Thái Sung tiến bộ từng ngày

Đến Qatar để tham gia khóa đào tạo 3 năm của học viện Aspire (Qatar), cầu thủ trẻ Nguyễn Thái Sung mang theo sứ mệnh của một cầu thủ Việt Nam đầu tiên được đào tạo bài bản tại nước ngoài. Đã hơn 2 tháng ở đất khách, Thái Sung cho biết anh đã cảm nhận được rất nhiều sự tiến bộ về chuyên môn, và cũng trải qua rất nhiều buồn vui của một cầu thủ trẻ đang du học ở nước ngoài.

Đến Qatar để tham gia khóa đào tạo 3 năm của học viện Aspire (Qatar), cầu thủ trẻ Nguyễn Thái Sung mang theo sứ mệnh của một cầu thủ Việt Nam đầu tiên được đào tạo bài bản tại nước ngoài. Đã hơn 2 tháng ở đất khách, Thái Sung cho biết anh đã cảm nhận được rất nhiều sự tiến bộ về chuyên môn, và cũng trải qua rất nhiều buồn vui của một cầu thủ trẻ đang du học ở nước ngoài.

Khó khăn lớn nhất và cũng là điều mà Thái Sung cần phải chinh phục nhất đó chính là vấn đề ngôn ngữ: “Ở trong đội, cầu thủ nào cũng nói giỏi tiếng Anh. Chỉ có tôi và cầu thủ người Thái Lan là nói tiếng Anh còn hạn chế. Việc không sử dụng tốt tiếng Anh khiến tôi gặp không ít khó khăn trong việc giao tiếp với bạn bè, cũng như trao đổi với các huấn luyện viên. Trưởng ban huấn luyện người Anh rất quý tôi, xem tôi như con nuôi. Nhưng tình cảm đó xuất phát từ trái tim chứ tôi không thể tâm sự được nhiều với ông ấy. Giao tiếp hằng ngày chúng tôi đều phải sử dụng tiếng Anh. Chính vì vậy tôi thấy mình cũng đã tiến bộ được phần nào về mặt ngôn ngữ”.

Thái Sung cho biết kể từ khi đến Aspire, anh cảm thấy tiến bộ rất nhiều về chuyên môn: “Tôi tăng thêm 2kg, cơ bắp cũng nở nang hẳn ra. So với các cầu thủ đến từ châu Phi, tôi thua hẳn về thể hình nên không thể tranh chấp tốt. Cầu thủ châu Phi tuy to cao nhưng tư duy chiến thuật cũng bình thường. Vì vậy tôi luôn xác định mình phải chơi bóng bằng cái đầu để giành chiến thắng trước họ.

Tôi được các huấn luyện viên bố trí chơi tiền vệ cánh phải, tập trung cầm bóng đột phá và kiến tạo cơ hội cho các tiền đạo chứ không phải lùi về tranh chấp nhiều. Các cầu thủ được tạo cơ hội thi đấu như nhau. Có lúc tôi đá chính nhưng có khi cũng ngồi dự bị. Trong chuyến thi đấu giao hữu 2 tuần tại Đức vừa qua, đội của tôi toàn thắng cả 6 trận. Dù không ghi bàn nhưng tôi kiến tạo được rất nhiều đường chuyền thành bàn. Chuyến đi đến Đức đúng vào dịp World Cup đang diễn ra. Vì vậy tôi đã tận mắt chứng kiến sự cuồng nhiệt của người hâm mộ nước này. Sau những chiến thắng của đội nhà, người hâm mộ Đức cũng ăn mừng như khi Việt Nam giành chiến thắng ở AFF Cup năm 2008. Tuần tới, tôi và toàn đội sẽ lại lên đường sang Ireland để dự giải trẻ thế giới, có cả đội trẻ của M.U và Barcelona tham dự nữa”.

Sau chuyến thi đấu vào tuần tới, Thái Sung cho biết anh sẽ được nghỉ phép trong vòng 45 ngày. Dự kiến đầu tháng 8 tới, Thái Sung sẽ trở về Việt Nam.