Vòng loại bóng đá nữ Olympic Bắc Kinh 2008, Nhật Bản – Việt Nam 2-0: Tiến bộ!

Thi đấu trên sân khách trước đội bóng Sđàn chị⬝ Nhật Bản, dù đã thể hiện một tinh thần thi đấu đầy nỗ lực nhưng các học trò của HLV Ngô Lê Bằng vẫn thúc thủ với tỷ số 0-2.

Chiều nay (7/4), ĐT nữ Việt Nam bước vào thử thách đầu tiên tại vòng sơ loại thứ hai môn bóng đá nữ Olympic Bắc Kinh 2008. Thi đấu trên sân khách trước đội bóng Sđàn chị⬝ Nhật Bản, dù đã thể hiện một tinh thần thi đấu đầy nỗ lực nhưng các học trò của HLV Ngô Lê Bằng vẫn thúc thủ với tỷ số 0-2.

Dù thua trận, nhưng với những diễn biến trên sân cỏ, phải ghi nhận rằng đây là một kết quả chấp nhận được bởi trước sức ép dữ dội của ĐT nữ Nhật Bản trong suốt 90 phút thi đấu, các nữ tuyển thủ Việt Nam vẫn không để vỡ trận và thể hiện những tiến bộ rõ nét so với lần thua đối thủ này với tỷ số đậm 0-5 tại giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2006.

Trước lối chơi phòng ngự phản công khá chắc chắn của ĐT nữ Việt Nam, ĐT nữ Nhật Bản gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành thủ môn Kiều Trinh và phải đến phút thứ 36 của trận đấu, họ mới có bàn mở tỷ số.

Sang hiệp 2, kịch bản tiếp tục lặp lại khi Nhật Bản vẫn nắm quyền kiểm soát bóng trên sân và tạo ra vô số các đợt tấn công về phía khung thành ĐT nữ Việt Nam. Tuy nhiên, họ cũng chỉ thêm 1 lần thành công ở phút thứ 73, ấn định thắng lợi với tỷ số 2-0, một tỷ số có lẽ nằm ngoài mong muốn của đội tuyển xứ hoa Anh đào.

Theo kế hoạch, 11h00 sáng mai (8/4), ĐT nữ Việt Nam sẽ rời Tokyo và đặt chân trở lại sân bay Nội Bài vào 14h30 cùng ngày và tiếp tục tập trung tập luyện tại Trung tâm HLQG1. Ngày 10/4, ĐT sẽ di chuyển xuống Hải Phòng để tiếp tục chuẩn bị bước vào trận đấu thứ hai gặp đối thủ mạnh không kém Nhật Bản là Hàn Quốc. Trận đấu sẽ diễn ra trên SVĐ Lạch Tray vào chiều 15/4.

Đội hình xuất phát của ĐT nữ Việt Nam:
Thủ môn: Kiều Trinh
Hậu vệ: Minh Nguyệt, Thùy Linh, Đào Thị Miện, Ngọc Anh.
Tiền vệ: Kim Hồng, Kim Tiến, Kim Chi, Từ Thị Phụ, Văn Thị Thanh.
Tiền đạo: Tuyết Mai.
Kết quả các trận đấu khác:

Trang web của AFC đã phải giật tít, Thái Lan gây sốc khi thắng Hàn Quốc với tỷ số 1-0 ngay trên sân của Hàn Quốc. Có thể nói, bóng đá nữ Thái Lan đang khiến tất cả giới chuyên môn và người hâm mộ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

~ bảng B, đội Australia đã thắng đội khách HongKong 15 Australia – Hongkong: 15-0

Xếp hạng tạm thời bảng A

TT
Đội
Trận
T
H
B
H.Số
Điểm
1
Nhật Bản
1
1
0
0
2/0
3
2
Thái Lan
1
1
0
0
1/0
3
3
Hàn Quốc
1
0
0
1
0/1
0
4
Việt Nam
1
0
0
1
0/2
0
VFF

ĐT nữ: Quyết tâm cao trên đất Nhật

Sáng (5/4), sau hơn 5 giờ bay, đội tuyển nữ Việt Nam đã tới Nhật Bản và buổi chiều cùng ngày, đội đã có buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho trận đấu gặp chủ nhà.

