HAGL bị chia điểm đáng tiếc

Dẫn bàn trước, tạo được thế trận khá tốt trước Sydney FC nhưng HAGL vẫn không thể giành chiến thắng khi để đối thủ cầm chân với tỷ số 1-1. Dù sao, một điểm cũng là đáng để hài lòng với thầy trò ông Kiatisak.

  19/04/2022 21:56:35

So với trận gặp Yokohama F.Marinos, HAGL có một sự thay đổi ở đội hình xuất phát khi Minh Vương thay cho Jefferson. Sự thay đổi này đã giúp cho HAGL tạo nên hình ảnh tươi mới, đầy sức sống hơn khi Minh Vương cùng với Công Phượng và Tuấn Anh tạo thành bộ ba tiền vệ trung tâm phối hợp với nhau khá ăn ý, cầm bóng nhịp nhàng và tranh chấp rất hiệu quả ở khu vực giữa sân. Lối đá thiên về thể lực và bóng bổng của Sydney FC càng giúp cho HAGL dễ dàng hóa giải khi ở hàng thủ, bộ đôi trung vệ Maurcio và Kim Dong Su có chiều cao khá tốt, dễ dàng cắt các pha bóng trên không một khi đối thủ thực hiện các pha nhồi bóng.

So với trận thua Yokohama F.Marinos, sự nhịp nhàng và uyển chuyển trong khả năng kiểm soát bóng giúp cho HAGL tạo thế trận phòng ngự an toàn và khá vững chắc. Đó là lý do mà trong 45 phút đầu tiên, thủ môn  Tuấn Linh không phải làm việc quá vất vả. Đôi khi, thủ thành của đội bóng phố Núi cũng phải trổ tài bắt bóng nhưng không quá khó để bắn gọn các pha dứt điểm của Sydney FC.

Phòng ngự chặt, các học trò của ông Kiatisak cũng có những pha hãm thành đầy sóng gió về phía cầu môn của Redmayne. Tốc độ của Văn Toàn đã nhiều phe khiến các cậu vệ của Sydney FC phải cảnh giác cao độ. Tuy nhiên, những cơ hội thực sự của tiền đạo này về phía cầu môn đối thủ lại không rõ ràng. Dù vậy, HAGL vẫn làm cầu trường bùng nổ khi ở phút 26,  Văn Thanh có pha xử lý bóng bên cánh phải trước khi tung cú dút góc hẹp khiến thủ môn Redmayne bất ngờ, trở tay không kịp đành phải vào lưới nhặt bóng. Ở phút bù giờ, HAGL suýt có bàn thắng thứ 2 khi hậu vệ Sydney làm đổi hướng bóng đi thẳng vào khung thành đội nhà sau quả tạt bóng của Brandao nhưng rất may là thủ môn Redmayne kịp thời phản xạ để đẩy bóng qua xà.

HAGL khởi đầu hiệp 2 với pha dứt điểm như búa bổ của Brandao ở phút 54  nhưng bóng lại đi ra ngoài. Rất tiếc là sau pha hỏng ăn này, đội chủ nhà đã bị thủng lưới. Có lẽ do bị chấn thương nên Kim Dong Su đã không thể thi đấu trong hiệp 2. Việc vắng một cầu thủ có khả năng không chiến tốt đã để lộ ra điểm yếu cho hàng thủ của HAGL và đã tạo cơ hội cho Sydney tận dụng thành công khi trong một pha không chiến, Buhagiar bật cao đánh đầu hạ gục thủ môn Tuấn Linh gỡ hòa 1-1 cho Sydney FC ở phút 60. Đáng nói, Buhagiar là cầu thủ vừa vào sân trước đó khoảng 1 phút.

Khi thế trận trở về vạch xuất phát, hai đội tạo thế trận ăn miếng trả miếng khá cởi mở và có những tình huống để có thế vượt lên dẫn điểm.  Với HAGL, cơ hội đáng tiếc nhất là pha dứt điểm cận thành của Văn Toàn ở phút 80 nhưng bóng lại ra ngoài. Ở những phút cuối cùng, Văn Thanh tung cú sút rất nguy hiểm đưa bóng đập một cầu thủ Sydney bay về phía cầu môn đối phương khi thủ môn Redmayne đã đứng nhìn nhưng bóng lại vọt xà trong gang tấc.

Chung cuộc, 2 đội hòa nhau với tỷ số 1-1. Việc vuột mất chiến thắng là điều đáng tiếc cho HAGL nhưng một điểm cũng đáng để đoàn quân ông Kiatisak hài lòng.

* Sau trận đấu, Q.Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn đã thay mặt Thường trực BCH LĐBĐVN gửi lời chúc mừng CLB HAGL, đồng thời động viên CLB 200 triệu đồng.

Bàn thắng HAGL: Văn Thanh (26’); Sydney FC: Buhagiar (60’)

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

HAGL: Tuấn Linh, Văn Thanh, Hữu Tuấn, Kim Dong Su (Văn Việt, 46’), Mauricio, Hồng Duy, Công Phượng, Tuấn Anh (Xuân Trường, 62’), Minh Vương (Jefferson, 62’), Brandao, Văn Toàn.

Sydney FC: Redmayne, Warland, Wilkinson, Otoole, Amini, Retre (Yazbek, 71’), Ninkovic (Buhagiar, 58’), Le Fondre (Donachie, 58’), Narshigh (Kamsoba, 71’), Caceres (Wood, 88’), Talbot.