Chuyện về vị

Ông là một chuyên gia về chính trị, một vị tướng tài, song lại rất đam mê và có kiến thức uyên thâm về bóng đá. Những người lính quân khu gọi ông là vị “tướng già”, người luôn đóng vai trò thầm lặng trong mỗi chiến thắng của QK4.


Yêu bóng đá như làm chính trị


Ở QK4, người đứng đầu là Trung tướng, Tư lệnh Đoàn Sinh Hưởng. Ngoài tài cầm quân, ông Hưởng còn có một kiến thức rất sâu rộng về bóng đá. Nếu ai có dịp gặp, nói chuyện với ông về môn thể thao Vua này, hẳn sẽ rất ngạc nhiên, bởi ở cương vị hiện tại, với hàng núi công việc cùng lịch làm việc dày đặc, không phải ai cũng có thể dành thời gian cho niềm đam mê của mình: tình yêu bóng đá!


“Tôi rất bận, song thời gian dành cho bóng đá luôn được tôi ghi nhớ trong thời gian biểu hàng ngày. Chuyên mục thể thao trên các phương tiện thông tin đại chúng chính là nơi tôi tìm kiếm những thông tin về bóng đá. Giải VĐQG Anh, Tây Ban Nha, Ý, hay Đức luôn là những sân chơi hấp dẫn và quyến rũ người xem. Tôi thích sự cống hiến ở bóng đá Anh, thích sự phóng khoáng của Tây Ban Nha, song tính thực dụng của bóng đá Ý và Đức cũng là điều tôi khâm phục. Tôi luôn liên hệ giữa chính trị và bóng đá. Bởi, tôi nghĩ làm bóng đá cũng khó chẳng khác nào làm chính trị. Chính trị giúp bóng đá phát triển. Nhưng, trên một góc nào đó, bóng đá lại giúp chính trị ổn định và tạo thêm những mối quan hệ mới…


Tôi đã ấp ủ việc đưa QK4 lên hạng từ rất lâu, song, các điều kiện cần để thực hiện ước mơ đó chưa đủ. do đó, ở nhiều mùa giải, QK4 chỉ loanh quanh với việc bám trụ lại ở giải hạng Nhất. Tuy nhiên, mùa này, tất cả đã khác…” – Tư lệnh Đoàn Sinh Hưởng tâm sự.

Tư lệnh Đoàn Sinh Hưởng (áo trắng, đứng giữa)- “vũ khí tinh thần” của QK4 – Ảnh: Phan Tùng

Muốn xây dựng QK4 như Thể Công


Tướng Hưởng đã từng nói: “Sức QK4 có thế, lực QK4 chỉ thế, song các bạn phải cố gắng làm hơn thế!”. Và khẩu hiệu đó đã giúp những người lính quân khu vượt lên trên tất cả những khó khăn, hoàn thành mục tiêu, đưa QK4 vô địch và lên hạng!


“Đó là một kỳ tích! Có thể mọi người cho rằng, tôi nói hơi quá, song với những gì mà đội bóng đã trải qua ở mùa giải vừa rồi, những mỹ từ đó dành cho họ quả thật xứng đáng! Giữa thời buổi bóng đá đang giao thời, thì một đội bóng đi lên từ khó khăn như QK4 quả thực rất hiếm. Tôi chỉ lấy ví dụ như mùa bóng vừa rồi, trong khi nhiều đội bóng đầu tư hàng chục tỷ đồng, xây dựng những chế độ đãi ngộ ngất trời, thì QK4 chỉ có vẻn vẹn 3 tỷ đồng. Phần thưởng ở mỗi trận thắng của các đội là hàng trăm triệu, thì các cầu thủ của chúng tôi chỉ là những bữa ăn nhẹ, cái bắt tay, lời động viên khích lệ. Đó là còn chưa kể những đêm ròng, thầy trò HLV Quang Bảo di chuyển không quản nắng mưa bão gió trên chiếc xe Hải Âu cũ kỹ… Chúng tôi đã thành công và chứng minh một chân lý sống về bóng đá: “Tiền rất quan trọng, song không phải là tất cả”!- Tướng Hưởng tâm sự.


Khi được hỏi về hướng phát triển của đội bóng trong thời gian tới, Tư Lệnh Hưởng tiết lộ: “Hiện tại, chúng tôi đang tiến hành tu sửa khán đài, mặt cỏ của SVĐ và những điều kiện cần thiết để phục vụ cho mùa giải năm sau. Đội bóng cũng sẽ tập trung vào tuần tới. Chúng tôi lấy Quảng Trị là nơi rà soát lực lượng, thử việc ngoại binh và chốt lực lượng. Công việc tìm nhà tài trợ cũng đã đạt kết quả tốt. QK4 đã tìm được những nhà tài trợ ưng ý để chia sẻ những khó khăn về tài chính. Tất nhiên, để tìm một nhà tài trợ hùng mạnh như Viettel của Thể Công quả thực khó. Nhưng, đó là mục tiêu của chúng tôi. QK4 sẽ lấy Thể Công làm thước đo và cái đích để phấn đấu…”


Rất nhiều thách thức ở mùa giải mới đang chờ tướng Hưởng và QK4. Vị tướng già cùng đội bóng của ông đang rất nỗ lực, phấn đấu và phấn đấu hơn nữa để tiếp tục viết nên những trang mới của câu truyện cổ tích ở V.League mùa sau.

 

Nguồn: Theo Báo Bóng Đá