"Hàng triệu trái tim chờ tin vui ở Merdeka Cup"

19h30 chiều nay, 25/10, U22 Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết Merdeka Cup. HLV Phạm Huỳnh Tam Lang, thủ quân đội bóng từng oanh liệt giành Cup này năm 1966, trước tâm sự với Đất Việt về những kỷ niệm của 42 năm trước. 

Trận chung kết với chủ nhà Malaysia sẽ diễn ra tại SVĐ Alam Shah với đội tuyển chủ nhà Malaysia. Không chỉ thầy trò HLV Mai Đức Chung mới nôn nao hết cỡ trước trận đánh mà từ quê nhà, một người đàn ông tuổi gần 70 cũng đang hồi hộp chờ đợi tin báo tiệp nơi đất khách.

42 năm trước, đội trưởng đội tuyển miền Nam Việt Nam (MNVN) Phạm Huỳnh Tam Lang chính là người nhận chiếc Cup vô địch Merdeka từ tay Quốc vương Malaysia, mang về chiến tích oai hùng bậc nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

– Merdeka, theo tiếng Malay, có nghĩa là “độc lập”. Giải đấu thường niên được tổ chức để kỷ niệm Quốc khánh của Malaysia đã diễn ra liên tục từ 1957 đến 1988 và sau một thời gian gián đoạn, sân chơi này được khôi phục kể từ năm 1989 đến nay.

Nếu như biết rằng thời ấy, được mời tham dự giải đấu này đã là một vinh dự cho bất kỳ đội bóng nào thì chuyện đoạt danh hiệu vô địch, khỏi phải nói, vô cùng hạnh phúc. Tại giải đấu năm 1966, đội tuyển MNVN, do HLV Karl Heinz Weigang dẫn dắt, đã làm được kỳ công ấy bằng tài năng và cả khát vọng chiến thắng của cả một thế hệ cầu thủ xuất sắc…

– Kỷ niệm nào của bản thân ông cũng như cả đội tuyển MNVN khi ấy đến nay vẫn còn lưu dấu đậm nét trong ký ức của ông?

– Kỷ niệm thì nhiều, nhưng niềm vui thì chẳng ai có thể quên được! Vào giải, chúng tôi đã lần lượt đánh bại Singapore (5  – 0), Nhật (3 – 0), Malaysia (5 – 2), Đài Loan (6 – 1) và chỉ để thua một trận duy nhất trước Ấn Độ với tỷ số 0 – 1 khi đã chắc chắn giành quyền vào tranh chung kết với Miến Điện.

Chính trận đấu này lại làm cho đội tuyển MNVN bị sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng, sau bàn thua gây tranh cãi ở phút 85… Vì phản ứng trọng tài, hậu vệ Phạm Văn Lắm bị truất quyền thi đấu và trước đó, trung phong Quan Kim Phụng cũng dính chấn thương nặng nên cả hai phải vắng mặt ở trận đấu cuối cùng.

Trận chung kết diễn ra tại SVĐ quốc gia chật kín 40.000 khán giả và được cả Quốc vương lẫn Thủ tướng Malaysia chứng kiến. Mặc dù bất lợi về thực lực nhưng bù lại, với ý chí quyết tâm, toàn đội tuyển MNVN đã “ăn miếng trả miếng” với đối thủ dù cặp trung vệ Văn Có – Tam Lang cùng thủ môn Hồng Châu phải 3 lần cứu nguy cho khung thành trong gang tấc.

Phút 72, tôi chuyền bóng từ phần sân nhà cho Đỗ Thới Vinh để “thuật sĩ” này khéo léo đi qua hai cầu thủ Miến Điện, mở đúng tầm cho trung phong Nguyễn Văn Chiêu băng xuống, dùng ngực hứng bóng rồi xoay người tung cú sút cực hiểm khoảng 25 mét bằng chân trái. Bóng đi như ánh chớp vào góc thượng của khung thành trong sự ngỡ ngàng của đệ nhất thủ môn Á châu thời bấy giờ là Tin Tin An.

