Báo chí Bỉ ca ngợi HLV A.Rield

Những ngày này, ngoài việc theo dõi sự kiện lớn EURO 2008 diễn ra tại quê nhà và là CTV đặc biệt của báo Bóng đá, cựu HLV trưởng ĐTVN, Alfred Riedl, còn rất bận rộn đi tìm công việc mới.

18/06/2008 00:00:00

Những ngày này, ngoài việc theo dõi sự kiện lớn EURO 2008 diễn ra tại quê nhà và là CTV đặc biệt của báo Bóng đá, cựu HLV trưởng ĐTVN, Alfred Riedl, còn rất bận rộn đi tìm công việc mới.

Mong muốn hiện tại của Riedl là được trở lại Bỉ, nơi ông từng thi đấu, từng gắn bó và có rất nhiều kỷ niệm đẹp trong 8 năm làm việc với 3 CLB. Tờ La Dernière Heure (Bỉ) vừa thực hiện một phóng sự lớn về người đàn ông 59 tuổi này.

Image

Tờ La Dernière Heure viết về Riedl

Trong phóng sự này, La Dernière Heure cung cấp rất nhiều thông tin về Riedl trong thời kỳ ông chơi bóng tại Bỉ (Saint-Trond W, Royal Antwerp FC và Standard de Liège), đặc biệt là những kỷ niệm không thể nào quên của Riedl với các cầu thủ tài năng như Eric Gerets (HLV hiện tại của Marseille), Michel Preud’homme. Khi khoác áo Royal Antwerp, Riedl đã ghi được 28 bàn thắng trong năm 1975, trở thành “Vua phá lưới” của giải VĐQG Bỉ năm ấy và đoạt “Chiếc giày Đồng châu Âu”, sau Iordanescu (Steaua Bucarest), Yazalde (Marseille).

Bên cạnh đó, La Dernière Heure cũng khắc họa chân dung của Riedl trên cương vị HLV từ năm 1990, khi ông mới 41 tuổi. Sau khi dẫn dắt ĐT Áo 2 năm, Riedl phiêu du sang châu Phi và châu Á, qua 5 quốc gia khác nhau. Cựu thuyền trưởng ĐTVN mới tiết lộ rằng, ông đã từng bị người Do Thái dọa giết khi huấn luyện ĐT Palestine năm 2004.

Image

Riedl (phải) trong màu áo Standard

Tuy nhiên, trên tất cả vẫn là những cảm xúc của Riedl trong 3 thời kỳ dẫn dắt ĐTVN. “Tôi đang mang trong mình quả thận của một người Việt Nam”. Một tít lớn. La Dernière Heure còn đi vào chi tiết: “Thực tế, Riedl phải chịu những vấn đề về thận từ khi 46 tuổi. Năm 2006, báo chí Việt Nam đã kêu gọi người hiến thận cho Riedl, nếu không ông ấy không thể tiếp tục dẫn dắt ĐT. Lúc đầu, có 40 người tình nguyện tặng thận. Sau đó lên 70, rồi 100 người. Tháng 3/2007, ca phẫu thuật thành công mỹ mãn tại Vienna. Để bây giờ, Riedl luôn biết ơn Việt Nam”.

Image

Riedl xem EURO tại Áo

Hiện tại, Riedl đang thất nghiệp. Đã có một vài lời đề nghị, nhưng ông vẫn chờ một cú điện thoại từ Bỉ. “Tôi luôn mong ước được trở lại Bỉ làm việc. Ở Standard hay bất kỳ đâu cũng được. Tôi đang học tiếng Pháp. Bởi phần lớn người Bỉ dùng ngôn ngữ này. Tôi chỉ nói được chút ít tiếng Pháp. Rất tiếc. Nhưng tôi sẽ cố”. Tuy nhiên, Riedl e rằng đã quá muộn để ông có cơ hội tìm việc tại Bỉ. “Tôi đã 59 tuổi. Trong khi tuổi đời trung bình của các HLV tham dự EURO 2008 này chỉ là 57! Liệu còn cơ hội cho tôi không?”.

Nguồn: Theo Bong da