – ĐH Chungan (Hàn Quốc). Với chiến thắng đậm 4-0, HLV Kiatisuk cùng đội bóng phố Núi đã có màn ra mắt ấn tượng.

HA.GL nhập cuộc dễ dàng trước một Megastar Nam Định chơi thiếu chặt chẽ. Trong trận này, ngoài 3 ngoại binh Michal, Evaldo, Marcelo thì các cầu thủ nội và nhập tịch như Tăng Tuấn, Đoàn Văn Nirut, Đoàn Văn Sakda, Phùng Văn Nhiên, Lê Văn Trương, Trần Minh Thiện đã chơi tốt. Đặc biệt, Tăng Tuấn để lại dấu ấn đậm nét với cách di chuyển chiến thuật hợp lý và có những đường chuyền chính xác cho đồng đội gây sức ép lên khung thành thủ môn Phạm Ngọc Tú (M.Nam Định). Phút 16, từ pha đá phạt bên cánh trái của Sakda, Tăng Tuấn bật cao đánh đầu mở tỷ số. Phút 56, Tăng Tuấn tiếp tục có đường chuyền cho Evaldo trong tư thế thuận lợi nhân đôi cách biệt. 15 phút sau, cũng từ đường chuyền cắt mặt khung thành đẹp mắt của Tăng Tuấn mà Sakda trong tư thế không người kèm đã thực hiện cú sút căng trong vòng 16m50 nâng tỷ số lên 3-0. Phút 85, chính Tăng Tuấn dứt điểm đẹp mắt ấn định tỷ số 4-0 cho đội bóng phố Núi.

 

HA.GL (áo trắng) đánh bại Megastar Nam Định bằng chiến thắng 4 “sao”. 

Kết thúc trận đấu, HLV Kiatisuk cho biết ông hài lòng trước màn trình diễn của các học trò. Tuy nhiên, lối chơi này vẫn sẽ phải có những điều chỉnh trong thời gian tới để HA.GL có thể nhập cuộc tại V-League 2010 một cách tốt nhất.

Ở trận đấu còn lại, ĐH Chungan đã vươn lên dẫn trước ở phút thứ 7 khi Shin Kyeongmo (7, ĐH Chungan) thực hiện cú đánh đầu chính xác. Tuy nhiên, đội chủ nhà đã kịp lấy lại thế chủ động, dâng cao tấn công và tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm trước khung thành đối phương. Nhờ đó họ nhanh chóng có bàn cân bằng tỷ số từ pha dứt điểm của Nguyễn Trọng Hiếu. 10 phút sau, CLB TPHCM tiếp tục có bàn thắng thứ hai do công của Nguyễn Trung Kiên.

Mặc dù vậy, trong hiệp 2, CLB TPHCM lại co cụm chơi phòng ngự để các cầu thủ Hàn Quốc gia tăng sức ép. Phút 80, Choi Woo Jae cân bằng tỷ số từ pha đánh đầu cận thành. May cho CLB TPHCM, khi trận đấu chuẩn bị kết thúc, từ đường chuyền cắt mặt khung thành, Uwanaka thực hiện cú đá nối ấn định tỷ số 3-2.

Lịch thi đấu ngày 6-1:

15h30: Khánh Hoà – Đồng Tháp;

17h30: Navi Bank SG – Bình Định.