 

Bàn thắng duy nhất này của trận đấu đã giúp đội tuyển MNVN đăng quang trong niềm vui vô bờ bến của tất cả mọi người. Khi về đến sân bay Tân Sơn Nhất, cả đội không thể tin vào mắt mình vì sự đón tiếp trọng thể. Mỗi cầu thủ được đứng trên một xe Jeep mui trần diễu hành về tòa Đô chính (trụ sở UBND TP.HCM ngày nay) để ra mắt hàng ngàn khán giả đang chờ đợi. Để ghi nhận công sức của đội bóng, Tổng cuộc Túc cầu và các Mạnh thường quân đã tặng mỗi cầu thủ một chiếc lắc được làm bằng 5 chỉ vàng ròng.

– Bóng đá Việt Nam đang đứng trước cơ hội lặp lại thành tích của 42 năm trước. Ông có lời nhắn nhủ gì với các tuyển thủ U22 trong trận chung kết chiều nay?

– BĐVN giờ đây đang có nhiều vận hội để phát triển và vươn lên ngang tầm với các cường quốc ở khu vực và châu lục. Tất nhiên, để làm được điều ấy, rất cần đến sự đồng lòng, hiệp lực của toàn xã hội cũng như sự phấn đấu, tu dưỡng chuyên môn và đạo đức của từng cầu thủ, nhất là những em được trao trọng trách thi đấu vì màu cờ sắc áo quốc gia.

Thành công của 42 năm trước luôn là một kỷ niệm đẹp đối với thế hệ cầu thủ chúng tôi và chúng tôi muốn truyền lại niềm cảm hứng ấy cho các em hôm nay. Trước giờ ra trận, mong là các em tận tâm, tận lực chiến đấu, vào được chung kết đã quý, đoạt được Cup vô địch chắc chắn sẽ càng vinh dự hơn. Không chỉ lứa chúng tôi, mà cả hàng triệu trái tim người hâm mộ đang chờ đợi tin vui từ đất Malaysia.

 

Đội hình đội tuyển MNVN vô địch Merdeka Cup 1966:

Thủ môn: Lâm Hồng Châu

Hậu vệ: Nguyễn Văn Có, Phạm Huỳnh Tam Lang, Lại Văn Ngôn (Ngôn II), Phan Dương Cẩm (Hiển)

Tiền vệ: Đỗ Thới Vinh, Nguyễn Ngọc Thanh.

Tiền đạo: Nguyễn Văn Ngôn (Ngôn I), Nguyễn Văn Chiêu, Lê Văn Đức, Trần Chánh

(Dự bị: TM Hồ Thanh Chinh, hậu vệ Nguyễn Văn Mộng, hậu vệ Phạm Văn Lắm, hậu vệ Dương Văn Thà, tiền vệ Nguyễn Vinh Quang, tiền vệ Quách Hội, tiền đạo Nguyễn Văn Xê, trung phong Quang Kim Phụng cùng HLV phó Trần Văn Thông)

Số phận chiếc Cup vô địch Merdeka 1966 (qua lời kể của cựu tuyển thủ Quách Hội):

 “Năm 1995, một sáng tôi đi ngang một tiệm bán đồ lạc-xon trên đường Hải Thượng Lãn Ong (Q.5, TP.HCM), tình cờ tôi nhìn thấy, bày trong số đồ bán của tiệm, chiếc Cupvô địch Giải túc cầu Merdeka mà đội tuyển MNVN, trong đó có tôi, đoạt được năm 1966 tại Malaysia…Người chủ tiệm nói chắc giá 5 triệu đồng. Không có tiền, tôi đứng trước tiệm lạc-xon ấy từ sáng đến trưa với hy vọng có bạn đồng đội cũ nào đi ngang thì báo tin để kêu gọi anh em góp tiền mua lại chiếc Cup. Chờ mãi không gặp được ai, tôi đi về mà nước mắt ứa ra vì tiếc cho kvật ghi lại chiến tích một thời của anh em chúng tôi. Không biết giờ này chiếc Cup ấy của anh em chúng tôiđã lưu lạc về đâu nữa!”.

ble cellspacing=”0″ cellpadding=”3″ align=”left” width=”1″>
–>

Nguồn: Theo Đất Việt