Buổi tập đầu tiên trên đất Nhật của đội tuyển nữ kéo dài 1 tiếng rưỡi. Nội dung chính của buổi tập này không ngoài mục tiêu giúp các cầu thủ phục hồi thể lực, làm quen với khí hậu tại Tokyo. Nhiệt độ tại Tokyo ở thời điểm này dao động thừ 14-16 độ C và nhìn chung, các tuyển thủ đều không gặp trở ngại lớn về vấn đề này.

Tối 5/4, đội tuyển đã được đón tiếp Công sứ Nguyễn Minh Hà cùng phu nhân. Công sứ cũng thông báo rằng, Đại sứ quán Việt Nam đã lên kế hoạch cổ vũ cho đội tuyển, sẽ có khoảng 100 CĐV với cờ hoa và biểu ngữ sát cánh cùng ĐTVN.

Sáng nay (6/4), đội tuyển nữ đã có tập nhẹ tại SVĐ của khách sạn đến 15h chiều, trong cuộc họp lãnh đội, đội tuyển Việt Nam đã đăng ký trang phục thi đấu màu đỏ. Thay mặt đội tuyển, lãnh đạo đội đã cảm ơn BTC địa phương về những điều kiện thuận lợi mà ĐT nữ đã nhận được từ khi tới Nhật.

ĐT Việt Nam đã nhận đuợc sự quan tâm lớn từ báo giới Nhật Bản và trong cuộc họp báo chiều nay, đã có tới hơn 30 phóng viên đặt câu hỏi cho ĐT Việt Nam⬦

Sự có mặt của Công sứ Nguyễn Minh Hà và phu nhân, những tình cảm nồng hậu của các CĐV trên đất Nhật là nguồn động viên rất lớn với ĐT nữ Việt Nam. Theo ghi nhận của BHL thì tinh thần của các tuyển thủ nữ là rất hưng phấn. Toàn đội đều đặt quyết tâm cao hòng có được kết quả tốt nhất trong trận đấu với Nhật Bản vào chiều mai.

Trận đấu Nhật Bản – Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ Tokyo (14 giờ Việt Nam) ngày 7/4 trên SVĐ Quốc gia Nhật Bản (sức chứa 51.000 người). BTC sẽ tiến hành bán vé với mức giá đồng hạng là 1500 Yên (khoảng gần 200.000 đồng).

VFF

Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ thăm và động viên ĐT nữ
Sáng nay (4/4), tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia 1 (Nhổn), Phó Chủ nhiệm UBTDTT kiêm Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Nguyễn Trọng Hỷ đã tới thăm và động viên Đội tuyển Quốc gia Nữ trước khi đội lên đường sang Nhật Bản dự vòng sơ loại thứ 2 Olympic Bắc Kinh 2008.

Cùng đi với Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ có Trưởng bộ môn bóng đá UBTDTT Mai Đức Chung, TTK Trần Quốc Tuấn và Phó Phòng bóng đá nữ LĐBĐVN Trương Hải Tùng.

Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ động viên các cầu thủ nữ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Nhật Bản.

Tại buổi gặp mặt Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ chúc mừng các cầu thủ nữ đã có thời gian luyện tập rất khẩn trương và nghiêm túc để chuẩn bị cho các trận vòng loại thứ 2 Olympic Bắc Kinh 2008. Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ mong muốn tại vòng thứ 2 Olympic Bắc Kinh, các cầu thủ nữ sẽ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, đồng thời qua đó tạo được những lợi thế cho các trận đấu kế tiếp (đặc biệt là trận đấu với ĐT nữ Thái Lan).

~ trận đấu với Nhật Bản sắp tới, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ nhấn mạnh đây là một đội bóng có truyền thống và đẳng cấp hàng đầu khu vực vì vậy các cầu thủ của chúng ta cần phải thận trọng, chủ động cầm bóng chắc để tạo được thế trận hợp lý. Tại lượt trận thứ 2 trong khuôn khổ Olympic Bắc Kinh 2008, chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ không đặt ra thành tích cho toàn đội mà chỉ mong muốn các cầu thủ thi đấu hết mình, cọ sát học hỏi và tích luỹ kinh nghiệm.

