"Fandi Ahmad mới" của bóng đá Singapore

TrướcthềmSEA Games 25, hy vọng lại tới với bóng đá Đảo quốc khi Những chú Sư tử trẻ đang ngày một trưởng thành hơn…

Trước thềm SEA Games 25, hy vọng lại tới với bóng đá Đảo quốc khi Những chú Sư tử trẻ đang ngày một trưởng thành hơn…

Ở một trận đấu giao hữu mới đây, tuyển U-23 Singapore đã thể hiện một phong độ vô cùng ấn tượng và chỉ chịu thua sát nút trước bậc đàn anh ở ĐTQG với tỷ số 2-3. Người dẫn dắt Những chú Sư tử trẻ hiện nay là HLV Terry Pathmanathan. Ông hoán đổi vị trí của V. Sundramoorthy, người đang nắm quyền tại ĐT U-21 Singapore.

Tâm điểm trong cuộc đấu này là tiền đạo Khairul Nizam, người đã ghi 1 bàn thắng và không ít lần gây khốn đốn cho các học trò kỳ cựu của HLV Raddy Avramovic.

 

Mọi thứ mới chỉ bắt đầu với cầu thủ 17 tuổi được xem là một “Fandi Ahmad mới” của bóng đá Singapore này. Nhưng đa phần các chuyên gia của LĐBĐ Đảo quốc đều tin rằng, trong tương lai Nizam sẽ là một ngôi sao mới, mặc dù anh vẫn chưa một lần ra mắt tại S.League (giải VĐQG Singapore).

Tại trận đấu kể trên, Nizam được tung vào sân từ băng ghế dự bị ở hiệp 2, khi U23 Singapore đang bị dẫn trước, sau cú vôlê thành bàn của Muhammad Ridhuan (phút 24). Và ngay lập tức, anh đã tạo ra sóng gió với pha bật cao hơn Baihakki Khaizan đón quả tạt góc trước khi đánh đầu đi sát cột dọc. Ngoài ra, cựu học viên của CLB Home United này cũng đã chứng tỏ được khả năng điều khiển trái bóng khi không ít lần vượt qua cặp trung vệ đầy kinh nghiệm Baihakki-Precious.

 

Phút 50, người đá cặp với anh là Eugene Luo đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Nhưng 19 phút sau, tiền vệ Shi Jiayi một lần nữa đưa ĐTQG Singapore vượt lên sau một tình huống sút xa.

Thế dẫn bàn của ĐT Singapore cũng chỉ kéo dài được 1 phút. Nizam cướp bóng từ chân hậu vệ trái Juma’at Jantan trước khi đánh bại thủ môn Lionel Lewis bằng một cú sút má ngoài chân trái tuyệt vời. Nhưng trong một ngày thi đấu xuất sắc, một cú nã như rocket của Shi đã giúp đội bóng bậc đàn anh kịp giành lấy chiến thắng khi trận đấu chỉ còn 7 phút.

“Nizam sẽ tỏa sáng trong tương lai gần. Tuy nhiên cậu ấy cần hoàn thiện nền tảng thể lực để có thể chơi ở các giải đấu đỉnh cao”. Pathmanathan đánh giá.

Tài năng của Nizam, người đang khoác chiếc áo đấu số 17 nổi tiếng của huyền thoại bóng đá Singapore-Fandi, được phát hiện từ lúc anh mới 14 tuổi, trong đội hình U-16 của CLB Sengkang Punggol. Anh tỏ ra vô cùng háo hức khi được thử sức trong màu áo đội trẻ Singapore.

“Giáo án tập luyện rất nặng. HLV thể lực Aleksandar Bozenko đã giúp tôi phát huy được tối đa khả năng của mình”, Nizam thổ lộ. “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và muốn học hỏi thêm để một ngày nào đó được khoác áo ĐTQG.”

Nizam chỉ là một trong số rất nhiều cầu thủ triển vọng của bóng đá Singapore. Và theo HLV Pathmanathan, trong số 30 cầu thủ trong đội hình U-23 thử nghiệm kể trên, chỉ 10 cái tên nổi bật nhất sẽ được giữ lại. KhiSEA Games 25 được tổ chức tại Lào vào cuối năm nay, cựu đội trưởng ĐTQG Singapore này được giao trọng trách nhào nặn ra một thế hệ tài năng mới cho bóng đá Đảo quốc Sư tử. Ông nói: “Hầu hết các cầu thủ mới của đội trẻ đều được tuyển mộ từ giải bóng đá chuyên nghiệp. Và S.League sẽ kiểm chứng khả năng của họ. Đó là những cái tên sáng giá nhất của bóng đá Singapore và do đó, chúng ta có quyền hy vọng”.

Hồi năm 2007, bóng đá Singapore đã từng giành huy chương đồng, danh hiệu bóng đá đầu tiên của họ tại một kỳ SEA Games kể từ năm 1995, tại Korat, Thái Lan.


Nguồn: baobongda.com.vn