World Cup với người Việt ở Nam Phi

Đi xem World Cup 2010 tại các sân là một niềm vui ngập tràn của người Việt Nam sinh sống ở Nam Phi.

Đi xem World Cup 2010 tại các sân là một niềm vui ngập tràn của người Việt Nam sinh sống ở Nam Phi.

 

Ngọc Hân (giữa) vẽ cờ đỏ sao vàng trên mặt cùng các CĐV xem trận Brazil – Chile trong sân Ellis Park – Ảnh: TRUNG NGHĨA

Trong đó, chị Nguyễn Kiều Anh, một Việt kiều sống ở Hypepark (Johannesburg), đã có niềm vui lớn khi xem đến sáu trận đấu và sắp tới là trận tứ kết Uruguay – Ghana tại sân Soccer City.

 

Các cô gái yêu bóng đá

Thật thú vị khi những người Việt chúng tôi gặp ở Nam Phi đều là những CĐV bóng đá.

 

Chị Kiều Anh, 36 tuổi, đến Nam Phi từ năm 2009 (chồng chị làm việc cho một công ty phần mềm ở đây). “Tôi thật hạnh phúc khi World Cup tổ chức ở Nam Phi. Nhờ vậy, tôi có dịp xem các đội tuyển hàng đầu thế giới như Argentina, Brazil… thi đấu. Không khí bóng đá ở cầu trường thật sôi động và vui vẻ” – chị Kiều Anh nhận xét sau khi dẫn hai cô con gái Paula Linh (13 tuổi) và Linda Lai (7 tuổi) đi xem World Cup.

 

Dương Thị Ngọc Hân, một cô gái TP.HCM sang Nam Phi sống cùng gia đình từ tháng 6-2009 tại khu Bryaston, cho biết sự sôi động của World Cup đã giúp cô tạm vơi đi nỗi nhớ nhà. “Tôi đi xem các trận Brazil – Chile và Nhật Bản – Paraguay. Ông xã tôi cũng có vé VIP trận chung kết World Cup, rất tiếc đến lúc đó tôi lại về VN thăm nhà”.

 

Từng xem giải Confederations Cup 2009, cô chủ quán Saigon Phở khu Milpark Nguyễn Hoàng Phương Thanh năm nay lại chịu khó xếp hàng hơn cả giờ ở trung tâm bán vé FIFA để tậu được cặp vé xem trận Argentina đá ở vòng bảng. Phương Thanh rất thích World Cup vì ngoài việc xem bóng đá, cô còn tiết lộ: “Chuyện kinh doanh ở Saigon Phở cũng khấm khá trong mùa bóng đá vì lượng người Nam Phi đến ăn phở Việt đông hơn”.

 

Kết nối tình đồng hương

Trao đổi với PV Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Trung Kiên, tham tán Đại sứ quán VN tại thủ đô Pretoria, cho biết người Việt sinh sống, làm việc và học tập tại Nam Phi không nhiều. “Ngoài gần 20 gia đình, con em cán bộ nhân viên đại sứ quán lẫn các cơ quan VN khác tại Pretoria, lượng người Việt ở Nam Phi còn khoảng 15 người kết hôn với người nước ngoài (có thẻ cư trú dài hạn) và khoảng 200 người làm công, buôn bán tại nhiều nước châu Phi lân cận”.

 

Ngọc Hân kể cô rất buồn khi sống cả năm ở Nam Phi nhưng chưa hề gặp được một người Việt nào. Hôm 9-6, tình cờ Hân đọc bài “Phở Việt ở Nam Phi” trên Tuổi Trẻ, cô lập tức tìm đến quán phở này để làm quen với chủ quán Phương Thanh. Hai cô gái đồng hương từ đó liên lạc chặt chẽ với nhau như chị em.

 

Ngày 4-7, nhóm những người Việt ở Johannesburg đã hẹn nhau một buổi gặp gỡ tại nhà Ngọc Hân. Chị Kiều Anh nói: “Vì người Việt ở Nam Phi rất ít nên cần thường xuyên gặp gỡ nhau để kết nối tình đồng hương”. Chị đã đề xuất mọi người thử hình thành một Hội Việt kiều nho nhỏ để tụ họp định kỳ hằng tháng và chia sẻ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống nơi xứ người.

 

Theo Tuổi trẻ