Nhìn lại Giải VĐ bóng đá nữ Đông Nam Á: Những cánh én tạo nên mùa xuân

Chỉ thua duy nhất trong trận CK, Tuyển nữ VN giành ngôi á quân tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2008. Việc vượt qua 2 “kình địch” Thái Lan và Myanmar được coi là tiền đề tốt cho SEA Games 2009. Trong thành tích này không thể không kể đến sự đóng góp của 3 gương mặt: Minh Nguyệt, Ngọc Châm và Kim Hồng.

Chỉ thua duy nhất trong trận CK, Tuyển nữ VN giành ngôi á quân tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2008. Việc vượt qua 2 “kình địch” Thái Lan và Myanmar được coi là tiền đề tốt cho SEA Games 2009. Trong thành tích này không thể không kể đến sự đóng góp của 3 gương mặt: Minh Nguyệt, Ngọc Châm và Kim Hồng.

Kim Hồng: Người cuối cùng của “bộ tộc Mohican”
Đó chính là tiền vệ phải Kim Hồng, một trong những cầu thủ kỳ cựu còn lại của đội tuyển. Chơi lăn xả bên cánh phải, những đường kiến thiết bóng của chị luôn được xem như những mũi dùi khoan thẳng vào trung lộ, tạo nên sự nguy hiểm trước khung thành đối phương.
Ngay trong trận đối đầu với Thái Lan, có đến 4 tình huống nguy hiểm và 1 trong 2 bàn thắng đều từ những đóng góp gián tiếp hay trực tiếp của cô gái đến từ Tân Bình – TP.HCM này. Nhỏ con, những những cú giật người qua bóng hay khả năng càn quét của Kim Hồng luôn khiến đối phương phải kiêng nể.
Trong trận chung kết, đối diện với các hậu vệ có thể lực hơn hẳn mình, nhưng có đến 3 cú chuyền bóng như đặt của cô gái này khiến thủ thành Australia phải lao đao. Rất tiếc là những cú dứt điểm cuối cùng của đồng đội lại không thành công khiến chủ nhà chia tay chiếc Cúp trong tiếc nuối.
Hay cười, lại hòa đồng với bạn bè, Kim Hồng thường được đồng đội trêu rằng: “Một trong những người cuối cùng của bộ tộc Mohican” bởi những người bằng tuổi Hồng (27 tuổi) đã bắt đầu treo giày hoặc chuyển sang làm HLV.
Minh Nguyệt: Cascadeur hoàn hảo
Nhận tiền đạo Kim Chi là chị Hai, rồi cũng bén duyên bóng đá từ những bước chạy điền kinh, Minh Nguyệt bây giờ lại đảm nhận vai trò của chị Hai Kim Chi để lại trong đội hình của tuyển nữ VN. Chỉ sau trận gặp Myanmar, cô bé 23 tuổi người Hải Dương được xem là một người thế vai hoàn hảo cho chính thần tượng của mình.
Chơi lắt léo và thể lực tốt, Minh Nguyệt gần như trở thành cầu thủ con thoi khi chị có mặt ở hầu hết các vị trí trên sân. Trong trận gặp đối thủ “truyền kiếp” Myanmar, có đến 2 trong 3 bàn thắng do chị kiến tạo hoặc kết thúc.
 
Bộ ba Ngọc Châm-Kim Hồng-Minh Nguyệt (từ trái qua)
trong niềm vui chiến thắng cùng ĐTVN
 
Đây cũng là một trong những gương mặt mà bóng đá Thái Lan đang nhắm đến để mời về thi đấu cho các CLB trong nước, khi mà xứ sở Chùa Vàng đang tích cực chuẩn bị thành lập giải bóng đá nữ VĐQG Thái Lan.
Việc đội trưởng Đoàn Thị Kim Chi chia tay đội tuyển VN trước giải vô địch Đông Nam Á 2008 đã để lại một khoảng trống khó san lấp. Minh Nguyệt càng hụt hẫng hơn vì cô luôn xem Kim Chi là người chị tinh thần ngay từ những ngày đầu lên tuyển.
Do vậy, ngay khi được chọn thay thế vai trò của Kim Chi, người đầu tiên Nguyệt tham khảo để có thể chơi tốt ở vị trí hộ công cũng chính là đàn chị Kim Chi. Đang ở vị trí tiền đạo, rồi bị kéo về vị trí tiền vệ, bây giờ lại chuyển qua hộ công, nhờ thế mà Nguyệt trở thành một cầu thủ năng động, có thể bao quát khắp sân.

 

Ngọc Chân: Mỹ nhân trong vai “sát thủ”

Tranh chấp yếu, lại có vẻ “yểu điệu thục nữ”, nhưng Ngọc Châm lại trở thành nỗi ám ảnh cho thủ môn đội bạn. Được mệnh danh là “én nhỏ” nhưng trong những khoảnh khắc quan trọng, “én nhỏ” luôn có mặt và đưa bóng vào lưới đối phương từ những tình huống khó chịu, bất ngờ.
Trong trận chiến thắng oanh liệt của Tuyển nữ VN trước Myanmar, ngoài nỗ lực của toàn đội, dấu ấn của Ngọc Châm với 2 bàn thắng chính là một trong những yếu tố quan trọng.
Từng bị đứt dây chằng sau gối trái và vỡ sụn chêm, từng được các bác sĩ yêu cầu phải giã từ bóng đá, nhưng có ai ngờ bây giờ Ngọc Châm đã trở thành một tiền đạo không thể thay thế của hàng tấn công đội tuyển nữ.
Ngay trong trận bán kết gặp Thái Lan, sự quyết liệt theo bóng của Châm đã buộc thủ môn Thái phải bỏ bóng ôm chân chị, dẫn đến trái phạt đền thứ 2 cho VN.
Chưa có bạn trai, luôn sống hết mình với mọi người, rất thương em trai còn đang đi học, Ngọc Châm ngoài đời rất xinh đẹp và dễ gần. Dù thu nhập mỗi tháng hiện chỉ có 1,2 triệu đồng nhưng cô gái Hà Nội này vẫn khẳng định sẽ còn cống hiến nhiều hơn nữa cho bóng đá nữ VN.
“Đến hẹn lại lên” nhưng mỗi khi khoác chiếc áo của Tổ quốc, những cánh én xinh xinh lại bay lượn khắp sân. Và dù thắng hay thua, họ vẫn luôn tự hào vì đã cống hiến hết mình vì màu cờ đỏ và vì bóng đá VN.

Nguồn: Theo Thể thao Văn hoá

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM