Bỏ nhảy cao, Duy Bằng đến với bóng đá

Sau một thời gian suy tính, cuối cùng cựu tuyển thủ quốc gia môn nhảy cao Duy Bằng quyết định chọn bóng đá.

14/04/2007 00:00:00

Sau một thời gian suy tính, cuối cùng cựu tuyển thủ quốc gia môn nhảy cao Duy Bằng quyết định chọn bóng đá. Bỏ nhảy cao và thể thao đỉnh cao, chia tay ĐTQG, bỏ SEA Games 24, Bằng thử sức với đam mê thủa ấu thơ. Từ gần nửa tháng gần đây, Bằng theo tập ở đội hạng 3 Bình Dương. Vừa đi làm vừa tập, ở tuổi 25 Bằng mơ , với trđược làm lại với thể thaoái bóng tròn.Hồi tháng 2/2007, Duy Bằng gây sốc cho cả làng thể thao Việt Nam khi đột ngột làm đơn xin nghỉ thi đấu. ~ tuổi 25, đang độ sung sức và đỉnh cao sự nghiệp, Bằng nhất quyết chia tay nhảy cao vì “sự bạc bẽo của nghề”.


Rút khỏi biên chế Sở TDTT Bến Tre, giã từ ĐTQG, Bằng và vợ chưa cưới Ngọc Tâm chuyển lên Sài Gòn lập nghiệp. Được một người bạn có công ty riêng giúp đỡ, Bằng đi làm.

Đi làm rồi lại thấy nhớ thể thao. Nhảy cao thì đã quyết bỏ hẳn không vương vấn, Bằng nảy ý định thử sức với bóng đá. Qua giới thiệu của một vài cầu thủ Bình Dương vốn rất thân thiết suốt thời gian cùng tập trung ở TT HLTTQG 1, Nhổn, Bằng xin thử việc ở đội trẻ (Đội hạng 3 Bình Dương).

Bằng vốn mê bóng đá từ bé và có một chút năng khiếu. Trước khi theo nhảy cao, Bằng đã từng theo tập bóng đá đến tận năm 16 tuổi. Có thể hình tốt, sức bật và độ dẻo dai, Bằng được các thầy khuyến khích chơi thủ môn. Được đánh giá là có khả năng nhưng khi được các thầy ở bộ môn điền kinh chấm, chàng thủ môn cao kều này đã quyết định chuyển nghề.

10 năm gắn bó với nhảy cao, Bằng đã khẳng định được vị trí số 1 của mình trong làng thể thao, đạt được vô số vinh quang trong đó có tấm HCV SEA Games 23 và được xem là hy vọng số 1 của điền kinh Việt Nam ở SEA Games 24 cuối năm nay. Nay bỏ nhảy cao, Bằng muốn quay lại thử sức với đam mê dang dở ngày nào.

Nửa tháng nay, Duy Bằng tập luyện với đội hạng Ba Bình Dương và được đánh giá khá tốt. Thể hình tốt, lại luyện tập thể thao đỉnh cao nhiều năm nên các yếu tố như sức rướn, sức bật, khả năng xoay trở… của Bằng hơn hẳn các thủ môn khác. Thêm nữa, do đã tập trẻ vài năm nên Bằng cũng đã hình thành các kỹ năng cơ bản của một thủ môn.

Nhận thấy cựu tuyển thủ quốc gia này là cầu thủ có triển vọng, lại quý mến con người khí khái, có cá tính mạnh mẽ, HLV Lê Thuỵ Hải rất khuyến khích Bằng theo tập. Tập với đội 2 nhưng ông Hải chủ động xin cho Bằng ở chung với đội 1 để “có anh em chỉ dẫn, động viên sẽ tiến bộ nhanh hơn và có thêm quyết tâm, động lực để đeo đuổi bóng đá”.

Bằng cũng mới tập thử và tỏ ra khá lạc quan vào khả năng chơi bóng đỉnh cao. “Mọi thứ mới bắt đầu và em không dám nói gì. Trước mắt cứ tập bằng tất cả khả năng và cố gắng xem liệu mình có chơi được không. Bóng đá là đam mê và em nghĩ đây không chỉ là một cuộc chơi cho vui…”.

Điền kinh Việt Nam đã không giữ chân được một tài năng, nhưng biết đâu đấy đó lại là cơ hội để bóng đá có một thủ môn xuất sắc. Có khi 1, 2 năm nữa, Duy Bằng lại lên Nhổn đóng quân, tất nhiên không phải với đội tuyển nhảy cao mà là trong màu áo ĐTVN?!

Theo ThethaoVTC