Tuyết Mai và giấc mơ Quả bóng Vàng

Trở thành ngôi sao với vai trò tay săn bàn chủ lực của đội tuyển nữ, Tuyết Mai đang trải qua những ngày huy hoàng nhất trong sự nghiệp cầu thủ của mình.

Trở thành ngôi sao với vai trò tay săn bàn chủ lực của đội tuyển nữ, Tuyết Mai đang trải qua những ngày huy hoàng nhất trong sự nghiệp cầu thủ của mình.

Hai hat-trick liên tiếp tại vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008, 2 bàn thắng tầm châu lục tại ASIAD 15 trên đất Qatar và màn trình diễn tuyệt vời, giúp nữ Hà Nội giành á quân Giải Vô địch Quốc gia chính là những nét chấm phá của cô gái sinh năm 1983 này trong vòng một năm qua. Hiện tại, Tuyết Mai đang là ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam – danh hiệu mà cô luôn ao ước.

Trở về nước sau vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008, Tuyết Mai nhận đuợc sự ủng hộ rất nhiều của người hâm mộ, nhờ phong độ tuyệt vời và quan trọng hơn là 3 cú hat-trick, đưa Việt Nam vào vòng loại thứ 2. Rất vui mừng với thành công đạt được nhưng Tuyết Mai vẫn không quên một quá khứ vất vả.

“Hồi mới đến với bóng đá, tôi cực lắm. Khi đang học cấp III, năm 2000, tôi thấy trên Trung tâm thể thao Quần Ngựa tuyển cầu thủ nên cũng đăng ký. Sau khi hoàn thành bài thi, tôi đã sướng phát điên khi các thầy thông báo mình đã được chọn, cùng với Ngọc Anh và Ngọc Châm.

Đó cũng là điểm khởi đầu cho sự vất vả của đời cầu thủ. Tôi được chọn làm đội trưởng đội trẻ Hà Nội nên càng phải gương mẫu, nhưng quả thật, nhiều lúc muốn bỏ bóng đá. Là con gái út trong gia đình, quen được chiều chuộng, thế mà lúc đó, tôi phải sống xa gia đình. Nhưng tất cả không khổ bằng những lần tập chạy để tập thể lực, mệt muốn khóc. Chưa hết, những lần gánh tạ, cực nhọc lắm nhưng tôi vẫn cố gắng chịu đựng và hy vọng những nỗ lực của mình sẽ không vô nghĩa”, Tuyết Mai tâm sự.

Những lần tham dự SEA Games hay ở các giải quốc tế, Tuyết Mai luôn được triệu tập đội tuyển nhưng toàn sắm vai dự bị. Không những chẳng nản chí, niềm hy vọng của bóng đá nữ Hà Nội này vẫn âm thầm tập luyện và chờ đợi cơ hội đến với mình. Khi Hồng Tiến, Lê Thị Oanh chấn thương, đội tuyển nữ khủng hoảng tiền đạo, Tuyết Mai đã tận dụng tối đa cơ hội của mình và bừng sáng như một tiền đạo chủ công của đội.

Tuy nhiên, khi được hỏi “nếu giành được Quả bóng Vàng, bạn nghĩ sao?”. Tuyết Mai cười thật tươi: “Đó là niềm mơ ước, niềm mong mỏi, nhưng đó không phải là mục tiêu cuối cùng của tôi. Là một cầu thủ, tôi mong mình cống hiến được nhiều cho CLB, cho đội tuyển quốc gia; được sự ghi nhận của người hâm mộ, của giới chuyên môn. Quả bóng Vàng không phải là danh hiệu cao quý nhất mà tôi hướng tới. Tất nhiên, nếu có cả hai, tôi rất hạnh phúc”.

Còn HLV Vũ Bá Đông cho rằng: “Mai có tốc độ và quan trọng hơn là những pha dứt điểm chính xác. Đó mới là yếu tố quan trọng nhất mà một tiền đạo cần phải có. Năm vừa qua, Mai thi đấu rất tốt và tôi mừng vì càng ngày, cô ấy càng cứng cỏi và càng thành công hơn. Nếu năm nay, Mai giành Quả bóng Vàng Việt Nam thì cũng là điều hợp lý”.

Theo Lao động

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM