Đội trưởng Huỳnh Như: Bây giờ Tết mới đến với đội tuyển nữ Việt Nam

Chia sẻ cảm xúc trong ngày cuối cùng ở Mumbai, trước khi trở về Việt Nam để hội tụ với gia đình, Huỳnh Như chia sẻ những cảm xúc về hành trình đầy khó khăn vừa qua. Đội trưởng quê Trà Vinh cho biết, cô vẫn không thể tin đội tuyển Nữ Việt Nam đã giành vé tham dự World Cup trong những hoàn cảnh khắc nghiệt đến vậy.

– Huỳnh Như có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi nghe tiếng còi mãn cuộc trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa?

Huỳnh Như: Lời đầu tiên, cho phép Như xin gửi lời chào đến người hâm mộ bóng đá Việt Nam với lời chúc sức khỏe và năm mới thành công. Ở trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa mọi người có thể thấy rất căng thẳng và hồi hộp đối với những người thi đấu và kể cả những người không thi đấu. Sau khi đội đang dẫn trước Đài Bắc Trung Hoa 2-1, những giây phút cuối cùng của trận đấu thực sự thót tim. Khi HLV Mai Đức Chung thay Như ra vào phút 89, ngồi ngoài trong mấy phút bù giờ, thật sự Như đứng ngồi không yên vì rất lo lắng và đã liên tục nhắc nhở động viên mọi người tập trung vì chỉ còn mấy phút nữa thôi. Và sau khi tiếng còi vang lên, mọi thứ rất nhẹ nhõm, mọi cảm xúc lúc đó dâng trào và được bung ra. Lúc đó Như chỉ biết chạy ra chung vui cùng toàn đội.

– Cuối cùng, sau những lần thất hẹn, cuối cùng chúng ta đã giành được vé tham dự VCK nữ FIFA World Cup. Cảm xúc lúc đó của Như ra sao?

Huỳnh Như: Trong hành trình chuẩn bị cho giải đấu này, toàn đội đặt quyết tâm rất cao. Nhìn vào những gì mà đàn chị của mình đã làm cũng như để lỡ những cơ hội quan trọng, Như cảm thấy rất tiếc nuối. Năm 2014, Như ngồi trên khán đài cổ vũ cho các chị thi đấu trận quyết định với Thái Lan. Lúc đó đã có rất công cổ động viên đến sân Thống Nhất cổ vũ. Đội tuyển nữ đã bỏ lỡ cơ hội khi được thi đấu trên sân nhà, dưới sự cổ vũ của động viên nhà. Điều đó vừa là lợi thế nhưng cũng vừa là áp lực lên đôi chân của các cầu thủ. Như hiểu được điều đó.

Đến với giải đấu năm nay, Như cũng cố gắng động viên các đồng đội của mình, cũng như cố gắng rút kinh nghiệm từ những người đàn chị đi trước, để cố gắng tận dụng cơ hội giành tấm vé dự World Cup lần đầu tiên.

– Đội tuyển đã gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình tập luyện và thi đấu. Là đội trưởng, Như cùng với ban huấn luyện đã là gì để vực dậy tinh thần toàn đội, gắn kết các thành viên để duy trì ý chí chiến đấu?

Huỳnh Như: Đến thời điểm hiện tại, Như vẫn không thể tin được đội tuyển Nữ Việt Nam đã giành quyền đi World Cup với một hành trình khó khăn, có lúc tưởng chừng như chúng ta không thể tiếp tục hành trình này mặc dù trái tim rất muốn. Với những mặt khách quan đưa tới, mọi thứ đánh gục ý chí của mình.

Tôi còn nhớ khi ở Tây Ban Nha, vào ngày phát hiện ra những thành viên đầu tiên bị dương tính với Covid-19, tôi đã khóc trong phòng vì camrnhaanj được những khó khăn đang hiện hữu phía trước. Lúc đó Như suy nghĩ, không lẽ mình đã cố gắng đến đây, ở thời điểm quyết định, mình lại bị đánh gục bởi Covid. Thực sự, không riêng Như, tất cả mọi người đều ra sân tập rất buồn và dường như ai cũng biết được điều xấu sắp xảy ra.

