ĐT Việt Nam thua ĐT Thái Lan 0-3 trong trận tái đấu tại SVĐQG Mỹ Đình

Tại trận đấu lượt về trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 diễn ra tối nay (13/10) trên SVĐQG Mỹ Đình, ĐT Việt Nam dù rất nỗ lực nhưng cũng không thể vượt qua được ĐT Thái Lan và để thua với tỷ số 0-3.

Rất đông người hâm mộ đã đến sân để cổ vũ tinh thần thi đấu cho ĐT Việt Nam. Ảnh: M.Hoàng

So với trận gặp ĐT Iraq hôm 8/10, HLV Miura đưa ra 3 sự điều chỉnh về đội hình. Đó là sự có mặt của Văn Quyết, Tiến Dũng và Mai Tiến Thành thay vị trí của Huy Toàn, Xuân Thành và Trọng Hoàng. Nhà cầm quân người Nhật Bản đồng thời cũng yêu cầu các học trò tiếp cận trận đấu với lối chơi phối hợp nhỏ ít chạm, di chuyển liên tục để tạo kẽ hở trên hàng phòng ngự của đội bạn. Trong khi đó, đúng như tuyên bố của HLV Kiatisuk trước giờ bóng lăn, ĐT Thái Lan rất tự tin tổ chức dâng cao đội hình chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Lối chơi đầy quyết tâm của các cầu thủ ĐT Việt Nam đã khiến các chân sút xứ chùa Vàng gặp khá nhiều khó khăn trong việc tìm đường đến khung thành thủ môn Nguyên Mạnh. Nhưng bước ngoặt trận đấu đã xảy ra ở phút 29 khi tiền vệ Kroekrit Thaweekarn mang về cho Thái Lan bàn mở tỉ số bằng cú sút xa rất đẹp mắt. Thủ môn Nguyên Mạnh đã cố gắng bay người cản phá nhưng cũng  không thành công bởi bóng bay vào góc cao khung thành.

Văn Quyết vẫn thể hiện là một trong những cầu thủ có khả năng cầm bóng tốt nhất trong đội hình ĐT Việt Nam. Ảnh: Hải Đăng

Việc bị thủng lưới trước một đối thủ “kị giơ” như Thái Lan đã phần nào tạo ảnh hưởng không tốt tới tâm lý của các học trò HLV Miura. Trong những phút còn lại của hiệp 1, ĐT Thái Lan vẫn chơi lấn lướt hơn và tạo thêm một số cơ hội. Tuy nhiên, các chân sút hoặc dứt điểm chệch mục tiêu hoặc không chiến thắng được thủ thành Nguyên Mạnh.

Sang hiệp hai, HLV Miura đưa hai cầu thủ giàu sức tấn công là Công Phượng và Huy Toàn vào sân với hy vọng sẽ tạo ra một cục diện có lợi hơn cho ĐT Việt Nam. Thực tế, ĐT Việt Nam đã thi đấu khởi sắc hơn và cũng được nhiều sức ép hơn bên phần sân đội khách.

Nhưng đà hưng phấn của ĐT Việt Nam không duy trì được lâu. Phút 56, sai lầm của hàng phòng ngự đã khiến các học trò của HLV Miura phải trả giá với bàn thua thứ 2. Cẩu thủ Thaweekarn của Thái Lan có đường căng ngang khó chịu khiến Đinh Tiến Thành lóng ngóng đá phản lưới nhà.

Thua trận 0-3 trước Thái Lan, ĐT Việt Nam gần như không còn cơ hội cạnh tranh tại bảng F. Ảnh: M.H

Tiếp đến, phút thứ 70, đội khách đã có bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 sau một loạt pha phối hợp chuyền bóng đẹp mắt. Theerathon Bunmathan là người dứt điểm cuối cùng khiến thủ thành Nguyên Mạnh phải vào lưới nhặt bóng.

Như vậy, với kết quả thua 0 – 3 trước ĐT Thái Lan, ĐT Việt Nam gần như không còn cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2018. Tuy nhiên, mục tiêu vào VCK Asian Cup 2019 vẫn còn nguyên vẹn và thây trò HLV Miura cần phải tiếp tục chiến đấu để giành lấy cơ hội cho riêng mình.


Đội hình thi đấu:

Việt Nam:Nguyên Mạnh, Thanh Hiền, Tiến Dũng, Tiến Duy, Tiến Thành, Mai Tiến Thành (Huy Toàn 46′, Thành Lương 71′), Huy Hùng, Duy Mạnh, Văn Quyết, Công Vinh, Hồng Quân (Công Phượng 46′).

Thái Lan:Thamsatchanan, Tristan Do, Bunmathan, Namwiset, Thawikan (Kraisorn 85′), Yooyen, Mongkol (Masuk 79′), Namwiset, Kesarat, Chanathip, Dangda, A-nan (Dechmitr 88′).

Phát biểu sau trận đấu:

HLV Toshiya Miura (ĐT Việt Nam):

“Lời đầu tiên, thay mặt đội tuyển, tôi xin gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua và trong cả trận đấu hôm nay”.

“Tất nhiên tôi thất vọng về kết quả của trận đấu này. Về mặt đấu pháp tôi cho rằng tôi không sai. Các cầu thủ Thái Lan không chơi áp sát như Iraq, vì vậy tôi yêu cầu các cầu thủ triển khai bóng ngắn, ít chạm, từng bước đẩy lên để tiếp cận khung thành đối thủ. Tuy nhiên, sau bàn thua, tâm lý các cầu thủ không tốt, tỏ ra nôn nóng và mắc nhiều lỗi”.

“Tôi đã luôn nhắc nhở các học trò rằng, khi trận đấu chưa kết thúc thì cũng có nghĩa là chúng ta còn cơ hội. Trong hiệp hai, tôi đã yêu cầu họ cố gắng di chuyển, tấn công nhiều hơn nhưng họ lại không thực hiện tốt. Ngược lại, Thái Lan lại chơi tốt hơn cả so với hiệp 1, khiến chúng tôi không thay đổi được cục diện”.

“Chúng ta cần một thời gian dài nữa để bóng đá Việt Nam phát triển như Thái Lan. Thực sự Thai Premier League có chất lượng hơn V.League. Giải đấu đó có 18 đội với sự cạnh tranh hơn. Tôi không chắc là bao lâu nữa, bóng đá Việt Nam mới mạnh như Thái Lan”.

HLV Kiatisuk (ĐT Thái Lan):

“Thi đấu với ĐT Việt Nam chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhất là khi phải thi đấu dưới sức ép của sân Mỹ Đình. Tôi không nghĩ ĐT Việt Nam chơi kém, họ đã nỗ lực nhưng trong đội hình của các bạn có quá nhiều cầu thủ trẻ còn thiếu kinh nghiệm. Chính điều này đã giúp chúng tôi có cơ hội kiểm soát thế trận tốt hơn và giành chiến thắng”.

“Chúng tôi chỉ có 1 tuần để chuẩn bị cho trận đấu với Việt Nam nhưng sau cùng Thái Lan đã vượt qua các bạn. Chiến thắng này giúp chúng tôi khẳng định Thái Lan là số 1 ở khu vực Đông Nam Á. Mục tiêu của tôi là góp mặt ở vòng vòng loại thứ 3. Vì vậy, điều này giúp chúng tôi có thêm nhiều kinh nghiệm thi đấu khi được chạm trán với nhiều đội bóng lớn”.