Cầu thủ Lào xuất ngoại

Lào góp phần “tiễn” tuyển Thái Lan về nước sớm ở VCK AFF Cup 2010. Người Thái dĩ nhiên vẫn nhớ và ức với chuyện này. Nếu Lào không quật khởi ở trận ra quân ấy (cầm hòa Thái Lan 2-2), bóng đá xứ chùa Vàng đâu đến nỗi tủi hận rời đấu trường mà họ vốn thuộc về mình. Thế nhưng, chính sự nhiệt tình và lối đá giàu thể lực của nhiều tuyển thủ Lào đã lọt vào tầm ngắm của các đội bóng Thái Lan ở giải VĐQG (TPL).

Lào góp phần “tiễn” tuyển Thái Lan về nước sớm ở VCK AFF Cup 2010. Người Thái dĩ nhiên vẫn nhớ và ức với chuyện này. Nếu Lào không quật khởi ở trận ra quân ấy (cầm hòa Thái Lan 2-2), bóng đá xứ chùa Vàng đâu đến nỗi tủi hận rời đấu trường mà họ vốn thuộc về mình. Thế nhưng, chính sự nhiệt tình và lối đá giàu thể lực của nhiều tuyển thủ Lào đã lọt vào tầm ngắm của các đội bóng Thái Lan ở giải VĐQG (TPL).

 

 Cầu thủ Khampheng Sayavutthi

Mới đây, 2 tuyển thủ Lào là Khampheng Sayavutthi và Kanlaya Sysomvang (cùng của CLB MTPC) đã chính thức ra nhập sân chơi TPL với bản hợp đồng 1 năm trong màu áo CLB Khon Kaen FC. Đáng chú ý, Kanlaya là người đã ghi bàn thắng vào lưới tuyển Thái Lan ở AFF Cup 2010, suýt chút nữa giúp Lào giành chiến thắng 2-1 chung cuộc. “Tôi luôn mong có được cơ hội đến chơi bóng ở Thái Lan. Điều đó sẽ giúp tôi tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế, đồng thời tôi luyện chuyên môn, giúp ích cho ĐTQG về sau này”, Kanlaya bày tỏ.

 

Sự kiện 2 tuyển thủ Lào gia nhập CLB Khonkaen đã trở thành điểm nhấn đáng chú ý đối với bóng đá Lào trong năm 2011. Thậm chí, điều này theo giới truyền thông Lào, có thể kích thích sự phát triển của bóng đá xứ Triệu Voi hơn nữa. Đã có tiền lệ xuất ngoại, dứt khoát ở tương lai, bóng đá lào còn “xuất khẩu” nhiều ngôi sao hơn nữa. Thế nên, cả 2 cầu thủ này được coi là niềm tự hào của bóng đá Lào xem ra cũng chẳng có gì là quá đáng. Ở Thái Lan, họ cũng được ví như “đại sứ thể thao” của Lào.

 

Theo đánh giá của ông Ong-art Chatchappolrat – người quản lý CLB Khon Kaen – thì trình độ chuyên môn của 2 cầu thủ người Lào rất tốt. “Họ hoàn toàn xứng đáng được ghi tên vào đội hình chính của CLB. Tôi thích thể hình, sức mạnh và kỹ thuật cá nhân khéo léo của tiền đạo Khampheng, trong khi Kanlaya chứng tỏ anh là một trong những tiền vệ đa năng của bóng đá Lào. Họ sẽ tiến xa hơn nữa ở tương lai, tôi chắc chắn về điều này”, ông Chatchaipolrat nhấn mạnh.

 

Điểm thuận lợi đối với Khampheng (24 tuổi) và Kanlaya (21 tuổi) khi đến Thái Lan chơi bóng là Lào và Thái có nét tương đồng về văn hóa, đồ ăn và cả ngôn ngữ. Thành ra, họ sẽ không tốn quá nhiều thời gian để hòa nhập cùng các đồng đội mới. “Đấy là điều đáng kể đối với chúng tôi, vì không phải cầu thủ ngoại nào đến chơi bóng ở Thái Lan cũng có được điều thuận lợi như thế”, Phampheng bày tỏ.

 

Khampheng đã có trận ra mắt trong màu áo Khon Kaen, mặc dù không ghi được bàn thắng, nhưng cầu thủ này góp công rất lớn trong chiến thắng 2-0 chung cuộc trước TOT SC. “Tôi hài lòng với màn trình diễn của mình và có thể tôi còn chơi tốt hơn ở những trận đấu sau này. Tôi cũng như Khanlaya Sysomvang, chưa bao giờ tự ví mình là ngôi sao, chỉ xem đây là cơ hội đi ra để học hỏi bạn bè. Ở Khon Kaen, chúng tôi cảm thấy hạnh phúc vì kể cả trong lẫn ngoài sân cỏ, mọi cầu thủ đều đoàn kết, sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau”, Khampheng cho biết.

 

HLV David Booth, người từng dẫn tuyển Lào ở AFF Cup 2010 cũng đã chuyển sang Thái Lan huấn luyện CLB Sl Sa Ket dự TPL, cũng đánh giá rằng bóng đá Lào phải lấy làm hãnh diện khi có những cầu thủ tài năng như Khampheng và Kanlaya.

Nguồn: Theo báo Thể thao SGGP