Tuyển thủ QG Mai Xuân Hợp:

Lại một lần nữa, bóng đá xứ Thanh bất lực trước nạn “chảy máu” cầu thủ của mình. Như rất nhiều cầu thủ khác phải rời Thanh Hóa, tuyển thủ Mai Xuân Hợp cũng đã rất trăn trở trước khi đưa ra quyết định của mình. Trước ngày lên đường ra Hà Nội để ký hợp đồng với Thể Công, Xuân Hợp đã thổ lộ nhiều điều với Bóng đá…


“Ở lại cống hiến cho đội bóng quê nhà, tôi sẽ được rất nhiều thứ, đặc biệt là sự ủng hộ của hàng ngàn NHM tỉnh nhà. Tuy nhiên, XMCT.TH đã không có thiện chí giữ tôi lại. Họ không liên hệ, cũng chẳng nói đến chuyện ký hợp đồng mới, khi bản hợp đồng cũ đã sắp hết hiệu lực. Phải nói thực rằng, ngay khi mùa bóng 2008 kết thúc, đã có rất nhiều CLB liên hệ và muốn có được sự phục vụ của tôi. Nhưng, tôi đã từ chối tất cả để xin ở lại. Cho đến trước ngày lên tuyển, và khi nghỉ phép trở về, tôi vẫn chưa có ý định rời Thanh Hóa. Chỉ đến chiều 27/9, tôi mới quyết định thanh lý hợp đồng”.

Trung vệ Mai Xuân Hợp trong màu áo mới Thể Công – Ảnh: Đức Cường

Vậy anh đã nghĩ đến chuyện phải đối mặt với sức ép từ dư luận xứ Thanh trong thời gian tới? Rất nhiều cầu thủ trước đây đã rơi vào hoàn cảnh này. Mai Tiến Thành mùa bóng trước là một ví dụ?


Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra quyết định. Rời Thanh Hóa, tôi sẽ phải làm quen từ đầu, từ cuộc sống, đến môi trường bóng đá mới. Thật đáng tiếc, bởi nhiều khán giả xứ Thanh, những người không hiểu hoàn cảnh của tôi, đã coi tôi là kẻ phản bội quê hương… Tất cả những điều này tôi đều đã lường trước và cân nhắc rất kỹ. Tôi nghĩ một ngày nào đó, họ sẽ hiểu tôi, bởi trong suốt thời gian khoác áo đội bóng quê nhà, tôi đã làm việc hết mình, nỗ lực hết sức vì thành tích chung của đội. Mặt khác, việc tôi thanh lý hợp đồng với XMCT.TH là bất khả kháng. Tôi muốn ở lại, nhưng đội bóng đâu muốn điều đó? Nếu là một cầu thủ, chắc ai cũng sẽ quyết định như tôi mà thôi”.


Thế hợp đồng giữa anh và Thể Công đã đến “hạng mục” nào rồi?


Chúng tôi chưa ký HĐ chính thức, song nhìn chung, mọi thứ đã tạm ổn. Thể Công muốn có tôi, và hiện tại, tôi cũng muốn điều đó. Có thể, trong một vài ngày tới, những điều khoản cuối cùng trong bản hợp đồng giữa tôi và Thể Công sẽ được hoàn tất.


Tại sao anh lại chọn Thể Công mà không phải một CLB giàu có khác?


Đơn giản vì đội bóng này có truyền thống và khát vọng! Tôi muốn thi đấu cho một đội bóng có khát vọng. Muốn mình có một danh hiệu trong màu áo của một CLB. Thể Công chính là nơi tôi sẽ thực hiện ước mơ của mình.


Anh có sợ sẽ bị cạnh tranh vị trí khi về môi trường mới, bởi ở Thể Công có khá nhiều cầu thủ chuyên môn tốt”?


Tôi biết Thể Công là một môi trường bóng đá tốt, và là niềm mơ ước của rất nhiều cầu thủ. Khi quyết định về đây, có nghĩa là tôi đã chấp nhận thử thách. Ở Thể Công, chắc chắn tôi sẽ phải nỗ lực rất nhiều, nếu muốn có được vị trí chính thức. Tôi tin mình sẽ làm được và sẽ thành công cùng Thể Công.


Xin cảm ơn và chúc anh sẽ thực hiện được mơ ước !

 

Nguồn: Theo Báo Bóng Đá