Costa Rica vào tứ kết sau loạt đá may rủi

Đội bóng vùng CONCACAF giành chiến thắng 5-3 trước Hy Lạp trong loạt đá luân lưu. Trước đó, trong 120 phút thi đấu, hai đội hòa nhau 1-1.

Costa Rica tiếp tục làm nên lịch sử bằng chiến thắng kịch tính trước Hy Lạp. Sau khi bị gỡ hòa 1-1 ở phút 90+1 trong thế thiếu người, đội bóng vùng CONCACAF thi đấu kiên cường trong hai hiệp phụ rồi giành chiến thắng ở loạt đá luân lưu.

Giống như nhiều trận đấu trước, Keylor Navas tiếp tục đóng vai trò người hùng bên phía Costa Rica. Trong 120 phút thi đấu, thủ môn này có không dưới ba lần cứu thua trước những pha lên bóng dồn dập của đối phương. Đến loạt đá may rủi, chính Navas cản thành công cú sút mang tính bước ngoặt của Theofanis Gekas.

navas2.jpg

Người hùng Navas của Costa Rica.

Bị đánh giá thấp hơn, nhưng Hy Lạp mới là đội chơi kết dính hơn trong hầu hết thời gian đá chính. Giữa những pha bóng bị xé vụn bởi lối chơi áp sát và trình độ kỹ thuật có hạn, đội bóng đến từ châu Âu vẫn tạo được những cơ hội ăn bàn rõ rệt. Nổi bật nhất trong số đó là cú đệm bóng cận thành trúng chân Navas của Salpingidis vào phút 35.

Nhờ những điều chỉnh trong thời gian nghỉ giải lao, Costa Rica chơi khởi sắc hơn từ đầu hiệp hai. Phút 52, Bryan Ruiz ghi bàn mở tỷ số bằng cú sút chéo vào góc xa khung thành Hy Lạp.

Mọi chuyện có thể đã suôn sẻ hơn cho Costa Rica nếu không có những pha phạm lỗi không thực sự cần thiết. Phút 66, Duarte phải nhận thẻ vàng thứ hai và cũng từ đó, đội bóng vùng CONCACAF đánh rơi lợi thế vào tay Hy Lạp. Phút 90+1, sau nhiều nỗ lực lên bóng, đoàn quân của HLV Fernando Santos cuối cùng cũng tìm được bàn gỡ. Hậu vệ Sokratis sút bồi tung lưới Costa Rica từ tình huống Navas không bắt dính pha dứt điểm của Gekas.

Phải làm lại từ đầu, Costa Rica đã tỏ ra bản lĩnh hơn. Mười cầu thủ áo trắng một mặt thường xuyên lùi sâu phòng ngự, một mặt khai thác phản công khiến Hy Lạp không thể dâng quá cao. Hai hiệp phụ do đó không có thêm bàn thắng nào.

Bước vào loạt đá luân lưu, hai đội đều chứng tỏ sự bình tĩnh với ba loạt đầu thành công. Bước ngoặt chỉ xảy ra vào lượt thứ tư, khi Gekas sút sang trái đúng hướng bay của Navas. Có lợi thế, Costa Rica không bỏ lỡ cơ hội với pha sút quyết định sau đó của Umana.

Vào tứ kết, Costa Rica sẽ gặp Hà Lan. Trước đó, trong trận đấu thứ ba của vòng 16 đội, “cơn lốc màu cam” giành chiến thắng 2-1 trước Mexico.

Nguồn: Vnexpress