Đội tuyển U19 Việt Nam: Xem World Cup & dệt mộng Tsubasa

Dù đang phải tập luyện và thi đấu với cường độ cao trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản, các học trò của HLV Guillaume Graechen vẫn dành chút thời gian quý báu để thưởng thức những bữa tiệc bóng đá thế giới.

Tập luyện vất vả nhưng các tuyển thủ U19 Việt Nam vẫn giành chút ít thời gian xem World Cup
Ở HAI ĐẦU CHIẾN TUYẾN
Như đã biết, quãng thời gian diễn ra World Cup 2014 cũng là lúc U19 Việt Nam tập huấn tại Nhật Bản để chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á 2014 được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 9 và VCK U19 châu Á 2014 tại Myanmar vào tháng 10 tới đây. Chính vì vậy, ngoài những trận đấu hay và đá sớm, HLV Guillaume đã có lệnh: Nghiêm cấm các học trò thức xuyên đêm xem World Cup. Bởi thế, các cầu thủ U19 Việt Nam chỉ mới được xem 3 trận, đó là trận khai mạc giữa Brazil và Croatia, Italia gặp Anh và Nhật Bản gặp Bờ Biển Ngà.
 
Hôm qua, không khí World Cup ngập tràn Trung tâm huấn luyện J-Green Sakai. Đáng chú ý, cuộc đối đầu Anh – Italia đã vô tình chia các cầu thủ U19 Việt Nam thành hai bờ chiến tuyến để ủng hộ đội bóng con cưng. Anh Tài, Văn Sơn, Xuân Trường là những fan ruột của ĐT Anh, còn Thanh Tùng, Thanh Hậu, Hồng Duy lại đứng về phía những người Italia. 
 
Để thêm phần sôi động, dăm ly cà phê và vài ba chầu ăn sáng khi trở về Việt Nam được đưa ra để đánh cược. Vậy mới có chuyện, khi Italia hạ Anh 2-1, tiền vệ Lương Hoàng Nam cứ tròn xoe đôi mắt vì không hiểu tại sao Thanh Hậu lại cười toe toét, chạy khắp nơi và khoe vừa bắt được “con cá lớn”.
 
Không giống như các đồng đội, đội trưởng Tuấn Anh khá chăm chú vào màn hình để xem màn trình diễn của các ngôi sao. Cầu thủ này bình luận: “Trước trận đấu tôi đã tin vào Italia và họ đã thắng. Pirlo thật đẳng cấp và tinh tế. Tôi cho rằng, anh ấy mới là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu”. 
 
Tiền vệ Thanh Tùng là người “sướng” hơn cả. Tùng “cóc” sướng không phải anh thắng… chầu bún bò khi Italia chiến thắng, mà trước đó Hà Lan với Robin van Persie, một ngôi sao mà Tùng rất ngưỡng mộ đã rực sáng để giúp Cơn lốc màu da cam cuốn phăng Bò tót với tỷ số 5-1. “Hà Lan luôn đá đẹp và cống hiến. Chỉ có điều họ luôn thiếu may mắn trong các giải đấu lớn. Nhưng với màn trình diễn vừa qua, tôi nghĩ Robin van Persie và các đồng đội sẽ làm nên chuyện”, cầu thủ người Thanh Hóa say sưa ca ngợi ĐT Hà Lan như vậy.
 
TỪ TSUBASA TỚI GIẤC MƠ  WORLD CUP
Trong bộ truyện Tsubasa nổi tiếng của Nhật Bản, nhân vật Tsubasa vốn là một thần đồng bóng đá. Anh là đội trưởng các đội tuyển trẻ và ĐTQG Nhật Bản gặt hái được rất nhiều thành công, sau đó chuyển đến chơi cho CLB lẫy lừng Barcelona của Tây Ban Nha. 
 
Chính từ cảm hứng Tsubasa của nhà văn Takahashi đã thôi thúc rất nhiều trẻ em Nhật Bản đến với bóng đá. Và giấc mơ ấy đã thành sự thật khi Nhật Bản sản sinh ra nhiều ngôi sao nổi tiếng như Nakata, Nakamura… hay những ngôi sao đương đại Nagatomo, Uchida, Kagawa, Honda… 
Hôm qua, ĐT Nhật Bản đã ra quân tại World Cup 2014 và thua đáng tiếc trước Bờ Biển Ngà với tỷ số 1-2. Nhưng các cầu thủ U19 Việt Nam vẫn không giấu sự ngưỡng mộ với đội bóng xứ mặt trời mọc cũng như các ngôi sao Hasebe, Uchida, Kagawa và đặc biệt là Honda, tác giả của bàn thắng vào lưới Bờ Biển Ngà.
 
