Chiều nay (28/7), khai mạc Cúp FFAV 2016

Chiều nay (28/7), lễ khai mạc Cúp FFAV 2016 diễn ra lúc 18 giờ tại sân vận động Tự Do, TP Huế với 349 đội bóng trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế và các CLB, đội bóng khách mời. Với những điều khác biệt so với 3 mùa Cúp trước, dù chỉ diễn ra trong vòng 2 ngày, nhưng Cúp FFAV 2016 hứa hẹn sẽ chứa đựng những điều bất ngờ, là sân chơi bổ ích cho các cầu thủ trẻ.

28/07/2016 17:28:52

Dự lễ khai mạc, về phía Lãnh đạo địa phương có ông Nguyễn Dung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Chủ tịch Liên Đoàn Bóng đá Thừa Thiên Huế, ông Lê Xuân Bình – Phó giám đốc Sở VH-TT Thừa Thiên Huế, ông Đặng Phước Mỹ – Phó giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Thừa Thiên Huế. Về phía Lãnh đạo LĐBĐVN, có ông Nguyễn Lân Trung – Ủy viên BCH – phó trưởng ban Bóng đá phong trào, ông Lưu Quang Điện Biên – Trưởng phòng Bóng đá phong trào – đào tạo & các tổ chức thành viên. Lễ khai mạc còn có sự tham dự của ông Masahiro Sugiyama – Phụ trách phát triển bóng đá phong trào AFC cùng sự hiện diện của đại diện các ban ngành của Thừa Thiên Huế, đại diện các nhà tài trợ của Cúp FFAV và các cơ quan báo chí Trung Ương và địa phương …

Trái bóng mùa Cúp FFAV lần thứ 4 đã chính thức lăn trên các sân với niềm hân hoan trên mỗi gương mặt của những “cầu thủ nhí”. Với tổng số 349 đội bóng tham dự trong đó có 14 đội bóng đến từ các tỉnh bạn, tổng số cầu thủ tham dự là 3490 với 731 huấn luyện viên, săn sóc viên, 180 tình nguyện viên trong đó có 30 hướng dẫn viên kỹ năng sống, các trận đấu Cúp FFAV 2016 sẽ diễn ra tại 47 sân. Cúp FFAV dường như đã trở thành người bạn thân thiết với cả hàng trăm những cô cậu bé. Cúp FFAV, không phải chỉ là nơi diễn ra các trận bóng. Đi qua những mùa Cúp mới thấy được sự trông đợi của rất nhiều em nhỏ, những đứa trẻ đó, bạn có biết không, chúng chỉ mong sao nhanh cho đến ngày để cùng tụ họp với bạn bè ở thành phố Huế trong những ngày Cúp diễn ra, để được cùng nhau chơi bóng, cùng nhau tham gia các hoạt động kỹ năng sống, và được gặp gỡ thêm những người bạn đến từ những trường khác.

Bóng đá, ngay lúc này đây, dường như không còn là một môn thể thao nữa, mà nó đã gắn kết được nhiều người với nhau. Gắn kết tình yêu thương và cả niềm đam mê. Và Cúp, không chỉ là nơi dành cho các trẻ em ở đối tượng là học sinh Tiểu học và THCS. Những trẻ em không có may mắn về một cơ thể khỏe mạnh, các em có hoàn cảnh khó khăn từ các trung tâm bảo trợ xã hội và các làng SOS khắp cả nước cũng sẽ có cơ hội được chơi môn thể thao mà chúng yêu thích này. Tại các cụm sân dành cho đối tượng Khuyết tật, cứ mỗi trận bóng dành cho các em, bao quanh khắp sân, mọi người đều hò reo, cỗ vũ, động viên những chân sút “nhẹ tênh” (theo một vài lời “bình luận” vui nhộn ngoài sân). Còn các em thì vừa tranh nhau trái bóng vừa không biết đưa bóng đi đâu, những bạn thủ môn thì cũng chạy ùa cả vào sân cùng với đội của mình. Ngay lúc đó, tôi nhìn thấy được sự khó khăn và chăm lo của các thầy cô. Họ luôn vất vả và mang hết cả tình yêu, sự nhẫn nại để hương dẫn và giúp đỡ các em.

Một số hình ảnh hoạt động Cúp FFAV 2016:

Đông đảo phụ huynh, khán giả đến cổ vũ cho các đội dự Cúp FFAV 2016

Các trận đấu diễn ra trong không khí sôi nổi 

Một số tiết mục văn nghệ sau lễ khai mạc