Khi nhóm đầu tiên chỉ có 10 người sang Ấn Độ trước, lúc đó Như nghĩ chưa chắc mình và những cầu thủ còn lại là những người thực sự khỏe mạnh. Mọi người tập luyện và chờ đợi những thành viên ở Tây Ban Nha, vừa lo lắng cho sức khỏe của nhóm ở Tây Ban Nha, vừa không biết lúc nào Covid sẽ “gọi tên” mình. Có những lúc bác Chung có nói chuyện tâm sự với Như khá buồn. Dường như ý chí của bác cũng giảm rất nhiều. Cũng không thể trách được, khi một huấn luyện viên trưởng ra sân chỉ có 3 đến 4 cầu thủ tập luyện trong khi hai ngày nữa là giải đấu bắt đầu. Đó là một điều chưa từng có, nhưng thực sự cũng có rất nhiều may mắn, để có thể đưa đội tuyển Việt Nam đến được đích.

– Chiến dịch giành vé VCK nữ FIFA World Cup khiến cho các cầu thủ phải xa nhà rất lâu. Cả đội đã đón Tết trên đất Ấn Độ như thế nào? Như có thể chia sẻ mình đã làm gì trong đêm Giao thừa?

Huỳnh Như: Đây là năm đầu tiên Như ăn Tết xa nhà, xa quê hương. Trong đêm Giao thừa, đặc biệt cũng có Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Mumbai đã gửi bánh tét, mứt dừa, mang chút hương vị quê hương, giúp mình có cảm giác ấm cúng ở đây cùng toàn đội. Đó là tình cảm vô cùng quý giá, Như và toàn đội sẽ luôn ghi nhớ. Trong khoảng thời gian đang Giao thừa ở Việt Nam, Như mở điện thoại, xem VTV, nghe tiếng pháo hoa, lời chúc Tết, cảm thấy rất nhớ nhà, nhớ gia đình. Thật sự đến lúc này Tết mới đến với toàn đội. Toàn đội sẽ chuẩn bị để về nhà, về thăm gia đình cũng như chung vui cùng gia đình, bạn bè ở quê hương.

– VCK nữ FIFA World Cup là đấu trường lớn của các đội tuyển mạnh nhất thế giới. Việt Nam lần đầu tham dự chắc sẽ gặp nhiều khó khăn. Theo Như, Việt Nam có thể làm được những gì tại Australia và New Zealand?

Huỳnh Như: Như mọi người biết, VCK nữ FIFA World Cup là một nơi hội tụ rất nhiều ngôi sao cũng như thần tượng của rất nhiều cầu thủ. Chỉ cần được đến đó một lần, dù không biết kết quả sẽ như thế nào, nhưng được thi đấu ở một môi trường bóng đá như vậy, trong cuộc đời sự nghiệp cầu thủ. Đến được với VCK nữ FIFA World Cup là một điều rất tuyệt vời. Như tin trong khoảng thời gian từ nay đến World Cup, đội tuyển Nữ Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất để tiến đến giải đấu với tâm thế tự tin với quyết tâm giành kết quả tốt nhất.

– Từ nay đến VCK nữ FIFA World Cup còn khoảng một năm rưỡi nữa. Theo Như, các cầu thủ cần chuẩn bị những gì?

Huỳnh Như: Một năm rưỡi không quá ngắn và không quá dài cho một sự chuẩn bị. Với bóng đá nữ Việt Nam, chúng ta có những giải đấu trong nước, đó chính là tiền đề giúp các cầu thủ thi đấu tốt, tuyển chọn được những cầu thủ tốt nhất vào đội tuyển Quốc gia. Như nghĩ, để thi đấu tốt tại một giải đấu lớn như vậy, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và các cơ quan ban ngành sẽ có sự đầu tư nhiều hơn nữa để giúp đội tuyển nữ có sự cọ xát tốt hơn khi thi đấu với các đối thủ mạnh.

Cám ơn Huỳnh Như.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM