Chuyện ông bầu phải bù lỗ cho bóng đá

Đầu tư 150 tỷ đồng cho một trung tâm bóng đá rộng 11 ha, được coi là hiện đại bậc nhất Việt Nam hiện nay nhưng cho đến giờ, bầu Hưng vẫn phải bù lỗ cho bóng đá.

30/04/2007 00:00:00

Đầu tư 150 tỷ đồng cho một trung tâm bóng đá rộng 11 ha, được coi là hiện đại bậc nhất Việt Nam hiện nay nhưng cho đến giờ, bầu Hưng vẫn phải bù lỗ cho bóng đá. Chuyện nghịch lý mà có thật ở một doanh nhân đã ba lần lên bàn mổ tim và hết mình vì môn thể thao vua: Ông Quách Thành Lai mà người ta vẫn gọi bằng cái tên thân mật  bầu Hưng.

Ba lần mổ tim vẫn lạc quan

Đam mê thể thao, bầu Hưng đã đầu tư xây dựng một trung tâm tập luyện hiện đại được nhiều đội bóng trong và ngoài nước đánh giá cao

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của bầu Hưng là khi đang xây dựng Trung tâm Thể thao Thành Long thì ông phải vào viện phẫu thuật tim. Bệnh khá nặng nhưng nhờ lòng lạc quan, ông đã vượt qua để tiếp tục xây dựng công trình.

Hơn 30 năm kinh doanh, bầu Hưng cũng đã trải qua ba lần mổ tim và cũng chừng ấy năm ông đã vượt qua mọi khó khăn để điều hành công việc bề bộn của kinh doanh.

Trải qua những lần đối diện với tử thần, bầu Hưng nhận ra rằng cuộc đời không chỉ có tiền. Ông luôn tâm niệm rằng còn sống là còn làm việc có ích cho xã hội. Đam mê thể thao nhưng không may mang trong mình bệnh nặng nên bầu Hưng đã lý giải rằng chơi thể thao để ngăn ngừa bệnh tật còn bệnh viện là nơi điều trị bệnh tật.

Đó cũng là lý do mà ông đã xây dựng hai công trình lớn của đời mình: Ngoài Trung tâm Thể thao Thành Long, bầu Hưng còn cùng với bác sỹ Nguyễn Hữu Tùng sáng lập ra Bệnh viện Hoàn Mỹ – bệnh viện tư nhân đầu tiên trong cả nước.

Mỗi khi gặp thất bại, bầu Hưng không hề bi quan. Ông say mê khởi đầu lại công việc hoặc những tìm những thú vui giải trí khác. Ông tâm sự mình là tay Ssát ngư⬝ có hạng khi có thể câu được 5 – 7 kg cá rô, cá trê trong một ngày. Khi đi câu giữa đồng thoáng đãng là lúc ông quên đi những căng thẳng, những bon chen của cuộc sống.

Nhiều người không hiểu vì sao trong Trung tâm Thành Long có cả CLB đờn ca tài tử mà lý do của nó cũng thật đơn giản: Bầu Hưng rất mê đờn ca tài tử vì ông là đứa con của vùng đất Bạc Liêu.

Đi lên từ tuổi thơ gian khó

Trước đây ông còn là một thủ môn nghiệp dư và là ông bầu của các đội bóng phong trào thường đi giao lưu nơi vùng sâu vùng xa nên cái tên SBầu Hưng⬝ được đặt cho ông từ đó. Quách Thành Lai có một tuổi thơ đầy gian khó nơi quê nhà Vĩnh Châu, Bạc Liêu.

Năm 14 tuổi, đang học lớp đệ lục (tương đương lớp 7 bây giờ), ông đã phải rời bỏ quê nhà lên Sài Gòn kiếm sống. Cuộc sống ở đô thành Sài Gòn hoa lệ không dễ dàng gì nên chàng trai Quách Thành Lai hầu như đi ở đợ cho đến ngoài 20 tuổi mới có cơ hội làm ăn ở thương trường.

Khi lập gia đình, Quách Thành Lai còn là một thanh niên tay trắng, không có cả một mái nhà để nương thân. Ông may mắn có một người vợ đảm đang  con của một gia đình gia giáo, được mẹ vợ thương yêu dạy cho cách buôn bán và ông đã học được từ bà mẹ vợ bài học lớn nhất của đời mình, đó là Sđạo đức trong kinh doanh⬝. Đây là bài học mà ông ghi nhớ nằm lòng và truyền lại cho con cái sau này.

Ông và gia đình lăn lộn trong nghề kinh doanh đủ loại mặt hàng mà đầu tiên là buôn bán tạp hoá. Để có được ngày hôm nay, vợ chồng ông đã chắt chiu từng đồng vốn nhỏ rồi sau đó lần lượt đầu tư vào các công trình.

