Ghi chép từ Malaysia: Hào khí Mỹ Đình giữa lòng Kuala Lumpur

Chỉ khoảng 200 người Việt Nam có mặt trên sân Kuala Lumpur nhưng chừng đó là đủ để tạo ra không khí cuồng nhiệt trong suốt trận đấu.

Các tuyển thủ U19 VN hát quốc ca
Hai tiếng trước khi trận đấu giữa đội U19 Việt Nam và U19 Đài Loan bắt đầu, những CĐV Việt Nam đầu tiên đã có mặt trên sân. Càng gần thời điểm diễn ra trận đấu, cổ động viên kéo đến ngày một đông. Đáng nói là rất nhiều người Việt Nam mang cả gia đình đến sân, mà CĐV nhỏ tuổi nhất mới chỉ 7 tháng tuổi.
 
Ba chiếc cờ Tổ quốc đã được treo ngay phía sau khu kỹ thuật của đội nhà và tất cả cùng hát vang bài Quốc ca khi nhạc được cử lên. Nguyễn Tuấn Mạnh (sinh viên, Đô Lương – Nghệ An) tâm sự: “Cảm xúc quá anh ơi! Lâu lắm rồi, em mới được hát quốc ca với đông người Việt Nam như thế. Cảm giác thật tự hào!”. 
 
 
 
Lâu lắm mới được xem đội Việt Nam thi đấu và cũng yêu mến màn trình diễn đậm chất kỹ thuật của các cầu thủ con cưng, các CĐV nhanh chóng tìm được biệt danh cho các cầu thủ. Họ gọi tiền vệ Tuấn Anh là Mesut Oezil, nói Công Phượng là Rooney, còn Văn Sơn được ví là Maicon của Việt Nam.
 
Anh Trần Quốc Tấn (số 5, ngõ 313/6 Lĩnh Nam, Hoàng Mai – Hà Nội): “Tôi xem trận đấu và thấy đội U19 chơi quá hay, như Arsenal luôn, đập nhả kỹ thuật lắm. Tôi tin chắc, tỷ lệ kiểm soát bóng của U19 Việt Nam là 70% và chiến thắng là quá xứng đáng. 
 
Kualua Lumpur là thủ đô của Malaysia nhưng hôm qua, sân Kuala Lumpur lại nói bằng tiếng Việt. Thầy trò HLV Guillame Graechen thực sự rất phấn khích trước sự cuồng nhiệt của CĐV nhà.
Nguồn: bongdaplus.vn