Tuyển nữ Việt Nam giao lưu với các bạn trẻ TP.HCM: ‘Cứ cháy hết mình với đam mê’

TTO – ‘Còn trẻ, chúng tôi luôn cháy hết mình với đam mê, kết quả có ra sao thì sau này cũng không hối hận vì đã cố gắng hết sức’, cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam chia sẻ tại buổi giao lưu chiều 12-2 tại TP.HCM.

Chương trình “Giao lưu bóng đá nữ với tuổi trẻ TP.HCM: Giấc mơ World Cup thành hiện thực” do Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM, Thành đoàn TP.HCM, báo Tuổi Trẻ và Hưng Thịnh Land – thành viên nòng cốt của Tập đoàn Hưng Thịnh là nhà tài trợ lớn nhất cho đội tuyển nữ Việt Nam – tổ chức nhằm tôn vinh và tri ân các nữ tuyển thủ sau khi lần đầu tiên giành vé dự World Cup 2023.

Các bạn trẻ chào đón các cầu thủ nữ tiến vào hội trường Ảnh DUYÊN PHAN

Tham dự chương trình có bà Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương; ông Cao Văn Chóng – Phó chủ tịch LĐBĐVN; ông Mai Bá Hùng – Phó giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao TP.HCM; ông Mai Đức Chung – HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam; bà Phan Thị Thanh Phương – Thành ủy viên, Bí thư thành đoàn TP.HCM, Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM; ông Huỳnh Văn Lập – đại diện Hưng Thịnh Land; ông Nguyễn Hồng Hải – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thái Sơn Nam; ông Lê Thế Chữ – Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ. Các viên đội tuyển nữ tham dự có: trợ lý Đoàn Thị Kim Chi, Nguyễn Thị Kim Hồng cùng 11 cầu thủ: Huỳnh Như (đội trưởng), Nguyễn Thị Tuyết Dung, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Thùy Trang, Phạm Hải Yến, Trần Thị Kim Thanh, Trần Thị Thu, Trần Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Mỹ Anh, Nguyễn Thị Thanh Nhã và Nguyễn Thị Tuyết Ngân.

Bà Phan Thị Thanh Phương – Bí thư Thành Đoàn TP.HCM, gửi lời cảm ơn đến đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam – Ảnh: DUYÊN PHAN

Bà Phan Thị Thanh Phương – Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn TP.HCM,  chia sẻ: “Những ngày đầu xuân, chúng ta được nghe những tin vui từ bóng đá nước nhà. Trong đó, đặc biệt là đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã đoạt vé dự World Cup 2023 đã mang đến niềm vui, tự hào cho người hâm mộ, trong đó có người hâm mộ TPHCM.

Tôi xin thay mặt người hâm mộ, các bạn trẻ thành phố cảm ơn đội tuyển nữ Việt Nam. Các bạn đã khơi dậy tinh thần yêu nước và truyền lửa cho các bạn trẻ thành phố. Đội tuyển dự Asian Cup nữ gặp nhiều khó khăn, nhưng bằng nghị lực tuyệt vời các bạn đã vượt qua. Thành phần đội tuyển tại Asian Cup vừa qua có nhiều cầu thủ của TP.HCM, đặc biệt là Huỳnh Như, một trong những công dân trẻ tiêu biểu thành phố.

Bằng tất cả tình cảm, niềm tin yêu, tuổi trẻ TP.HCM xin gửi lời cảm ơn đội tuyển nữ Việt Nam. Chúc các bạn luôn giữ được niềm tin, phong độ để tiếp tục đạt thành tích cao, đặc biệt tại World Cup 2023”.

Các cô gái của đội tuyển nữ Việt Nam tại chương trình giao lưu chiều 12-2 – Ảnh: DUYÊN PHAN

Cuộc giao lưu không chỉ là gặp gỡ, lắng nghe những câu chuyện thú vị của các cô gái đá bóng, mà còn cả sự tri ân. Đó là tri ân các cô gái đã đem lại cho chúng ta những bài học về sự hy sinh, phấn đấu không ngừng nghỉ trên con đường đi đến thành công; tri ân những người đã âm thầm gầy dựng, hà hơi tiếp sức cho bóng đá nữ Việt Nam suốt bao năm qua.

Đội tuyển nữ Việt Nam tại chương trình giao lưu chiều 12-2 – Ảnh: DUYÊN PHAN

Tại chương trình, Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM đã tặng đội tuyển 300 triệu đồng. Huỳnh Như đã đại diện toàn đội để nhận.

Tổng biên tập Lê Thế Chữ tặng HLV Mai Đức Chung bài báo đặc biệt viết về ông thay lời cảm ơn những đóng góp của ông cho bóng đá nước nhà – Ảnh: DUYÊN PHAN

Các lãnh đạo cũng trao quà cho các thành viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Riêng Huỳnh Như, Trần Thị Kim Thanh, Trần Thị Phương Thảo, Trần Thị Thu, Trần Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Nguyễn Thị Bích Thùy, Nguyễn Thị Mỹ Anh được Thành đoàn TP.HCM trao tặng Bằng khen Thành Đoàn, huy hiệu “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam TP.HCM.

Ông Cao Văn Chóng – Phó chủ tịch LĐBĐVN và HLV Mai Đức Chung cũng tặng hoa cảm ơn ông Huỳnh Văn Lập – đại diện Hưng Thịnh Land và ông Nguyễn Hồng Hải – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thái Sơn Nam. Ảnh Tuổi trẻ

Các cầu thủ nhận bằng khen của Thành đoàn TP.HCM và huy hiệu “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam TP.HCM. – Ảnh: DUYÊN PHAN

Ông Lê Thế Chữ – Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ – trao bức tranh chân dung HLV Mai Đức Chung do hoạ sĩ Lê Sa Long vẽ – Ảnh: DUYÊN PHAN

HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “Lời đầu tiên, tôi thay mặt đội tuyển xin cảm ơn người hâm mộ. Có lẽ vinh dự lớn lao nhất của tôi là giải vừa qua, đó là ước ao từ lâu rồi. Có lẽ hành trình này là từ 2017, khi FIFA tăng từ 24 lên 32 đội dự World Cup. Lúc đó, VFF đã mời tôi trở về vì tôi đang làm ở CLB Thanh Hóa. Khi tôi nghe lời mời, tôi cảm thấy tự hào vì có nhiều người nhưng đã chọn mình.

Đến giờ tôi vẫn khẳng định, có bóng đá nữ mới có tên tuổi của tôi. Tôi tự hào và biết ơn các lứa cầu thủ nữ, trước đây là Kim Hồng, Hiền Lương… đến lứa Kim Chi rồi lứa của Văn Thị Thanh và sau cùng là dàn đội tuyển hiện nay. Nói thật, tôi vẫn cảm thấy hồi hộp, sung sướng khi đến khán phòng vì được sự ủng hộ suốt thời gian qua, kể cả giai đoạn khó khăn nhất”.

HLV Mai Đức Chung bày tỏ sự xúc động khi bóng đá nữ được quan tâm – Ảnh: DUYÊN PHAN

 

Nguồn: tuoitre.vn

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM