Vòng loại Asian Cup 2015, ĐT Việt Nam thua 0-1 trên sân Mongkok

Thi đấu khá tốt nhưng việc không tận dụng thành công các cơ hội có thể thành bàn, ĐT Việt Nam đã phải trả giá ở phút 87 khi Chan Wan Ho bật cao đánh đầu hiểm hóc làm bó tay thủ thành Bửu Ngọc, mang về chiến thắng 1-0 cho ĐT Hong Kong.

Thi đấu khá tốt nhưng việc không tận dụng thành công các cơ hội có thể thành bàn, ĐT Việt Nam đã phải trả giá ở phút 87 khi Chan Wan Ho bật cao đánh đầu hiểm hóc làm bó tay thủ thành Bửu Ngọc, mang về chiến thắng 1-0 cho ĐT Hong Kong.

 

Trong trận đấu này, các học trò HLV Hoàng Văn Phúc đã nhập cuộc tự tin và liên tiếp gây sức ép bên phần sân đội bạn ở thời gian đầu trận đấu. Tuy nhiên, các cầu thủ Hong Kong sau đó đã phát huy hiệu quả của lối chơi áp sát và thường tỏ ra trội hơn ở khả năng tranh chấp bóng tay đôi.

 

Mặc dù vậy, các chân sút ĐT Việt Nam vẫn không ít lần xuyên thủng hàng phòng ngự của đội bạn, tiếc rằng các pha dứt điểm lại không đủ sự chính xác và độ hiểm hóc cần thiết để có thể chuẩn hóa thành bàn. Đáng tiếc nhất là tình huống đánh đầu trong thế thoải mái trước khung thành của Quốc Anh nhưng bóng lại đi vọt xà ngang ở phút 39.

 

Sang hiệp hai, ĐT Hong Kong chơi khởi sắc hơn nhờ lợi thế tầm vóc và thể lực. Đến phút 87, họ đánh đúng vào điểm yếu bóng bổng của ĐT Việt Nam khi đội trưởng Chan Wan Ho băng vào đón đường câu vào từ điểm đá phạt bên cánh phải, bật cao đánh đầu vào góc xa, đưa Hong Kong dẫn 1-0.

 

Bị thủng lưới khi tình thế chí còn ít phút nữa là hết giờ, các cầu thủ ĐT Việt Nam tràn lên tấn công tìm bàn gỡ. Nhưng nỗ lực của họ đã không mang đến điều thần kỳ bởi Hong Kong tập trung toàn lực để bảo toàn thắng lợi cho đến phút cuối cùng.

 

Đội hình ra sân

ĐT Hong Kong: Hung Fai; Chi Ho, Kin Fung, Waiho, Huang Yang, King Pong, Ka Wai, Siu Kei, Pei Tak, McKee Anthony, Wai Lim

 

ĐT Việt Nam: Bửu Ngọc; Văn Hoàn, Michal Nguyễn, Gia Từ, Văn Phong, Văn Quyết, Tấn Tài, Thành Lương, Nguyên Sa, Mạnh Dũng, Hồng Quân (Văn Thắng 81’)

 

Phát biểu sau trận đấu:

HLV Hoàng Văn Phúc:

“Chúng tôi đã chơi hiệp một tốt hơn, đặc biệt trong 20 phút đầu, tạo được 3 đến 4 cơ hội nhưng các tiền đạo không tận dụng được. Sau khi Tấn Tài gặp chấn thương, ĐT Việt Nam không còn kiểm soát tốt thế trận như trước. Sang hiệp hai, thế trận cân bằng nhưng các học trò của tôi vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn. Rất tiếc chúng tôi đã để thua ở những phút cuối”.

 

“So với trận đấu giao hữu hồi tháng 6 năm ngoái, ĐT Hong Kong đã tiến bộ rất nhiều. Chúng tôi đã luôn dành sự tôn trọng đội bạn, nhập cuộc thận trọng nhưng kết quả này là điều mà toàn đội không hề mong muốn”.

 

“Ở trận đấu trước, ĐT Việt Nam cũng chơi tốt trước UAE nhưng không gặp may mắn. Ở những trận đấu sắp tới, toàn đội phải lao động, nỗ lực nhiều hơn nữa để có thể giành được kết quả khả quan hơn”.