Arsenal suýt mất mặt tại Malaysia

Nếu không có hai pha lập công muộn cuối trận đấu thì thầy trò Wenger đã phải rời sân với một kết quả thua trước đội bóng Đông Nam Á.

Nếu không có hai pha lập công muộn cuối trận đấu thì thầy trò Wenger đã phải rời sân với một kết quả thua trước đội bóng Đông Nam Á.

 

HLV Wenger không ngờ rằng điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến du đấu châu Á của Arsenal lại khó khăn như vậy. Tưởng như Malaysia chỉ là một chướng ngại vật nhỏ cho Pháo thủ thành London tập luyện, nhưng những gì mà nhà đương kim vô địch Đông Nam Á mang đến cho Arsenal là một thách thức thực sự.

 

Arsene Wenger không thể hài lòng với màn trình diễn của các học trò.

Tung ra sân một đội hình gồm toàn các hảo thủ ở đội một như Vermaelen, Andre Santos, Mikel Arteta hay Gervinho, rõ ràng HLV Wenger không có ý định chỉ thi đấu biểu diễn trong cuộc đối đầu tối qua.

 

Tuy nhiên, quyết tâm của Arsenal đã bị dội một gáo nước lạnh khi các cầu thủ chủ nhà có bàn mở tỷ số ngay trong hiệp một. Hậu vệ Azmi Muslim trong một pha tham gia tấn công đã có cú sút tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm khiến thủ thành Manone phải chôn chân nhìn bóng bay vào lưới. Tỷ số 1-0 cũng là kết quả cuối cùng sau 45 phút đầu tiên.

 

Không chấp nhận việc bị dẫn trước, HLV Wenger quyết định thay đổi toàn bộ đội hình trong hiệp hai với việc chỉ giữ lại đúng thủ môn Manone. Đáng chú ý nhất trong số các cầu thủ vào thay người là ba cái tên Alex Song, Theo Walcott and Alex Oxlade-Chamberlain.

 

Sự thay đổi giúp Arsenal chơi tốt hơn với khả năng tấn công cũng như kiểm soát bóng vượt trội. Mặc dù vậy cũng phải chờ tới phút thứ 87, tiền vệ trẻ Eisfeld mới có bàn gỡ hòa cho đội bóng nước Anh. Sau đó hai phút, đến lượt một tài năng khác là Aneke ấn định chiến thắng kịch tính 2-1 cho Arsenal. Cú sút của Aneke đưa bóng đập chân hậu vệ đối phương và bay qua đầu thủ thành Malaysia.

 

Chiến thắng nhọc nhằn trước Malaysia cho thấy Arsenal sẽ phải chuẩn bị rất nhiều trước khi đối mặt với ManCity trong trận giao hữu ở Trung Quốc tới đây.

 

Xem clip tổng hợp trận Malaysia – Arsenal.

 

Theo Vnexpress.net