HLV Francesco Vital:

Hôm qua (24/9), HLV Vital đã chính thức ký hợp đồng 2 năm với ĐKVĐ V.League. Nhưng khác hẳn với vẻ cởi mở trước đây 4 năm khi còn dẫn dắt Ngân hàng Đông Á, lần này ông rất kín tiếng khi nói về vị trí HLV ở Becamex Bình Dương… Nhân lúc HLV Vital đến xem ĐTVN tập luyện ở Thành Long, phóng viên Bóng đá đã có cuộc trao đổi với ông.

 

PV: Chào ông! Có thông tin nói rằng ông đã ký hợp đồng 2 năm với B.BD. Ông có thể xác nhận điều này hay không?


HLV Vital:
Bây giờ tôi chưa thể nói được điều gì cả. Hãy để thời gian trả lời. Hãy nói về chuyện khác không liên quan đến bản hợp đồng ấy đi.


– Tất nhiên. Nhưng dù sao chúng tôi đã thấy tài xế của CLB B.BD chở ông tới đây và chắc chắn ông đã là người của họ?


– Thôi được, bạn đã nói thế thì tôi xác nhận là đã ký hợp đồng với B.BD.

HLV Vital

– Phải chăng sức ép khi dẫn dắt một đội bóng vô địch đã khiến ông không còn cởi mở như trước kia?


– Không phải đâu. Sức ép là điều không thể thiếu trong bóng đá chuyên nghiệp. Đó chính là hơi thở, là cuộc sống của một HLV. Chẳng qua vì tôi mới sang Việt Nam được 2 ngày nên chưa muốn nói gì nhiều. B.BD đã trở thành một đội bóng lớn ở Việt Nam, họ đã có 2 chức vô địch quốc gia. Nhưng bạn biết đấy, từ trước tới giờ chưa có đội nào có thể giành 3 chức vô địch V.League liên tiếp và tôi phải nỗ lực cho mục tiêu này.


– Ông có mặt ở Thành Long để “xem chân cẳng” các cầu thủ Bình Dương đang khoác áo ĐTVN phải không?


– (Cười) Không. Tôi xem toàn đội tập luyện đấy chứ. Nói đúng ra tôi đến đây để thăm bạn tôi, ông Calisto. Văn hóa Bồ Đào Nha và Việt Nam có điểm trùng hợp là thăm hỏi nhau. Tôi có thể gọi điện thoại cho ông H.Calisto để trao đổi mọi thứ, nhưng nền văn hóa của chúng tôi luôn trân trọng việc đến gặp gỡ trực tiếp. Bạn bè thân hoặc gia đình thì nên đối xử với nhau như vậy.


– Ông có còn nhớ các học trò cũ như Hoàng Vương, Ngọc Thanh, Quang Thanh – những người đang khoác áo ĐTQG hay không?


– Ồ nhớ chứ! Tôi đã từng làm việc với họ tới 18 tháng. Hồi đó họ mới chỉ là những cầu thủ trẻ nhưng bây giờ thì họ đã tiến bộ rất nhiều. Không chỉ 3 người đó đâu, ở Bình Dương còn có thủ môn Thế Anh, Công Minh hay ở ĐT.LA còn có Tuấn Phong – một cầu thủ rất thông minh. Tôi thích những cầu thủ có lối chơi thông minh.


– Cuộc sống của ông trong thời gian tới ở Bình Dương liệu có giống với thời ở Ngân hàng Đông Á?


– Hồi ở Ngân hàng Đông Á, tôi có nhà riêng ở quận 3. Nhưng ở Bình Dương tôi sẽ ở cùng đội bóng.


– Người ta đã nghĩ rằng ông sẽ ký hợp đồng làm HLV trưởng Vinakansai Ninh Bình, nhưng không hiểu vì lý do gì mọi chuyện lại không thành. Ông có thể giải thích hay không?


– Có những điều mình nên lắng nghe những người xung quanh hơn là nói. Trong trường hợp này là như vậy. Xin miễn cho tôi câu trả lời này.


– Ông có thể bật mí 4 năm qua ở Bồ Đào Nha, ông làm gì hay không?


– Tôi mở một Học viện vừa dạy văn hóa vừa dạy bóng đá cho trẻ em. Tôi yêu thích việc huấn luyện cho các cầu thủ trẻ những kỹ năng chơi bóng, bởi tôi nhớ tới hồi nhỏ mình đã được các thày tận tình hướng dẫn như thế nào.


– Sau một thời gian dài mới quay lại, cảm nhận ban đầu của ông về BĐVN có gì khác?


– Tôi nghĩ là tính chuyên nghiệp nhiều hơn. Cầu thủ thu nhập tốt hơn và chuyên môn – do được va chạm với cầu thủ ngoại nhiều – nên có lẽ cũng tốt hơn.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

 

Nguồn: Theo Báo Bóng Đá