….và chụp ảnh lưu niệm cùng BHL và các tuyển thủ nữ.

Tiếp lời chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, TTK Trần Quốc Tuấn vui mừng thông báo về những thay đổi trong chế độ phụ cấp để các cầu thủ nữ yên tâm thi đấu và đóng góp vào thành tích cao của thể thao nước nhà. TTK Trần Quốc Tuấn cũng khẳng định việc đưa HLV Ngô Lê Bằng lên nắm giữ vị trí Quyền HLV Trưởng ĐTQG nữ đã để lại nhiều dấu ấn tích cực và tạo được sự hưng phấn tự tin cho các tuyển thủ. Với niềm tin và trách nhiệm được giao, TTK Trần Quốc Tuấn hi vọng HLV Ngô Lê Bằng sẽ đưa đội tuyển nữ vượt qua những khó khăn nhất định và giành được kết quả tốt trong các trận đấu sắp tới tại Olympic Bắc Kinh.

ĐTQG nữ đã tập trung tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia 1 từ ngày 18/3. Trong thời gian tại đây, ĐTQG nữ đã tập luyện và giao hữu với các đội lão tướng Báo bóng đá, đội các phóng viên thể thao và U15 T&T

Theo kế hoạch, chiều nay (4/4), Đội tuyển nữ bay sang Nhật Bản, 3 ngày trước trận đấu chính thức đội sẽ có hai buổi tập làm quen sân và chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển nữ Nhật Bản. Dự kiến 2h30 chiều 8/4 đội sẽ về nước.

VFF

Đào Thị Miện: Bóng vàng từ đam mê bóng nhựa…

Thể thao VietNamNet xin giới thiệu bài viết của cựu tuyển thủ nữ Ngọc Châm về người đồng đội của mình vừa đoạt Quả bóng Vàng 2006 – Đào Thị Miện…

Tôi vẫn nhớ những ngày đầu gặp Miện. Đó là mùa giải năm 1999, khi Hà Nội gặp Hà Tây tại giải vô địch quốc gia tổ chức ở TPHCM.

2 năm sau, chúng tôi lại có dịp gặp gỡ với nhau, nhưng lần này là trong cùng một sắc áo ĐTQG.

Hồi đó, ấn tượng của tôi về Miện hầu như chẳng có nhiều. Một “chị gái” hiền lành, không thật nổi bật cả trên sân cỏ lẫn ngoài đời. Nhưng tôi thấy cảm phục về sự cố gắng và đam mê của Miện với trái bóng tròn.

Đào Thị Miện trong lễ nhận giải thưởng cầu thủ xuất sắc 2006 do công ty EMOBI và báo Bóng đá trao tặng
Đào Thị Miện trong lễ nhận giải thưởng cầu thủ xuất sắc 2006 do công ty EMOBI và báo Bóng đá trao tặng

Quê ở Hải Dương, gia đình chẳng ai theo nghiệp thể thao, bố là bộ đội, mẹ làm nông nghiệp vậy mà Miện đã chọn bóng đá làm nghề của mình và gắn bó với nó gần chục năm nay.

Theo bố từ quê lên Hà Đông, bỡ ngỡ với môi trường mới, các bạn mới, Miện chỉ biết chú tâm vào học, học sao cho thật tốt để bằng bạn bằng bè, để không bị chê là dân Stỉnh lẻ⬝ và để mẹ vui lòng. Những lúc rảnh rỗi Miện lại nhớ tới những ngày ở dưới quê, những ngày mấy đứa bạn cùng Schân đất mắt toét⬝ chạy theo một quả bóng nhựa đá mà trày da chảy máu.

Biết Miện thích đá bóng nhưng bố mẹ không ai ủng hộ, thân con gái nắng mưa vất vả, làm cha mẹ ai chẳng xót xa, chỉ muốn con theo học ngành sư phạm cho ổn định. Đá bóng Slông bông⬝ lắm mà cũng chẳng biết có tương lai gì không.

Vẫn biết vậy nhưng niềm đam mê với trái bóng nhựa đã thôi thúc Miện đăng ký vào CLB bóng đá nữ Hà Tây tập tại SVĐ Hà Đông vào năm 1998.

Vừa được học đại học sư phạm lại vừa được chơi bóng, Miện đã cố gắng sao cho hài hoà cả hai việc. Ngày ngày, học từ sáng tới 3 giờ về là Miện xỏ giày ra sân tập. Cuối buổi, để theo kịp bạn bè, Miện thường xuyên ở lại tập thêm.

Xa nhà, xa gia đình, chỉ có mấy chị em trong đội sống đùm bọc lẫn nhau những lúc ốm đau hay vui buồn. Miện kể lại: “Nhớ nhất là khi đi tập về, mùa đông lạnh mà lại chẳng có nước nóng để tắm. Ai cũng nhanh nhanh dội nước, kẻo “người nguội” mất. Nước lạnh cắt da cắt thịt vậy mà chị em vẫn cười giòn tan vui vẻ…

Năm 2001 có lẽ là năm đáng nhớ với Miện, lần đầu tiên lên tuyển lại được sát cánh cùng các chị lớn, những Thuý Nga, Hồng Phúc Minh Nguyệt, Ngọc Mai… thế hệ vàng của bóng đá nữ Việt Nam tham dự SEA Games tại Malaysia và đem về tấm huy chương vàng bóng đá nữ ĐNÁ đầu tiên.

Kỷ niệm mà Miện không bao giờ quên đó là trận cầu đinh giữa VN – Myanmar. Trận đấu đã xảy ra xô xát khi các cầu thủ Myanmar tỏ ra quá nóng nảy. Lần đầu tiên Miện thấy như vậy và cảm thấy rất sợ.

Đào Thị Miện

Ngày sinh:17/7/1981

Vị trí: tiền vệ trụ, hậu vệ

Cao: 1,70 m

Nặng: 71 kg

Màu yêu thích: trắng

Thần tượng: Stevev Gerrard (Liverpool)

Sở thích: bóng đá, xem phim Hàn Quốc

Thành tích:
HCV SEA Games 2001, 2003, 2005, VĐ ĐNÁ 2006, HCV: VĐQG, ĐHTT toàn quốc, Than Quảng Ninh mở rộng (2006), HCB VĐQG 2005, Cầu thủ xuất sắc nhất 2006, quả bóng đồng 2005…

Năm 2005 khi các đồng đội đang ra sức thi đấu để đòi lại tấm huy chương vàng bị tuột mất tại giải vô địch ĐNÁ 2004 lần đầu tiên tổ chức ở Việt Nam thì Miện chỉ biết ngậm ngùi cổ vũ đồng đội qua truyền hình vì bận vào kỳ thi tốt nghiệp đại học. Ngồi nhà mà Miện cũng… sút tung cả ghế, hô khản cả cổ như đang thi đấu vậy.

Phải thi đấu xa nhà triền miên, Miện không giúp đỡ được gia đình nhiều, chỉ tranh thủ những khi được nghỉ sau mỗi mùa giải Miện lại về quê thăm gia đình. Miện luôn nhận việc chăm sóc vườn rau giúp mẹ và còn cuốc đất trồng hoa. “Về quê là khoảng thời gian mình được nghỉ ngơi và thấy bình yên nhất⬝.

Miện cũng có mơ ước trở thành HLV để có thể truyền đạt những kinh nghiệm ít ỏi của mình cho các em trẻ, để các em có thể tốt hơn, có thể cống hiến nhiều hơn cho thể thao nước nhà.

Sau gần chục năm cống hiến cho đội tuyển cũng như CLB Hà Tây và với tấm bằng đại học, chị đã được ban lãnh đạo sở thể thao Hà Tây đề bạt làm trợ lý huấn viện cho đội cùng HLV trưởng người Trung Quốc Giả Quảng Thác. Nữ Hà Tây đã đạt thành tích rất tốt trong năm vừa qua.