Một cơ ngơi tầm cỡ không cần có lãi

Một góc Trung tâm thể thao Thành Long

Tại sao bóng đá Việt Nam không phát triển? Tại sao bóng đá Việt Nam mãi thua bóng đá Thái Lan? Tại sao TPHCM với 8 triệu dân lại không có một trung tâm bóng đá?

Bao nhiêu câu hỏi bầu Hưng đặt ra từ lâu và cuối cùng ông quyết định dồn hết tài sản mà gia đình tích cóp nhiều năm vào việc xây dựng trung tâm thể thao.

Từ một nơi hoang vu của xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, bầu Hưng đã dựng nên Trung tâm Thể thao Giải trí Thành Long trong khuôn viên 11 hecta với mức vốn đầu tư hơn 150 tỷ đồng.

Đó là một trung tâm hiện đại gồm một sân vận động có mái che, 4 sân tập, khu sân tennis, sân bóng chuyền, bóng rổ, bể bơi, nhà billiard, nhà hát, phòng karaoke, phòng internet, nhiều nhà hàng, khách sạn ba sao, CLB đờn ca tài tử⬦. 

Ngoài ra, trung tâm đang xây dựng nhà thi đấu đa năng, khu khám và điều trị các bệnh chấn thương trong thể thao. Dự kiến hai công trình này sẽ đưa vào hoạt động vào cuối năm 2007 và sẽ là nơi lý tưởng cho việc tập luyện của các cầu thủ.

Thành Long được LĐBĐVN chọn là nơi tập huấn và thi đấu cho các đội tuyển bóng đá quốc gia, các giải đấu mang tầm cỡ Đông Nam Á như vô địch bóng đá nữ quốc gia, vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á, VCK U19 quốc gia, giải hạng Nhất quốc gia.

Các đoàn khách, các đội bóng nước ngoài khi đến Trung tâm Thành Long đều có chung nhận xét là Smột trung tâm tầm cỡ⬝. Điều đó làm bầu Hưng rất phấn khởi, nhưng cũng có một nghịch lý là Trung tâm thể thao này lại chưa có lời, thậm chí còn đang phải…. bù lỗ.

Là Chủ tịch HĐQT Cty dịch vụ Văn hoá TDTT Thành Long, bầu Hưng lý giải, ông đầu tư vào trung tâm thể thao mà không hề màng tới chuyện sinh lời. Ông biết với số tiền ấy đem đầu tư vào một ngành nghề khác thì sẽ có lợi nhuận ngay trước mắt, nhưng vì quá yêu bóng đá mà ông quyết định đầu tư không vụ lợi.

Ông dạy cho cho các con phân biệt hai môi trường: Thể thao và kinh doanh. Làm thể thao bây giờ thì không đặt vấn đề lợi nhuận, muốn có lợi nhuận thì kinh doanh ở các lĩnh vực khác. Làm bóng đá lỗ nên Thành Long phải bù lỗ chủ yếu từ các dịch vụ như nhà hàng, giải trí, nhà hát…

Song dù vậy, bầu Hưng vẫn hy vọng tình hình sẽ được cải thiện theo thời gian. Ngay cả việc CLB bóng đá TPHCM bị rớt từ hạng nhất xuống hạng nhì cũng làm ông ưu phiền không ít, nhưng cũng là bài học xương máu trong chuyện làm bóng đá.

Đạo đức trong kinh doanh- bà truyền cho cháu

Thành Long là chủ đầu tư hai công ty: Cty TNHH Thương mại Thành Long và Cty dịch vụ Văn hoá TDTT Thành Long.

Vợ chồng Bầu Hưng có 4 đứa con, nhỏ nhất 29 tuổi và lớn nhất 33 tuổi. Hai con ông làm việc Cty Thương mại Thành Long và 2 con làm việc tại Trung tâm Thành Long. ~ hai công ty các con của ông đều làm việc và hưởng lương theo năng lực giống như mọi người khác.

Vợ chồng bầu Hưng luôn nhắc nhở các con bài học sơ đẳng trong lao động: Làm ra đồng tiền là khó nên phải biết tiêu đồng tiền đúng mục đích mới mang lại niềm hạnh phúc cho bản thân mình.

Với quan niệm dạy con bằng chính việc làm của cha mẹ mình, hai vợ chồng bầu Hưng thường lặng lẽ làm từ thiện với tất cả tấm lòng. Ông nói rằng, lòng thương người nghèo và làm từ thiện là điều ông được thừa hưởng từ mẹ. Mẹ của ông luôn tâm niệm làm việc thiện hàng ngày và là Chủ tịch Hội Từ thiện của phường 1, quận 10, TPHCM từ sau ngày giải phóng cho đến lúc qua đời.

Bốn đứa con của bầu Hưng đều chăm ngoan, biết sống tự lập và khiêm cung. Đó cũng là niềm hạnh phúc lớn của ông sau hơn 30 năm trong thương trường nhiều biến động thăng trầm của mình.

Theo  Tường Vũ (TPO)