Các ngôi sao Đông Nam Á đi đá thuê ở châu Âu: Kỳ 2:Kurniawan Yulianto – Đi Tây về…suýt hư

Sát thủ” Yulianto của tuyển Indonesia không hề xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Cầu thủ được đào tạo bài bản ở lò Sampdoria (Ý) và từng đá cúp châu Âu có một cuộc sống đời thường rất tai tiếng vì luôn ỉ lại mình được đào tạo tại châu Âu…Rất may Yulianto kịp tỉnh ra.

Sát thủ” Yulianto của tuyển Indonesia không hề xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Cầu thủ được đào tạo bài bản ở lò Sampdoria (Ý) và từng đá cúp châu Âu có một cuộc sống đời thường rất tai tiếng vì luôn ỉ lại mình được đào tạo tại châu Âu…Rất may Yulianto kịp tỉnh ra.

 

Yulianto từng là cầu thủ xuất sắc nhất tuyển Indonesia – Ảnh: Bạch Dương

Chơi hai mùa ở châu Âu

Yulianto được đánh giá là một trong những tiền đạo tài năng nhất trong lịch sử bóng đá Indonesia. Quá trình bước vào con đường bóng đá chuyên nghiệp của anh cũng trải toàn hoa hồng. Vào những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, LĐBĐ Indonesia được sự hỗ trợ về mặt tài chính của một số tỉ phú mê bóng đá, và Yulianto đã được gửi sang lò Sampdoria của Ý học bóng đá theo chương trình đào tạo dài hạn. Nói cách chính xác là Yulianto đi du học bóng đá có học bổng. Đến năm 1993, tức sau năm năm học và chơi bóng cho các đội trẻ của CLB Ý này, mùa bóng 1993 – 1994 Yulianto được đưa lên đội A thi đấu. Tiếng là thế nhưng Yulianto vẫn chủ yếu ngồi trên ghế dự bị. Tuy nhiên, sau 5 năm học việc và được tập luyện bên cạnh những cầu thủ giỏi nên chuyên môn của cầu thủ này tiến bộ rất nhanh so với mặt bằng bóng đá Đông Nam Á nói chung và Indonesia nói riêng.

 

Trong một mùa bóng chơi cho Sampdoria, Yulianto được ra sân từ băng ghế dự bị tổng cộng 308 phút và ghi được hai bàn thắng. Ở Cúp quốc gia Ý, Yulianto ra sân nhiều hơn nhưng cũng chưa có trận nào được HLV tung ra trong đội hình xuất phát. Sau 5 năm đào tạo và một năm thử việc, coi như Sampdoria xong nhiệm vụ vì Yulianto vẫn không thể thi đấu ở giải Serie A khốc liệt được.

 

Mùa bóng 1994-1995, Yulianto được Sampdoria cho CLB Lucernce của Thụy Sỹ mượn. Tai đây, Yulianto ra sân thường xuyên hơn và thậm chí nhiều trận còn được HLV tung vào sân trong đội hình xuất phát. Ở Lucernce, trở ngại lớn nhất của Yulianto lại là vấn đề nhập cảnh và thị thực. Các cầu thủ thi đấu giải nhà nghề nước này đều phải có hộ chiếu Liên minh châu Âu (EU). Dù Yulianto từ Ý sang nhưng anh chỉ là cầu thủ học việc, chứ không phải cầu thủ nhà nghề. Cuối cùng, bằng nhiều cách khác nhau, Yulianto cũng có được giấy phép lao động ngắn hạn để hợp thức hóa và thi đấu cho Lucernce.

 

Thành tích nổi bật nhất của tiền đạo người Indonesia tại Thụy Sỹ là từng ghi bàn vào lưới CLB Lierse của Bỉ ở Cúp Intertoto (giải để xác định ba suất vào thi đấu Cúp UEFA).

 

Do có một mùa bóng không suôn sẻ vì liên quan đến giấy tờ của một công dân ngoài EU, cuối năm 1995 Yulianto trở về nước.

 

Lắm tài… nhiều tật

Về nước, Yulianto là một “sát thủ” của bóng đá Indonesia và Đông Nam Á qua các kỳ SEA Games và Tiger Cup. Nghiệt ngã là người hâm mộ Indonesia chưa bao giờ yêu quý Yulianto vì cầu thủ này lắm tài nhưng tật cũng chẳng ít. Yuliano từng dùng á phiện bị cảnh sát bắt, dùng chất kích thích bị treo giò và loại khỏi đội tuyển quốc gia. Mùa bóng 1997-1998, Yulianto dính vào một vụ dàn xếp tỷ số và bị lực lượng an ninh Indonesia bắt giữ.

 

Sở dĩ Yulianto buông thả một thời gian vì sau khi học việc và có hai mùa chơi bóng tại châu Âu, về nước Yulianto luôn rủng rỉnh tiền, trở thành cầu thủ chơi bóng giỏi nhất đội tuyển Indonesia…Sống trong vầng hào quang sáng chói, Yulianto ăn chơi trác táng trong khi thường xuyên tập luyện bê trễ. Vì vậy chẳng có gì lạ khi một thời gian sau phong độ của Yulianto sụt giảm nghiêm trọng. May là tiền đạo này đã kịp tỉnh ngộ và trở lại quỹ đạo của một cầu thủ chuyên nghiệp trước khi quá muộn. Hiện ở tuổi 33, Yulianto đang khoác áo CLB Persisan thi đấu giải vô địch Indonesia.

 

Yulianto suýt sang đá… V-League

Sau khi rũ bỏ nhiều thói xấu như rượu chè, bán độ và chơi bời thâu đêm, Yulianto lấy lại phong độ và lại được gọi vào tuyển quốc gia. Năm 2003, khi cùng tuyển Indonesia sang TP.HCM dự LG Cup, Bầu Đức quyết săn bằng được Yulianto sau khi đã có Kiatisak. Khi tuyển Indonesia trú tại khách sạn Rex, bầu Đức lên tận phòng Yulianto đàm phán với người đại diện của anh. Song ý định này bất thành vì Yulianto đòi lương và giá chuyển nhượng quá cao. Nếu lúc ấy bầu Đức săn được Yulianto thì đội bóng của ông đã sở hữu cặp tiền đạo hàng đầu Đông Nam Á.

Nguồn: Thanh niên Online