Với cú hattrick: HCV giải VĐQG 2006, HCV ĐHTT toàn quốc 2006 và HCV giải Than Quảng Ninh mở rộng, Miện đã được người hâm mộ bầu chọn là cầu thủ bóng đá nữ xuất sắc nhất năm 2006 do công ty EMOBI và báo Bóng đá trao tặng. 

Và niềm vui nối tiếp niềm vui, Miện cũng chính là chủ nhân của Quả bóng vàng nữ năm nay. Một phần thưởng to lớn cho những nỗ lực không ngừng của cô gái trưởng thành từ niềm đam mê bóng nhựa…

Theo Thethao Vietnamnet

ĐT nữ Việt Nam: Tích cực cọ xát, thử nghiệm

Chiều 27/3, tuyển nữ Việt Nam đã có trận đấu giao hữu đầu tiên ở lần tập trung thứ 2 trong năm 2007. Đối thủ của ĐT nữ là CLB Lão tướng báo Bóng đá.

Như đã biết, đội tuyển nữ Việt Nam được tập trung từ ngày 18/3 với 24 cầu thủ. Tuy nhiên, ở vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008, chỉ có 18 người được đăng kỳ, do vậy để chọn ra những gương mặt tốt nhất thì các trận đấu giao hữu sẽ đem đến cho BHL đánh giá chính xác về năng lực của từng VĐV.

Trở lại với trận giao hữu chiều qua, BHL đội tuyển sắp xếp đội hình gồm nhiều cựu binh như Kim Chi, Mai Lan, Kim Hồng, Tuyết Mai, Đào Thị Miện⬦

Trước đối thủ không quá mạnh, tuyển nữ đã nhập cuộc khá tốt và có bàn thắng ở phút 23 do công của đội trưởng Kim Chi. Những phút tiếp theo, thế trận vẫn thuộc về tuyển nữ nhưng đã không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Theo đánh giá của BHL thì hầu hết các cầu thủ đều đã tiền bộ nhiều cả về thể lực lẫn chuyên môn sau 10 ngày tập trung. Chiều nay (28/4), tuyển nữ sẽ có trận giao hữu thứ 2 với U15 T&T Hà Nội, ở trận này, tất cả các cầu thủ đã thi đấu chiều 27/4 sẽ không đá.
VFF

Sau chuyến rèn thể lực tại Cẩm Phả, Quảng Ninh, hiện tại đội tuyển nữ Quốc gia đang tiếp tục đóng quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam rèn kỹ chiến thuật và chuẩn bị cho các trận đấu giao hữu.

Tin mới
Tinh thần quyết tâm, sự chuẩn bị kỹ càng, đội tuyển nữ Việt Nam đang hướng về một chiến thắng trước đối thủ mạnh Hàn Quốc.

<!–

    –>

    Cùng thua trận đầu nhưng cách thua của 2 đội tuyển nữ VN và Hàn Quốc lại khác nhau. Nếu nữ VN chơi tốt bao nhiêu trước chủ nhà Nhật Bản thì trận thua của Hàn Quốc trước Thái Lan thật “muối mặt”…

    <!–

      –>

      Chiều nay (11/4), ĐT nữ Việt Nam đã có trận đấu giao hữu với đội tuyển Lão tướng Hải Phòng nhằm khởi động cho cuộc tranh tài cùng đội khách đến từ Hàn Quốc trong khuôn khổ vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008.

      <!–

        –>

        Sáng 10/4, đội tuyển nữ Việt Nam đã di chuyển xuống Hải Phòng, sẵn sàng tiếp đối thủ đến từ Đông Á, Hàn Quốc⬦

        <!–

          –>

          Vừa trở về chiều qua (8/4) từ chuyến du đấu Nhật Bản trong khuôn khổ vòng sơ loại thú 2Olympic Bắc Kinh 2008, HLV Trưởng ĐTQG nữ Ngô Lê Bằng đã có cuộc trò chuyện với phóng viên.

