Indonesia của HLV Riedl thua thảm Uruguay

Màn ra mắt của cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam đã kết thúc theo cách không thể tồi hơn khi đội bóng xứ vạn đảo mà ông dẫn dắt trở thành cái bia tập bắn cho ông lớn Nam Mỹ, trong trận giao hữu tại Jakarta hôm qua.

Màn ra mắt của cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam đã kết thúc theo cách không thể tồi hơn khi đội bóng xứ vạn đảo mà ông dẫn dắt trở thành cái bia tập bắn cho ông lớn Nam Mỹ, trong trận giao hữu tại Jakarta hôm qua.

 

Kết quả trận đấu là 7-1 nghiêng về Uruguay. “Không ai trông đợi Indonesia sẽ đánh bại đội bóng vừa vào tới bán kết World Cup 2010, nhưng cũng chẳng ai nghĩ rằng kết quả lại chênh lệch lớn đến vậy”, tờ Jakarta Globe (Indonesia) than thở về thất bại nặng nề nhất của đội nhà trong 24 năm qua.

Urugoay (xanh) dễ dàng thắng Indonesia. Ảnh AFP

 

Trên sân Bung Karno, Indonesia đã gây bất ngờ lớn khi mở tỷ số ở phút 16 nhờ công Boaz Solossa – cái tên quen thuộc trong làng bóng đá Đông Nam Á. Nhưng pha làm bàn này cộng thêm vài tình huống cứu thua xuất thần của thủ môn Markus Haris Maulana là còn quá ít để tạo ấn tượng tích cực về đội chủ nhà, trong trận quốc tế đầu tiên kể từ khi Alfred Riedl được mời về lĩnh ấn cầm quân.

 

Indonesia chẳng học hỏi được điều gì từ trận đấu này. Sự thật duy nhất mà chúng ta nhận ra chỉ là khoảng cách mênh mông giữa một đội bóng đang đứng thứ 131 với đội xếp thứ 7 thế giới”, Jakarta Globe bình luận về mục tiêu của đội nhà – học hỏi để chuẩn bị cho AFF Cup 2010 và SEA Games 2011.

 

Bản thân HLV Riedl cũng thừa nhận ông và các học trò chưa có sự chuẩn bị kỹ càng cả về tâm lý lẫn thể lực để đấu với Uruguay: “Gặp một đội bóng đẳng cấp thế giới như Uruguay vào thời điểm này là quá sớm. Giải vô địch Indonesia mới qua hai vòng đấu và các cầu thủ của tôi chưa có thể lực tốt nhất. Họ chỉ đá tốt trong 15 phút đầu, còn từ phút 30 trở đi thì lộ rõ sự mệt mỏi và mất tập trung”.

 

Thực tế diễn ra đúng như cựu HLV tuyển Việt Nam nhận xét. Dù bị thủng lưới sớm từ pha phối hợp giữa thủ quân Bambang với Boaz Salossa, Uruguay đã nhanh chóng chứng tỏ đẳng cấp vượt trội. Ngay trong hiệp một, Cavani rồi Suarez đã ghi hai bàn, giúp đội bóng Nam Mỹ dẫn lại 2-1.

 

Sang hiệp hai, khi thể lực của phía chủ nhà xuống dốc, Uruguay còn dễ dàng ghi thêm 5 bàn nữa. Suarez và Cavani, mỗi người ghi thêm 2 bàn nữa, để hoàn tất cú 2 hattrick của cá nhân họ. Riêng Suarez còn tỏa sáng với tình huống dọn cỗ cho Eguren ghi bàn nâng tỷ số lên 4-1 ở phút 56.

 

Nguồn: Theo VnExpress