Bức tường ở Trung tâm huấn luyện J-Green Sakai có in hình các nhân vật trong bộ truyện tranh Tsubasa
Thật đáng tiếc khi Nhật Bản không bảo vệ được tỷ số. Nhưng tôi vẫn cảm thấy ngưỡng mộ họ. Rõ ràng, các ngôi sao của ĐT Nhật Bản rất đáng để chúng tôi học hỏi”, hậu vệ Lê Văn Sơn nói về trận ra quân của đội bóng xứ Phù Tang.
 
Cũng giống như Văn Sơn, rất nhiều cầu thủ của U19 Việt Nam đã và đang xem các cầu thủ Nhật Bản như những tấm gương châu Á để học tập. “Honda chứng tỏ anh không chỉ xuất sắc trong màu áo AC Milan mà cả ở ĐT Nhật Bản. Tôi rất ngưỡng mộ phẩm chất kỹ thuật của anh ấy”, tân binh Lương Hoàng Nam thổ lộ.
 
để biến “thần đồng” Tsubasa trong truyện tranh thành những “giấc mơ có thật” như Nhật Bản, bóng đá Việt Nam còn phải mất một chặng đường dài. Ở đó, chúng ta không chỉ xây móng, mà cần có một sự định hướng rõ ràng để ngôi nhà to đẹp, chắc chắn hơn… Trong hướng đi ấy, có thể coi lứa U19 Việt Nam hiện tại là những niềm hy vọng lớn và bóng đá Việt Nam có quyền tin vào những điều tốt đẹp ở thì tương lai gần!
 
“Bóng đá cần những niềm tin và cho nó những giấc mơ. Tôi chưa dám nói trước điều gì về các học trò của tôi, bởi còn rất nhiều việc và cả một chặng đường dài phía trước các em phải hoàn thiện, trước khi trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, tôi tin rằng, trong số này, sẽ có những cầu thủ xuất sắc và đây là một đội tuyển đáng được kỳ vọng”, HLV Guillaume Graechen đã chia sẻ như thế khi nói về tương lai của lứa U19 Việt Nam.
 
Vâng, như ai đó nói rằng “không ai đánh thuế giấc mơ”. Vậy tại sao chúng ta lại không nghĩ đến những giấc mơ “Tsubasa của Việt Nam” một ngày nào đó sẽ trở thành sự thật!.
 
“Người Nhật vẫn tin vào đội nhà”
Dù Nhật Bản thất thủ trước Bờ Biển Ngà ở trận ra quân, nhưng từ các nhân viên đến chuyên viên của Trung tâm Osaka không mấy quan tâm đến thất bại này, mà chỉ đề cập đến tương lai tươi sáng của ĐT Nhật Bản. “Người Nhật không mất tinh thần vì trận thua ấy, họ vẫn tin tưởng vào hành trình phía trước của đội nhà”, tiền vệ Duy Anh cho biết.
 
HẬU VỆ LÊ VĂN SƠN (U19 VIỆT NAM): 
“Đã yêu là phải tin!”
 
Có một điều không phải ai cũng biết, rằng ở U19 Việt Nam, mỗi cầu thủ đều có một “thần tượng” và đội bóng yêu thích. Bạn sẽ không tin nếu biết “người trong mộng” của hậu vệ Lê Văn Sơn là John Terry, trung vệ nổi tiếng của Chelsea hiện nay và một thời của ĐT Anh. Tại World Cup 2014, Terry nằm ngoài danh sách 23 cầu thủ được HLV Roy Hodgson mang đến Brazil. Tuy nhiên, không vì thế cầu thủ người Hải Dương buồn, thậm chí Sơn còn tin ĐT Anh sẽ lọt vào vòng sau.
 
“Brazil – Italia, trận chung kết trong mơ”
Khi được hỏi về khả năng đội bóng nào sẽ vô địch World Cup 2014, trung vệ Trần Hữu Đông Triều đã trổ tài dự đoán: “Tôi nghĩ ứng cử viên lớn nhất là Brazil, bởi họ vừa là chủ nhà lại có nhiều ngôi sao xuất sắc trong đội hình. Kế đến là Italia, nhìn bề ngoài họ không hào nhoáng, nhưng đây lại là đội bóng được tổ chức chặt chẽ và họ sẽ tiến sâu vào giải. Tôi đang mơ tới trận chung kết giữa Brazil và Italia”.
 
Xuân Trường “si mê” Gerrard
Ở đội U19 Việt Nam, ai cũng biết Lương Xuân Trường “si mê” thủ quân Steven Gerrard của Liverpool và Tam sư. “Steven Gerrard chưa vô địch giải Ngoại hạng Anh, nhưng anh ấy vẫn luôn là cầu thủ vĩ đại trong lòng tôi và của Liverpool. Tôi sẽ dõi theo Gerrard và ĐT Anh thi đấu tại World Cup 2014. Đương nhiên, tôi sẽ luôn ủng hộ Tam sư”, Xuân Trường nói về thần tượng và sự ủng hộ cho ĐT Anh.
Nguồn: bongdaplus.vn