          <!–

            –>

            Thi đấu trên sân khách trước đội bóng Sđàn chị⬝ Nhật Bản, dù đã thể hiện một tinh thần thi đấu đầy nỗ lực nhưng các học trò của HLV Ngô Lê Bằng vẫn thúc thủ với tỷ số 0-2.

            <!–

              –>

              Sáng (5/4), sau hơn 5 giờ bay, đội tuyển nữ Việt Nam đã tới Nhật Bản và buổi chiều cùng ngày, đội đã có buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho trận đấu gặp chủ nhà.

              <!–

                –>

                Sáng nay (4/4), tại Trung tâm HLTTQG1 (Nhổn), Phó Chủ nhiệm UBTDTT kiêm Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Nguyễn Trọng Hỷ đã tới thăm và động viên ĐT Nữ trước khi đội lên đường sang Nhật Bản…

                <!–

                  –>

                  Thể thao VietNamNet xin giới thiệu bài viết của cựu tuyển thủ nữ Ngọc Châm về người đồng đội của mình vừa đoạt Quả bóng Vàng 2006 – Đào Thị Miện…

                  <!–

                    –>

                    Chiều 27/3, tuyển nữ Việt Nam đã có trận đấu giao hữu đầu tiên ở lần tập trung thứ 2 trong năm 2007. Đối thủ của ĐT nữ là CLB Lão tướng báo Bóng đá.

                    <!–

                      –>

                             51  52   53  54  55     

                      Tin xem nhiều

                      Từ nhà Đinh Thị Duyên xuống Hà Nội xa tới 500 km. Cô phải chèo thuyền, đi xe máy, bắt ô tô hơn 1 ngày đường để xuống tập trung với đội tuyển. Hành trình của cô gái nhút nhát gập ghềnh là thế, nhưng nó cũng là điển hình cho những gian truân mà bóng đá Sơn La đã và đang trải qua, vì giấc mơ đổi đời trên bản đồ bóng đá Việt.

                      Lần đầu tiên bóng đá nữ Việt Nam lọt vào bán kết một kỳ ASIAD và chỉ hơn 2 tháng sau khi quay lại huấn luyện, HLV Mai Đức Chung đã tạo nên sức sống mới cho lối chơi của đội tuyển.

                      Hôm nay (6/6), tại trụ sở LĐBĐVN, Tổng thư ký Lê Hoài Anh đã có buổi làm việc và cùng với HLV Trần Vân Phát tiến hành các thủ tục thanh lý hợp đồng giữa hai bên.

                      Ngay sau cuộc họp toàn đội, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã bắt tay ngay vào chiến dịch chuẩn bị cho vòng loại giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2018 khi xỏ giầy ra sân tập ngay trong buổi chiều nay (1/3) tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

                      Vào lúc 23h (Việt Nam) hôm qua (26/3), đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận đấu giao hữu đầu tiên trong chuyến tập huấn tại Đức với CLB nữ Bayern Munich tại sân bóng thuộc trường đào tạo bóng đá Allianz (CLB Bayern).

                      Nguyên HLV trưởng ĐTQG Toshiya Miura đã ra sân bay Haneda Tokyo để đón ĐT nữ Việt Nam sang Nhật Bản tập huấn, chuẩn bị cho Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2019.

                      ® Ghi rõ nguồn vff.org.vn khi bạn phát hành lại thông tin từ từ website này.

                      Liên hệ với chúng tôi: Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thu Hà. Phó ban biên tập: Hà Nhật Đoàn.

                      Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới, VFF không chịu trách nhiệm nội dung các trang này.

                      Địa chỉ: Đường Lê Quang Đạo – Phường Phú Đô – Q. Nam Từ Liêm – TP. Hà Nội. Điện thoại: +84.4.22425998 Fax: +84.4.38233119.

                      © Bản quyền thuộc về Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Số giấy phép: 184/GP-BC, cấp ngày: 06/10/2005

                      Coppyright@2005-2015 Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam
                      Phát triển bởi: Thiết kế website

                      NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM