Bóng đá nữ ASIAD: Việt Nam – CHDCND Triều Tiên: 0-5

Trong một trận đấu chênh lệch về đẳng cấp, mặc dù các nữ tuyển thủ của chúng ta đã cố hết sức, nhưng đội bạn vẫn dễ dàng ghi được 5 bàn thắng…

Trong một trận đấu chênh lệch về đẳng cấp, mặc dù các nữ tuyển thủ của chúng ta đã cố hết sức, nhưng đội bạn vẫn dễ dàng ghi 5 bàn thắng…Các bàn thắng của đội bạn được ghi vào các phút thứ 5, 17, 22, 27 và 45+1.

Phút 5, từ pha phản công nhanh vỗ thẳng vào trung lộ, bóng bật chân trung vệ VN đến trúng vị trí của Kil Son Hui (23, CHDCND Triều Tiên). Cầu thủ này đã dứt điểm gọn ghẽ vào góc xa. 1- 0 cho đội bóng đến từ Đông Á.

Liên tiếp trong các phút 7 và 13, cầu thủ số 17 bên phía CHDCND Triều Tiên uy hiếp khung thành thủ môn Kiều Trinh bằng những pha hãm thành tốc độ. Tuy nhiên, trong cả 2 tình huống, cầu thủ đội trưởng này hoặc không đưa bóng trúng khung thành hoặc chạm bóng hụt.

 Phút 17, sau pha tấn công với tốc độ rất nhanh xuất phát từ hành lang trái, bóng đến chân Ri Gyong (11). Cầu thủ này khéo léo đi bóng qua 2 hậu vệ VN và tung cú sút chân trái quyết đoán từ cự ly 8 mét, nâng tỷ số lên 2-0.

Phút 22, hậu vệ VN cản phá pha căng ngang bên biên trái của 1 cầu thủ CHDCND Triều Tiên, bóng đi vào vị trí của Kyong Kim (22) đang di chuyển sát vạch 16,50m. Cú xoay người dứt điểm 1 chạm của cầu thủ này đã đưa bóng bật cột dọc, bay vào lưới, nâng tỷ số lên 3-0.

Phút 27, tỷ số được nâng lên 4-0 khi đội trưởng Kim Suk (17) đánh đầu chính xác sau đường tạt bóng bên cánh phải của đồng đội.

Phút 33, VN có pha hãm thành đầu tiên khi Tuyết Mai nỗ lưc cướp bóng trong chân đối phương và thực hiện đường tạt bóng chếch cánh phải vào khu vực 5,50m. Tuy nhiên, thủ môn Myong Hui (21) của đối phương đã kịp bắt gọn trước khi Kim Chi và Lê Thị Oanh có thể chạm chân vào bóng

Pha lên bóng của tiền đạo Tuyết Mai (áo đỏ). Ảnh: VNE

Tuy nhiên, ở phút bù giờ thứ nhất của hiệp 1, lại là KIL Son Hui nâng tỷ số lên 5-0 sau khi đệm bóng chính xác cận thành từ đường chuyền như đặt của đồng đội bên cánh phải.

Hiệp 1, đội nữ Việt Nam không tung được cú sút nào về phía khung thành đội bạn, mãi đến phút thứ 56 của hiệp 2, cầu thủ Kim Hồng mới có cú sút đầu tiên, nhưng quá nhẹ. Đó là một  trong hai cú sút mà các cầu thủ nữ của chúng ta thực hiện được trong toàn trận.

Các nữ cầu thủ CHDCND Triều Tiên vượt quá xa các nữ cầu thủ của chúng ta về mọi phương diện. Cầu thủ của họ có khả năng đi bóng tốc độ và chính xác nên dù các cầu thủ Việt Nam phòng ngự với số đông, họ vẫn tạo được nhiều khoảng trống để thoải mái dứt điểm.

Sang hiệp 2, đội bạn không quá quyết liệt nữa và các cầu thủ ta thi đấu chủ động hơn, cố gắng đưa bóng lên phí trước nhằm ghi được một bàn danh dự. Tuy nhiên, các tình huống nguy hiểm vẫn liên tục xuất hiện ở cầu môn của thủ môn Kiều Trinh. Nhờ sự xuất sắc của thủ môn này và may mắn, chúng ta mới không thủng lưới thêm.

Phút 58, một pha chuyển cánh của đồng đội đã được Kyong Kim (22) tiếp ứng kịp thời. Tuy nhiên, cú sút nối của chị từ cự ly 15 mét lại đưa bóng đi sát điểm nối giữa xà ngang và cột dọc.

Phút 66, Kiều Trinh lại một lần nữa ôm gọn trái bóng sau pha dứt điểm của đối phương. Lần này là cú sút phạt hàng rào của Song Jong Sun (6).

Phút 68, cú sút trong tư thế mặt đối mặt của Kim Yong Ae (10) đã chiến thắng được TM Kiều Trinh song lại đi trúng xà ngang. Những phút tiếp theo, các cầu thủ VN chơi phòng ngự 2 lớp, bọc lót cho nhau hiệu quả trong việc ngăn chặn những pha hãm thành và bứt tốc độ của các cầu thủ Triều Tiên.

Tuy thua, nhưng đây là điều được báo trước và tỷ số cũng không đến nỗi quá tệ. Các nữ cầu thủ của chúng ta đã làm tất cả những gì có thể.

Trận đấu cùng bảng trước đó, Hàn Quốc thắng Đài Loan 2 – 0.

(VFF Tổng hợp)

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM